1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng đã làm gì để vượt Đà Nẵng?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi CaDang, 17/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky25

    lucky25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    dân hải phòng nôi tiếng là an chơi thì đúng rồi nó chả có gì xấu cả vì có sx phải co tiêu dùng,làm ra hang hoa,dv mà không bán duoc thì có mà phá san,doi khi dể có $ xài thì phải nai lưng ra làm
    dù có yêu hp dến đâu thì tui cũng vẫn làm việc ở noi luong cao,và có điều kiện phát triển,nói thật suy nghi của tôi là: ở hp ma không có ô dù thì có mà ăn cám hehe
    dù sao thì tôi vẫn tin là hp vẫn hon và sẽ hơn DN . cứ chờ đi rồi sẽ biết
  2. liz_hp

    liz_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tranh luận này khá hay nhưng một số thành viên hơi bốc đồng 1 chút, làm tí cho hạ hoả nhé.
    Các bạn cũng thấy ràng Hải Phòng có tỉ lệ chảy máu chất xám tương đối lớn, SV Hải Phòng ra trường thường bám trụ ở HN hoặc đến nơi nào có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên chúng ta cũng phải nhận thấy thành phố của chúng ta cũng có những thay đổi dáng kể trong 1 vài năm trở lại đây để kéo những người con HP về với thành phố.
    Hải phòng của chúng ta có rất nhiều tiềm năng(cảng, du lịch, thuỷ hải sản,...) nhưng quan trọng nhất là yếu tố con người. Chính yếu tố con người quyết định rất lớn trong việc thúc đẩy TP.

    Có thể TP chưa làm gì được cho bạn, nhưng hãy tự hỏi chính mỗi bản thân chúng ta, Chúng ta đã làm được nhung gì cho TP?

  3. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong tôi dù có sao đi nữa Hải Phòng cũng là số một,thực ra tôi sinh ra và lớn nên ở Hà nội,nhưng cuộc sống bao thăng trầm đã đưa tôi đến với Hải Phòng.Ngày đầu mới đến Hải Phòng tôi thực sự cảm thấy cô đơn,không bạn bè,bố mẹ thì đi suốt,ngày ngày thui thủi ở nhà một mình,tôi thực sự chán,mặc dù cuộc sống đối với tôi rất đầy đủ,rồi tôi cũng đi học,có bạn bè xung quanh tôi cảm thấy vui hơn,ngưòi Hải Phòng khác tôi tưởng nhiều lắm,họ sống chân thành,bộc trực thẳng thắn,họ làm tôi quên đi Hà Nội,làm tôi đỡ mặc cảm hơn,tôi không biết mình đã yêu quí Hải Phòng từ bao giờ và yêu như thế nào nữa,nhưng tâm niêm trong tôi luôn nghĩ về Hải Phòng,những điều tôi làm tất cả chỉ mong đưọc một lần nữa là người con của thành phố cảng trung dũng kiên cường,Hải Phòng ơi nếu có thể xin nguyện gắn kết mãi cùng người.
  4. haiphong_buon_vangem

    haiphong_buon_vangem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Trong tôi không bao giờ có sự so sánh,nên tôi không biết Hải Phòng phát triển như thế nào,nếu mà để nhận xét thôi thì tôi có thể nói được.Hải Phòng tiềm năng nhiều lắm,tuy đã là thành phố từ rất lâu nhưng vẫn có thể coi Hai Phòng như một thành phố trẻ,sức sống của nó mãnh liệt lắm,nó như dòng máu nhiệt huyết đang chảy,bây giờ tôi nghĩ chỉ cần có thời gian Hải Phòng sẽ không thua kém bất cứ nơi đâu.
  5. JMS

    JMS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0
    Ha ha .. tán thành cách nói của bantinhcamuadong, ngay ở Hải Phòng này cũng có những công ty, những công việc mà thu nhập ở Hà Nội còn không dám mơ ước. Cadang giỏi như đã nói liệu có dám thi vào không Chỉ riêng công ty tôi, mỗi đợt thi tuyển không dưới 50 mạng từ Hà Nội bơi xuống nộp đơn rồi.
    U kể lể về cái lớn lao, cái tươi đẹp của Đà Nẵng? Vậy thì ếch hãy nhảy lên miệng giếng nhé bantinhcamuadong chưa từng vô Đà Nẵng nhưng tôi thì đặt chân xấp xỉ 30 tỉnh thành trên toàn quốc do tính chất công việc. Đà Nẵng mà Hải Phòng phải cố để vượt? Bạn kể chuyện tiếu lâm hay đấy!
    Bạn nói HP không làm được gì cả vậy có biết tại sao không? Tại sao HP gần cảng biển lại thuận lợi về giao thông như vậy lại không có ai đầu tư công nghiệp mà lại phải di dời cả trăm km, để khi nhập nhiên liệu lẫn khi xuất hàng bán thành phẩm hoặc thành phẩm lại phải vận tải cả trăm km nữa về HP rồi mới thông quan là vì sao? Giải thích nổi không? Tại sao cơ chế của Đà Nẵng lại thoáng hơn HP? Nếu đồng chí không biết tại sao thì tốt nhất đồng chí đừng mang giọng "người lớn" ra hù thế. Cho dù có thể Quá đáng hơn tuổi tôi nhưng kiến thức thì chắc chắn 100% là không hơn đâu. Chúng tôi vẫn ở lại quê hương để đóng góp sức mình cho dù chẳng đáng là bao cũng vẫn còn hơn .........
    Tôi muốn vô tư cùng bạn bè và đi khắp nơi. Nhưng sao tôi cảm thấy không được an toàn ....
    [​IMG]
  6. bantinhca_muadong

    bantinhca_muadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh JMS nói cũng rất đúng,nếu theo em thấy,Hải Phòng chỉ cần có cung cách quản lý hợp lí hơn chút nữa thì ngay cả các thành phố khác cũng không theo kịp,tiềm năng của Hải Phòng là rất lớn.Em,anh JMS và tất cả những người con thành phố Cảng đang sống và làm việc ở mọi nơi trên mọi miền đất nước,hãy tin sẽ có một ngày Hải Phòng không hề thua kém bất cứ đâu,CaDang cứ chờ đi anh sẽ có cơ hội được mở thêm tầm nhìn.
    Yeu Hai Phong nhu yeu chinh ban than
  7. Xuka

    Xuka Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    1
    Chào JMS, bạn có thể giải thích & trả lời luôn về mấy câu hỏi của bạn được không? Mình không hiểu lắm.
    ------------------------------
    Xuka
  8. CaDang

    CaDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào "cái topic củ chuối này" :-)
    Em BanTinhCaMuaDong đâu rồi, chửi nhau đi, anh stress quá!

    CaDang
  9. yeuanh_em_nhoanh

    yeuanh_em_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ếch lại bắt đầu đòi nên miệng giếng rồi anh JMS kìa,Bantinhca_muadong rỗi hơi mà đi nói chuyện với cái tuýp người này,bantinhca_muadong nhớ hẹn ra Hải Phòng rồi đấy nhé.Còn những lời của những kẻ tự cho mình là lớn là hiểu biết nhưng cuối cùng hoá ra lại không biết gì,xin lỗi CADANG anh ko xứng đáng vào pub này nữa,đừng để lại phải hót bằng lá chuối như những người khác nữa nhé.
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào TTVN hôm nay vô tình đọc topic này. Các bạn tranh luận hơi quá lời. Mình cũng là sinh ra, lớn lên và làm việc ở Hải Phòng. Và mình cũng đã từng sống trong Đà Nẵng một thời gian ngắn. Nói cho công bằng, Hải Phòng đang thay đổi và phát triển nhưng còn nhiều việc phải làm lắm. Mình cũng đã đi nhiều. Buồn cười một điều người Hải Phòng thì hay nói các tỉnh khác (ví dụ như Quảng Ninh) thông thoáng hơn. Mình sang Quảng Ninh thì lại nói Hải Phòng...... hơn. Thực ra, mình thấy hình như người Hải Phòng tiếp nhận những cái mới với thái độ hơi e dè. Và phải chăng Hải Phòng là thành phố lâu đời nên mình thấy sức ỳ cũng khá lớn. Gần đây thì khá hơn. Chắc các bạn cũng biết Hải Phòng có các dự án liên tục: Đường 10, đường 353, Ngã 5-Sân bay Cát Bi, khu biệt thự Đồ Sơn, 1B.. Có lẽ lúc nào đó chúng ta nhìn lại sẽ thấy nhiều điều khá ngạc nhiên. Mình muốn hỏi các bạn một câu: Hải Phòng đẹp ở cái gì? Chắc là có nhiều câu trả lời. Nhưng sao các bạn không làm cho nó đẹp hơn bằng chính những câu nói, hành động của các bạn nhỉ???

Chia sẻ trang này