Người Hải Dương cho hỏi... Cách đây đã 3 năm, một người bạn cho tôi một cái thông tin cực kỳ mơ hồ về một ngôi làng cổ. Và cái chuyện mơ hồ ấy vẫn còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tất cả chỉ gói gọn trong ba chữ: đẹp dã man Làng ấy có cái tên rất nôm na, làng Nôm. Trong làng vẫn còn nhịp cầu đá, con đường lát gạch chạy giữa những ruộng hoa (có thể gần Như Quỳnh không nhỉ) Bạn nào có thêm thông tin về làng này không thì xin chỉ giáo. Cảm ơn nhiều nhiều
nghe có vẻ hay đấy nhỉ, tìm lại người bạn ấy hỏi lại rồi update thông tin lên đây ngay nhé mà 3 năm rồi còn gì, có khi bây giờ tìm được thì chẳng còn thấy cổ ở đâu nữa
Thứ bảy này tôi sẽ đi tìm cái làng này, nhưng rất có thể làng này không thuộc về Hải Dương mà về Hưng Yên. Nếu thế thì hic có nên update thông tin lên box này không nhỉ
Theo mình nghĩ thì nên chuyển bài này vào phần tìm hiểu về Hải Dương cũng được mà . Nếu ngôi làng cổ đó ở Hải Dương mà có người biết thì sẽ có người chỉ cho bạn ngay . Bạn có thể miêu tả rõ hơn về nó 1 chút được ko bạn. Bạn nhớ được chút gì về nó thì bạn kể ra hi vọng là có người giúp được ban trả lời . good luck for you!