1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

    Tôi luôn mong đươc làm quen và chia sẻ mọi điều với những người xa quê hương.Chúng ta cùng làm quen và hi vọng một ngày họp mặt cùng nhau ở HP nhỉ
  2. dongchikien

    dongchikien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tớ cufng la? một ngươ?i đang xa quê hương, hiện đang sống tại nước ngoa?i. Tớ rất nhớ Ha?i Pho?ng, hi vọng sef thu sếp được thơ?i gian vê? thăm quê hương, họ ha?ng....
    Rất vui được la?m quen với tất ca? các bạn.
    PS: lâu lắm mới va?o TTVN
  3. dongchikien

    dongchikien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tớ cufng la? một ngươ?i đang xa quê hương, hiện đang sống tại nước ngoa?i. Tớ rất nhớ Ha?i Pho?ng, hi vọng sef thu sếp được thơ?i gian vê? thăm quê hương, họ ha?ng....
    Rất vui được la?m quen với tất ca? các bạn.
    PS: lâu lắm mới va?o TTVN
  4. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xa nhà , cũng muốn bon chen một chân để được chia sẻ những cái tớ có và những cái tớ thèm muốn của người ta . Cho tớ chia sẻ một chút cảm xúc đêm nay nhé .
    Đêm nay mọi thứ đều lung linh huyền ảo như bao đêm rồi ,chỉ có đêm với mình tôi , trời lạnh làm cho từng ô kính cửa sổ trở nên ướt át vì phải đối mặt với cái nóng trong nhà và cái lạnh cứ từng hồi gõ lên cánh của sổ bởi những cơn gió như đang muốn chui vào trong căn hộ bé bỏng của tôi , có lẽ gió muốn kiếm một chút hơi ấm trong căn hộ của tôi thì phải ? nhưng gió ơi sao gió ác thế ? tôi cũng đang lạnh lắm đấy cái lạnh mà gió không hiểu được đâu ..... mở của ra nào thêm một lần được nhìn thấy vẻ đẹp của đêm , có lẽ chỉ ở sau cánh của sổ kia thì sẽ thiếu đi rất nhiều thứ mà chỉ khi vươn tay thò cổ ra ngoài mới có thể đón nhận được , thế là đã kết thúc một học kì ,mới chiều nay thôi trong miệng vẫn phải lẩm nhẩm hàng đống thứ , cái tay thì viết liên hồi vì sợ không đủ thời gian để viết , trong đầu mọi thứ vẫn như trở lên quá tải , sướng quá bây giờ thảnh thơi rồi kết thúc hơn một tuần sinh hoạt loạn sị chẳng có tí điều độ gì .Chẳng biết nói gì , cố gắng thôi nhỉ ? mọi người ở xa nếu có buồn thì uống nước nếu có vui thì hãng uống rượu nhé ,chúc mọi người vui .
  5. yeuemthattinh

    yeuemthattinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xa nhà , cũng muốn bon chen một chân để được chia sẻ những cái tớ có và những cái tớ thèm muốn của người ta . Cho tớ chia sẻ một chút cảm xúc đêm nay nhé .
    Đêm nay mọi thứ đều lung linh huyền ảo như bao đêm rồi ,chỉ có đêm với mình tôi , trời lạnh làm cho từng ô kính cửa sổ trở nên ướt át vì phải đối mặt với cái nóng trong nhà và cái lạnh cứ từng hồi gõ lên cánh của sổ bởi những cơn gió như đang muốn chui vào trong căn hộ bé bỏng của tôi , có lẽ gió muốn kiếm một chút hơi ấm trong căn hộ của tôi thì phải ? nhưng gió ơi sao gió ác thế ? tôi cũng đang lạnh lắm đấy cái lạnh mà gió không hiểu được đâu ..... mở của ra nào thêm một lần được nhìn thấy vẻ đẹp của đêm , có lẽ chỉ ở sau cánh của sổ kia thì sẽ thiếu đi rất nhiều thứ mà chỉ khi vươn tay thò cổ ra ngoài mới có thể đón nhận được , thế là đã kết thúc một học kì ,mới chiều nay thôi trong miệng vẫn phải lẩm nhẩm hàng đống thứ , cái tay thì viết liên hồi vì sợ không đủ thời gian để viết , trong đầu mọi thứ vẫn như trở lên quá tải , sướng quá bây giờ thảnh thơi rồi kết thúc hơn một tuần sinh hoạt loạn sị chẳng có tí điều độ gì .Chẳng biết nói gì , cố gắng thôi nhỉ ? mọi người ở xa nếu có buồn thì uống nước nếu có vui thì hãng uống rượu nhé ,chúc mọi người vui .
  6. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xa quê nè. Hiện cách HP 100km nhưng sau 5 tháng nữa sẽ cách 1800km.
    Nick yahoo: Fire_fly_hp
    Mong làm quen với bạn he
  7. fire_fly_hp

    fire_fly_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng xa quê nè. Hiện cách HP 100km nhưng sau 5 tháng nữa sẽ cách 1800km.
    Nick yahoo: Fire_fly_hp
    Mong làm quen với bạn he
  8. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trish cũng xa hp.Nhưng mà thật ra thì Trish không biết nhiều về HP lắm.Hì.Rất vui làm quen với mọi người
  9. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Trish cũng xa hp.Nhưng mà thật ra thì Trish không biết nhiều về HP lắm.Hì.Rất vui làm quen với mọi người
  10. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Quẩy nóng Hải Phòng ơiiiiii

Chia sẻ trang này