1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HẢI PHÒNG CHÚNG MÌNH!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi lch_h, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI HẢI PHÒNG CHÚNG MÌNH!

    Các bác ơi! thảo luận tý về người HẢI PHÒNG được không?
    TỰ HÀO MỘT TÝ

    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Ừ được, Người Hải Phòng chúng mình nói ngọng...
    _
    oеня зовf, Ц​

  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hic hic ...thưa bà phó chủ huỵch ...Em không lấy hai chữ Hải Phòng làm chủ đề mà iem lấy hai chữ "chúng mình" làm chủ đề có được không ạ ? ...
    Vô nào ... Từng từng từng ...
    Cung gì nhỉ .. Bà con đâu roài ..Cung La thứ nhé ... (Am) :
    "Em ơi chúng mình (1). Chúng mình (2) cách biệt roài sao. Bao năm ước hẹn. Ân tình rồi sẽ phai mau".
    ...
    Húp húp húp ...Đô trưởng (C):
    "Chúng mình(3) hát thật là hay. Chúng mình (4) thật là hay..."
    ...phù phù phù .... Mệt quá ..Thế này mới gọi là câu bài chứ.

    Người ta nói , dân Hải Phòng "bắt bò bỏ bao tải". Tại sao lại vậy nhỉ. Thử suy luận ra từ bản thân mình xem sao, vì mình cũng là dân Hải Phongf mà.
    Ví dụ bây giờ mình ... bắt được một con bò. Mình sẽ làm thế nào để bỏ nó vào một cái bao tải nhỉ ??? Chỉ biết ngày mai đến gặp xếp mình sẽ nói là tối qua mình bắt một con bò bỏ luôn vào cái bao tải.
    Hay là cách khác vậy. Mình luồn cái đầu con bò vào rồi ...Phăng một phát lấy cái đuôi , bắt chước anh cuội ...kéo kéo kéo ra vẻ là chăm chỉ ..đút lém đấy...
    ..
    Hic hic hic...Thế nào là bắt bò bỏ bao tải nhỉ....

    Lạm bàn lần thứ nhất.
    Ngoclong80
  4. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Người HP thẳng thắn, đầy tự tin, không sợ bất cứ điều gì, chỉ biết tiến lên phía trước, rất cứng rắn mà lại thật tình cảm! Ví dụ như Interceptor em đây!
  5. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Con gái HP xinh nhưng mà béo , con trai Hp xấu nhưng biết ăn chơi . Em nói xong chạy luôn nhé , các bác đừng đuổi theo đánh em , em ko có đường về quê đâu
  6. emchiyeuduynhatmotnguoi

    emchiyeuduynhatmotnguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con gái hải phòng chúng tớ xinh bá cháy đó chứ ,chỉ tội hơi nghịch thôi,mà điều này cũng hay đo chứ?
    chứng tỏ anh em nhà minh khoẻ mạnh vui tươi,trẻ trung,được quá chứ,chung tinh thi khỏi chê,nói chung gái hải phòng la tuyet nhát dất nước nay đấy(bác nào đang tăm tia thì nên giữ cho kĩ ,quý giá lắm đấy)
    Công nhận con trai xứ mình thì chịu chơi đó,chỉ phải cái hơi đa tình(lăng nhăng lắm,em ní thật các bác đung nóng nhé,em co mấy thằng chí cốt toàn thế ca)
    Em nói thạt mong các bác lượng thứ
    Chống chỉ định với boy chỉ yêu duy nhát một nàng
  7. Trai_Dat_Cang

    Trai_Dat_Cang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt mỏi giã dời định im hơi lặng tiếng 1 thời gian mà ông NhọcLòng chẳng cho tui nghỉ gì cả
    thui thì cũng tham gia 1 tí gọi là
    Người HP chúng mình,tui chẳng biết nói gì chỉ biết kể 1 câu chuyện thui :
    Ôm cây đợi thỏ
    Một người nước Tống đang cày ruộng. Giữa đồng có cây to. Có một con thỏ đồng ở đâu chạy lại, đâm vào gốc cây, dập đầu chết.Người cày ruộng thấy thế, bỏ cày, vội chạy đi bắt thỏ. Đoạn cứ ngồi đấy ôm khư khư cái cây, mong muốn lại được thỏ nữa. Nhưng đợi mãi không thấy thỏ đâu, lại mất một buổi cày, thiên hạ thấy vậy ai cũng chê cười.
    Giang hồ đẫm máu anh không sợ
    Chỉ sợ trong đời lại có emThượng toạ:ThíchĐủThứ
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    TRAI NAM GÁI HẢI
    Lời nhận định của bao người khi nhắc đến người HẢI PHÒNG. Sinh ra và là người HẢI PHÒNG , sống trên vùng đồng chua nước mặn từ giọng nói đến tính cánh của mỗi người HẢI PHÒNG đều mang phong cách riêng. Con người HẢI PHÒNG từ xưa vốn dĩ thẳng thắn , cá tính và ..........( xin trở lại với những dấu chấm này sau). Nhắc đến người HẢI PHÒNG hay là gặp người HẢI PHÒNG thì có bao nhiêu ánh mắt bao quan niệm khác nhau , có kẻ nhìn người HẢI PHÒNG bằng con mắt thán phục, có người khinh khỉnh quay đi và lại rồi nhìn như cách dò xét . Người HẢI PHÒNG dù làm gì ở bất cứ đâu cũng đều là những người quyết đoán có thể làm được mọi chuyện( là bất cứ chuyện gì).
    Con gái HẢI PHÒNG , đến 75% những người đàn ông sống xa quê hương lấy vợ là người HẢI PHÒNG, ??????? Có ai hỏi tại sao không? câu trả lời thuộc về các bạn
    Những người HẢI PHÒNG sự thực thì rất ấn tượng đặc biệt là những '" man " bởi một lẽ đơn giản như ai đó đã nói :" Trai HẢI PHÒNg không đẹp nhưng galăng". Xin được phép trở lại với những dấu chấm, dù là người ở đâu thì cũng có những nhược điểm và người HẢI PHÒNG cũng thế. Cái nhược điểm của người HẢI PHÒNG lại chính là yêu điểm hiếm có " thẳng thắn".
    CÁC BÁC NGHĨ SAO , EM CHỈ CÓ BẤY NHIÊU THÔI!
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  9. Sleeping_child

    Sleeping_child Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    May mà Hải Phòng chỉ có 1 lch_h@ chứ có vài người như thế chắc thành phố ngày càng lụi bại mất (đùa tí cho vui)
  10. nuocbienhp

    nuocbienhp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    609
    Đã được thích:
    0
    Con trai Hp đa tình lém, mà con gái HP cũng chả kém giè. Mí anh ở nơi # đến cưa cẩm con gái Hp chỉ hỏi mỗi câu: "iem có chung tình hông ?".Con gái Hp chung tình lắm mừh, mỗi tội có tính hay thương người, tình iêu bao la, rộng nhớn quá cho nên cứ thấy anh nèo trông tội tội, hiền hiền, thấy thương thương là yêu ngay ----->> Điều đó cho thấy con gái Hp chúng mình đã hiền lành, xinh xắn lại còn bao dung, độ lượng thía.Còn có cả một tình thương bao la , rôngl lớn ngút ngàn...hi`i`ii`
    Nothing*s gonna change My love for you !​
    i miss you
    [​IMG]

Chia sẻ trang này