1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hà Nội

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi doanminhhang17681, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội

    Tôi xem phim này trên tivi 3 lần. Lần thứ nhất xem khi mình vẫn còn học phổ thông nên không cảm nhận được hết. Những lần sau xem càng xem càng thấy hay. Quá hay từ cảnh giới thiệu tên nhân vật đến bài hát trong phim. Quá hay từ đề tài đến cách khai thác nội tâm nhân vật. Diễn xuất của diễn viên Lê Khanh thật không còn lời nào để nói. Như là diễn viên đã sống thật với cuộc đời của nhân vật.

    Tôi rất muốn biết ý kiến của các bạn về bộ phim này. Có ai thích phim này không? Xem phim các bạn cảm nhận gì? Nếu có thời gian tôi sẽ post nhiều hơn nữa. Nhưng trước đó, có lẽ tôi phải tìm đọc lại tác phẩm PHỐ của Chu Lai để cảm nhận được sâu sắc hơn.
  2. emdungcochanh

    emdungcochanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chu Lai viết Ăn Mày Dĩ Vãng thì khá, nhưng đến Phố thì quá nhợt nhạt, tầm bậy. Phải chăng đó là cái nhìn của một anh lính chỉ biết thời chiến, nhưng cứ tưởng là mình hiểu cả thời bình.

Chia sẻ trang này