1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng đã làm gì để vượt Đà Nẵng?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi CaDang, 17/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Phòng đã làm gì để vượt Đà Nẵng?

    Chẳng dám nói đến sánh ngang với TP. HCM hay Hà Nội :-(

    Tôi sinh ra và lớn lên ở HP. Đã được học và từng làm việc ở 1 trong những trường ĐH lớn của HP. Vậy mà sau 25 năm tôi đã phải dời bỏ thành phố tôi yêu nhất, chỉ để được làm việc tốt hơn, đúng với khả năng và sở thích của mình hơn, và cả kiếm được nhiều tiền hơn.

    Trên bước đường của mình, tôi thấy Đà Nẵng đang rất có quyết tâm phát triển vượt HP. Họ cầu hiền, khuyến khích nhân tài về làm việc. Họ chú trọng đào tạo giới tri thức cho thành phố như đào tạo ĐH và sau ĐH, v.v...

    Thật đáng tiếc, HP mình chẳng làm được gì cả, người HP ở đâu cũng chỉ thấy ăn chơi, nói phét là giỏi thôi. Những người có khả năng thực sự thì hầu hết đã ra đi đến các thành phố khác.

    Buồn làm sao.


    CaDang
  2. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng buồn!
    Sau bài viết mở chủ đề này, tôi đã theo dõi và chỉ thấy có 10 người vào đọc. Có 1 bài trả lời.
    Phải chăng thanh niên - sinh viên HP không ai trăn trở về điều này? Có rất nhiều bài viết về các món ăn ngon, về các thú chơi sang của người HP, nhung lại chẳng ai quan tâm về vị (trí) thế (lực) của kinh tế HP đối với cả nước.
    Nói riêng, phải chăng thanh niên - sinh viên HP không muốn phát triển nền CNTT của mình để sánh vai với ĐN, TP. HCM, HN?
    Nói tóm lại chúng ta chịu dốt nát mai sao?
    CaDang
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bạn bức xúc vì một vùng đất, nơi bạn đã được sinh ra và lớn lên, đó là ý nghĩ tốt. Nhưng những ý nghĩ tốt trên thế giới này, sẽ chẳng thể nói lên điều gì nếu chủ nhân của chúng không tìm cách biến cái suy nghĩ đó thành hiện thực, không chịu bắt tay vào làm cho cái suy nghĩ đó đến trong trái tim, khối óc của mọi ngượi xung quanh.
    Nói một chút về bài viết của bạn nhé: Bạn yêu Hải Phòng, đúng không? Bạn kêu gọi mọi người hãy làm một điều gì đó cho Hải Phòng chúng ta, để HP có thể luôn hiên ngang, ngẩng cao đầu... Vậy nhưng chính bạn lại là người đầu tiên khăn gói rời khỏi mảnh đất này khi bạn cảm thấy mình không có cơ hội ở đây. Chỉ vì cơ hội của bạn, mức sống của bạn và tương lai của bạn, bạn đã sẵn sàng rời bỏ HP ra đi. Rồi bạn lại kêu gọi mọi người hãy xây dựng cho HP lớn mạnh hơn, khi không có hồi âm tích cực, bạn lại trách mọi người... Hãy nghĩ đến mình trước, rồi hãy nhìn sang người bên cạnh bạn, CaDang ạ!
    Một bài viết rất hùng hồn, rất cảm động nhưng lại không thể hiện được cái ý của tác giả. Tất cả cũng chỉ vì một điều: Bản Ngã
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi

    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 18/10/2003
  4. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cứ chơi, có tiền mà vẫn chơi được thì cứ chơi. Chiều chiều rủ nhau đi uống bia. Tối về đi sàn.
    Cuộc sống cũng đơn giản lắm, chẳng hiểu sao mà nhiều tiền thế.
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Please visit SVHP Online <A href="http
  5. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn bạn Nico78.
    Bài viết của bạn rất đúng. Đặc biệt là câu: "Một bài viết rất hùng hồn, rất cảm động nhưng lại không thể hiện được cái ý của tác giả."
    Bạn đã biết là tôi rất bức xúc về điều này. Nhưng có điều bạn quá trẻ để hiểu được rằng: có những điều ta mong ước nhưng ta không thể tự làm một mình được.
    Để đơn giản vấn đề tôi ví dụ cụ thể thế này, bạn tốt nghiệp cách đây 8 năm với rất nhiều hoài bão lớn lao, bạn vào làm việc cho 1 trường ĐH lớn của quê nhà. Nơi mà thay vì nghiên cứu khoa học, phát triển giáo dục, bạn chỉ suốt ngày lo kiếm 1 chân đi nước ngoài, cho dù là phụ bếp trên tàu viễn dương cũng được :-))
    Hoặc 1 trường ĐH khác, nơi chỉ suốt ngày đấu đá về việc mua 1 cái ô tô, phân chia từng cái máy tính do nước ngoài tài trợ...
    Đấy bạn thấy, thời điểm ấy quê ta nhiều việc thế đấy, bạn không thể ngồi study Visual C hay Java trong bối cảnh thế được. Bạn sẽ chán. Và bạn sẽ ra đi nếu không muốn chết chìm trong đó.
    Bây giờ thì khác rồi, đang đổi mới rất nhiều. Điều mà bạn muốn làm cần có nhiều người hưởng ứng. Việc đầu tiên bạn biết là phải kêu gọi sự chú ý :))
    CaDang
  6. vietanh_racroi

    vietanh_racroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bức xúc về tình trạng phát triển của Hải Phòng hay vào đây để khoe Hà Nội quê nội,Đà Nẵng quê ngoại nhà ông đấy,ghớm sao mà có nhiều đứa có tí tuổi đầu mà toàn đem chuyện quốc gia đại sự ra nói thế,đấy mới là nói phét đấy(đúng là ăn như rồng cuốn,nói như rồng leo mà làm thì như mèo mửa),đừng nói người Hải Phòng chỉ biết ăn chơi nói phét nhé,thế ăn chơi thì phải có tiền,mà chẳng nhẽ người Hải Phòng có máy in tiền à,lần sau nói gì nhớ ăn nói cho cẩn thận nhé,đầu óc nhớ lập luận logic một chút,nếu không làm được như thế thì đi đâu nói là người tỉnh khác nhe,đừng nhận là người HP,VietAnh&lt;===xấu hổ lắm.
  7. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quê nội tui ở xã Hùng Thắng - Tiên Lãng - HP.
    Quê ngoại tui ở Minh Khai - Hồng Bàng - HP
    Tuổi tôi thì chắc chắn hơn của bạn rồi. Lập luận của bạn phọt phẹt và ngu như thế này thi chắc chỉ 18 thui. Dân HP mình cứ hơi tranh luận kiểu "quốc gia đại sự" như thế này là kêu đau đầu, bệnh ngại suy nghĩ nổi lên.
    Chán lắm. Cần phải phát triển giáo dục là thế đó.
    CaDang
  8. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    VietAnh_RacRoi nói đúng đấy,Hải Phòng ăn chơi thì phải làm ra tiền chứ,chẳng nhẽ ngồi không người ta mang tiền đến cho mà tiêu à,tôi thích kiểu sống của Hải Phòng,nhịp sống cứ chầm chậm,bình yên,con người cứ thoải mái vô tư,sống với nhau tình cảm,không như nhịp sống ở Hà Nội,Đà Nẵng,Sài Gòn,cứ vèo véo vèo vèo,người ở ngoài đường thì cắm đầu cắm cổ đi như ma đuổi,ngay đến ông xích lô cũng phi ào ào,chẳng may tai nạn cái thì tèo,thôi CaDang cứ phát triển ở chỗ khác nhé,người Hải Phòng chỉ như này thôi,đùng vào đây kêu gọi làm gì,người Hải Phòng làm ra tiền rồi nên Hà Nội tiêu,thế mới sướng.
  9. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bác này bệnh nặng quá.
    Các bác cứ tự hào mình có nhiều tiền ư? Hô hô, không làm việc vất vả thì có mà (kiểm duyệt) :-))
    Cả cái HP cũng chỉ có 1 cái siêu thị Ánh Dương là ra hồn. Mà cũng chỉ có lác đác người đi mua sắm. Thế mà các bác cứ tự ru ngủ mình rằng ta có nhiều tiền lắm. Hic hic :-))
    Chỉ 1 cái đường Trường Chinh ở ĐN thôi, nó to gấp 4 lần cái đường mà HP mới chỉ đang sắp hoàn thành.
    Về HP, chỉ đi tìm một gói thức ăn loại xịn cho con chim cảnh thôi cũng không thể mua được, lại phải gửi lên HN mua hộ.
    Nhục cho 1 thành phố loại 1 đã được phong 3 tháng nay quá!

    CaDang

    Được dotuannam sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 24/10/2003
  10. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá vì có nhiều từ không phù hợp. Đề nghị các bạn lần sau viết bài nên bình tĩnh suy nghĩ, không nên nóng giận quá mức. Hy vọng các bạn sẽ đóng góp nhiều hơn cho box Hải Phòng, và hơn nữa là cho thành phố Hải Phòng
    Được dotuannam sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 24/10/2003

Chia sẻ trang này