1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng đã làm gì để vượt Đà Nẵng?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi CaDang, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hahhaha cô em Vân kinh quá đi thôi,mà chị hỏi thật nhé,em có bán hàng gì ở chợ không thế hả Vân.Đành long chị biết tất cả đều là muốn tốt cho Hải Phòng,đều yêu Hải Phòng nhưng nói thế này thì quá đáng quá em ạ.
  2. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là dân HP đây ạ . Em đọc bài của các anh chị , ai cũng có chính kiến của mình , và rõ ràng là ai cũng yêu HP . Em nghĩ không phải thành phố nào cũng được vị nể như HP (ko biết dùng từ như vậy có chính xác không nữa .... ) . khi xa quê hương rồi mới biết HP lại gây ấn tượng tới mọi người đến thế . không thể phủ nhận HP có cái khí chất rất riêng , khác với các tp khác , dân HP chơi thật đấy , nhưng phải có githì mới chơi được chứ . mà cách chơi của dân Hp cũng hết sức phóng khoáng , điều này thì ko phải là ý kiến chủ quan của em đâu ạ , mọi người đều nhận xét thế mà .
    Còn nói đến việc xây dựng thành phố . chẳng phải là tp mình đang phát triển đó sao ? có điều nó không được mạnh mẽ như SG , HN mà thôi . nhân tài cũng nhiều , nhưng vấn đề là một số ít lại muốn phát triển tài năng ở những môi trường thuận lợi hơn . cái đó cũng không thể tránh , có điều , em tin chắc rằng , chẳng ai là ko yêu quê mình cả , bằng cách này hay cách khác , cũng có thể góp phần làm cho tp mình giàu hơn , mạnh hơn được mà .
    Em cũng ko chắc tương lai mình có gắn liền với đất HP ko , nhưng tình yêu của em với tp thì không bao giờ thay đổi . và em chẳng có gì phải lăn tăn khi ngẩng cao đầu mà nói với mọi người rằng : TÔI LÀ NGƯỜI HẢI PHÒNG !!!!!!!!!!!
  3. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Bantinhcamuadong,
    Dựa theo cái mà tôi cứ gọi bừa là bài viết của bạn, tôi phân tích từ trên xuống dưới nhé:
    1. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ không công nhận HP của chúng ta là TP loại 1 cả. Tôi còn bảo đây là cơ hội lớn cho HP chúng ta.
    2. Bạn bảo là tôi phải nhìn cái tiềm năng sâu xa của HP. Thật buồn cười, nếu người HP ai cũng ... như bạn thì chẳng có tiềm năng nào hết để mà hy vọng cả đâu.
    3. Bạn có ý nói rằng ở HP bây giờ chơi chim cảnh chỉ có "loại nông dân" thôi ư. Bạn cực nhầm lẫn, thậm chí đã không kính trọng những nghệ nhân trong CLB Sinh vật cảnh HP, những người nổi tiếng khắp cả nước đấy. Những buổi thi chim hót ở Sài gòn hay Hà nội mà thiếu 1 vài bác nghệ nhân HP thì rất là kém vui. Bạn nên đi đây đó cho biết thay vì cứ như ếch ngồi đáy giếng.
    4. Bạn có ý khinh thường thị xã Đồ Sơn xinh đẹp của chúng ta. Đây chính là 1 trong những tiềm năng lớn của HP chúng ta đấy.
    5. Bạn cho rằng cứ có đường to là chỉ để đua xe thôi á. Thật nực cười. Tôi đang nghĩ bạn không thể là 1 sinh viên được. Chắc gia đình bạn thuộc tầng lớp thị dân, nhà có dư 1 chục triệu liều mua cho con cái PC cho nó bằng bạn bằng bè thôi.
    Nói tóm lại, bạn đừng nên tranh luận nữa, ở đây không có chỗ cho những người như bạn. Hãy lắng nghe xem có bạn nào có ý kiến bảo vệ bạn hay hơn không nhé.

    CaDang
  4. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    To Mod pub Hải Phòng:Thanks vì đã không khoá topic củ chuối này,xin hãy để chủ đề này cho riêng mình tôi và CaDang tranh luận,được không CaDang.
    To CaDang:Tôi biết CaDang hơn tuổi tôi,nếu không nói là hơn rất nhiều,nhưng nếu mà nói về tất cả phương diện,tôi không dám chắc anh hơn tôi,thảo luận ở đây tôi mong anh đừng cáu,lại chửi tôi vì tôi biết anh không bao giờ làm vậy và anh cũng chẳng bao giờ chửi lại nhau với tôi cả.
    Anh đưa vào đây topic này,để nói về sự phát triển chậm chạp của Hải Phòng so với các thành phố trong đất nước của chúng ta.
    Lời đầu tiên anh nói,anh phê phán là nhân tố con người,tôi xin trích ra đây những lời anh nói:Thật đáng tiếc, HP mình chẳng làm được gì cả, người HP ở đâu cũng chỉ thấy ăn chơi, nói phét là giỏi thôi. Hải Phòng là quê hương anh,có thể những người trong gia đình anh còn sinh sống và làm ăn tại Hải Phòng===>anh nói họ===>cái văn hoá đạo đức của anh đang bị suy dồi nghiêm trọng.
    thứ hai anh không bằng rất nhiều người ở Hải Phòng,có thể anh là người có kiến thức,Hải Phòng không có nơi làm việc nào đáp ứng được nhu cầu của anh,cũng có thể anh ngu dốt quá nên không nơi nào nhận anh vào làm,nếu có thì cũng chỉ là chân sai vặt,điếu đóm==>anh bất mãn==>đưa ra những lời nói,bình luận có thể nói là dưới mức tiểu học.(tôi thấy khả năng này là lớn)
    2 cái đó tôi thấy hội tụ đủ ở con người anh,một sự ngu dốt hết sức,nếu nói tôi là người thẳng thắn tôi phải gọi anh là mày ao chứ không phải là anh như này.
    Anh nói tôi là tầng lớp thị dân,nhà tôi liều mua cho tôi một cái máy vi tính,tôi có thể nói lại tôi có máy vi tính từ cái hồi những người trên anh còn đang gõ cái máy đánh chữ.tôi không phải khoe nhà tôi giàu,hay nhà tôi như này như kia nhưng nếu để so gia đình tôi với gia đình anh,tôi chắc nhà anh tiêu 100 triệu như nhà tôi tiêu 100 nghìn,chắc nhà anh chưa bao giờ được nhìn thấy tiền như vậy nói gì là tiêu,nói có chứng nếu anh muốn chứng tỏ điều đó là sự thật tôi lúc nào cũng sẵn sàng gặp anh.Tuy tôi ít tuổi nhưng nói về cái văn hoá mà đi đây đi đó để mà so sánh thành phố này và thành phố kia thì chắc anh không bao giờ bằng tôi,điều này tôi dám chắc,có thể Đà Nẵng tôi chưa vào,Hà Nội đi đôi ba lần nhưng HongKong,Bắc Kinh,tokyo,toronto,tôi không lạ lắm,anh đừng tưởng anh là cái gì,người Hải Phòng thật ra đáng quí trọng về bản lĩnh hơn những gì mà cái đầu óc nông cạn của anh nghĩ lắm,anh trai tôi có thể cũng vẫn kém tuổi anh nhưng để mà nói làm về kinh tế thì những người như anh phải gọi bằng cụ,những người như anh chỉ biết đi chê người khác thì suốt đời cũng chỉ là cái thằng sai vặt,anh làm trên Hà Nội,thủ đô xin hỏi lương anh cũng tính tiền triệu chứ mấy,giới trẻ Hải Phòng bây giờ nếu so anh với họ có lẽ anh chỉ là cái loại vớ vẩn,không làm được gì thì ngồi nghĩ ra chuyện để mà hết giờ làm rồi phé,dân Hải Phòng bây giờ chơi mà làm,làm mà chơi,còn dạng bã đậu như anh thì Hải Phòng nhiều lắm nhưng ở cái mạn ven đô cơ,tôi không dám chắc Hải Phòng có hơn những thành phố khác hay kém xa nhưng những gì anh đưa ra đây là thiển cận,là triết lý dạng sạn,có thể anh đi đâu mấy chục năm quay lại Hải Phòng vẫn thế,vẫn bình bình như vậy nhưng thực ra Hải Phòng hơn nhiều những gì anh tưởng,bởi vì trong cái suy nghĩ của anh,anh hẹp hòi và ích kỷ với chính nó,anh nông cạn ngu dốt lắm,nếu để khuyên anh một điều tôi xin khuyên thẳng thắn:Anh sẽ mãi mãi chỉ là một cái thằng cu li không hơn không kém,cả về thể lực và trí tuệ,đó là một điều tất yếu cho những người như anh,sau này có lấy vợ nhớ lấy ai làm nuôi được anh để anh có thời gian ngồi mà suy luận,nói phét nhé.
  5. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Ha` ha`,
    Giai điệu bantinhcamuadong dịu êm quá :-)
    Nhưng bạn lạc đề mất rồi. Đây không phải là topic khoe nhà giàu...
    Mới cả làm gì mà bạn hằn học thế. Nó làm còm cõi cả tâm hồn đi.
    A`, nhớ đừng đi Bắc Kinh, Hồngkông, Tôrôntô nữa nhé. Thần chết với nickname là SARS vẫn đang rình rập trong mùa đông tới đấy. Châu Âu an toàn hơn. Quê quá!!!

    CaDang
  6. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vâng cảm ơn anh,cảm ơn anh đã khuyên tôi như vậy nhưng bệnh SARD có thể không nguy hiểm như những con siêu vi trùng khác được,những con vi trùng biết nói ấy.Anh nói tôi nhà quê tôi đồng ý,Hải Phòng vốn đã nhà quê rồi mà,tôi cũng không phải mượn cái topic củ chuối này của anh để khoe nhà tôi giàu,nhà tôi như nào thì người ta biết sao tôi phải khoe,cảm ơn anh đã đưa ra những lời nhận xét mà có thể thằng bé lên 3 nó cũng cười và nhổ nước bọt vào cái lời nói của anh nhé.Thật ra suy đi tính lại,con người anh cũng không có một miligam trọng lượng nào để người khác phải tôn trọng cả,anh không xứng đáng được những người như tôi và các bạn ở cái pub Hải Phòng này tôn trọng,anh lớn tuổi,anh có học nhưng những gì anh nói thật ra cũng chỉ là những lời sáo rỗng,khoe tí hiểu biết của mình với mọi người ở đây,chứ anh cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì mà trăn trở với cái đà phát triển và hội nhập của Hải Phòng cả,suy cho cùng anh là người lớn tuổi nhưng nói về kiến thức và hiểu biết cũng như những suy luận của anh thì tôi có nhận xét,anh là một con người nguỵ biện kém nhưng lại hay thích ăn cơm mèo nói leo các cụ.Nếu anh có thêm nhận xét gì thì anh cứ thẳng thắn nói vào đây nhé,tôi hi vọng những lời nói của anh sẽ là một phần nào dó giúp chúng tôi thư giãn,phải không các bạn.Theo tôi nếu kết nạp CaDang là người Hải Phòng thì lên xếp ở mạn Hải Phòng 4 các bạn ạ.
    Nói thêm cho các bạn biết CaDang là người rất am hiểu về chim cảnh rùa cảnh hahha,ai muốn biết cái loại rùa mà gặp cản trở luôn rụt đầu vào trong mai để trốn tránh nhưng cái miệng vẫn ngoác ra để chờ người khác sơ hở để mổ thì liên hệ với anh CaDang nhé.
  7. O_du_kich_nho

    O_du_kich_nho Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, topic hay thật đấy, nhìn vào đây thì hiểu tại sao forum [forum]193[/forum] vắng như "chùa Bà Đanh", năm thì mười hoạ lèo tèo vài bài viết vớ vẩn kiểu này.
    Mấy cô chú min-mod ở box này có hiểu thế nào là kiểm duyệt bài viết không vậy? hay là cũng không bao giờ ló mặt đến box
    ----------------------
    Cả ngày nay dường như chưa có min-mod nào ló mặt vô đây . Nếu min-mod nào lỡ ló mặt vô rồi mà không có ý kiến gì về mấy bài viết ở trên thì đề nghị coi lại luôn trình độ văn hoá của bản thân đi nhé
    Được O_du_kich_Nho sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 24/10/2003
  8. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0

    topic này tranh luận có vẻ sôi nổi quá. Thú vị hơn nữa là các bạn
    đã bỏ qua được mặc cảm tự ti cá nhân mà nói mà bàn về cái chung của mỗi người HP chúng ta: ấy là thành phố quê hương
    phải làm gì để bằng bạn bằng bè, để mỗi chúng ta khi đi đâu xa có một chút gì hãnh diện. Mỗi chúng ta đều đã quen khi người
    địa phương khác tỏ lòng thán phục về dân HP. Cũng chính vì thế người HP ta có một tính tự ái dễ bị đụng chạm. Nói HP ta hiện đứng thứ 3 hay thứ 4 cả nước nhất định là phải chọn hàng thứ 3 đứng rồi có ai chịu tụt hạng. Khổ là ở chỗ ấy...!
    Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục đóng góp các bài viết có tính lý luận cao cho topic. Những bài viết ấy là chúng ta cần, tránh quá sa
    đà vào các kiểu chỉ trích cá nhân làm mất đi tình đoàn kết giữa các bạn thành viên HP ta. Tất nhiên tôi chỉ nói như thế là quan điểm của riêng tôi thôi. Mỗi đồng chí có cách viết luận văn khác nhau, mà không có tranh luận phê phán có khi lại mất đi hứng viết
    The world is small.P a p i l l o n 
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hôm qua có ghé qua và muốn trả lời nhưng hơi muộn, Mama không cho ngồi lâu hơn nữa nên thôi, hôm nay có vài lời muốn gửi tới các thành viên thamg ia tranh luận trong Topic này
    Chào các bạn, tôi biết khi tranh luận một vấn đề gì, thì người tham gia sẽ tìm mọi cách bảo vệ quan điểm của mình, và những người quản trị chúng tôi cũng không muốn xoá, hay khoá một bài viết nào, nhất là những bài mang tính xây dựng như thế này, nhưng nếu các bạn cứ tiếp tục sử dụng những từ ngữ mang tính xúc phạm đến người khác thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh.
    Trả lời @CaDang: Bạn nhiều tuổi hơn tôi, nhiều kinh nghiệm sống hơn tôi, tôi đều không quan tâm. Nhưng nếu tôi muốn điều gì đó, thì tôi sẽ tìm cách biến nó thành hiện thực, chứ tôi không chạy ra ngoài, rồi phê phán nó.
    Bạn có cách nào trực tiếp hơn để giúp HP trở lại với vị trí thực sự của mình trong Bản Đồ Hành Chính Việt Nam không???
    Trả lời @bantinhca_muadong: Tôi không e*** bài viết của bạn, nên không biết bạn đã dùng những từ ngữ thế nào để đến nỗi bị Dotuannam xoá, nhưng tôi tin là Dotuannam đã làm đúng trách nhiệm của mình. Vậy rất mong bạn sẽ thận trọng hơn trong cách viết khi tranh luận trên diễn đàn.
    Trả lời @o_du_kich_nho: Bạn có cần phải chỉ trích mods như thế không? Dù sao cũng cám ơn về đóng góp của ban, nhưng bạn nên hiểu. Đây không phải là Topic nhảm nhí, nó có ý nghĩ lớn hơn nhiều với kiểu viết bài nghiêng về phía gây xung đột như của bạn. Bạn đã sử dụng cách này khá thành công trong VIMARU, và không thể chối là tôi đã có đôi chút chú ý đến những bài viết của bạn. Nhưng tôi nghĩ bạn đã lạm dụng cách gây ấn tượng này rồi đấy. Cái gì quá cũng không có lợi bạn ạ, nếu bạn muốn đóng góp thì còn nhiều cách khác để bạn làm hơn là cách tạo thêm xung đột như thế này!
    Thân ái!
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  10. saurieng_25

    saurieng_25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ố la la............Thì ra giới trẻ HP cũng còn nhiều người quan tâm đến tương lai của thành phố nhẩy.Nhưng mà em thấy các bác làm như thế này là k hay lắm đâu.Được mỗi cái là đúng bản chất dân Hp thôi.Hahhahhaha
    Theo em topic này nên chấm dứt ở đây còn ai muốn nghị luận tiếp về HP 1 cách tích cực và có đóng góp thì chuyển qua topic khác nhá.Đừng cãi nhau như vậy nữa người khác coi được họ lại đánh giá sai về người HP chúng ta.Không thể để con sâu làm rầu nồi canh được.OK?
    I only live when i`m alive!

Chia sẻ trang này