1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhuconmuonlayvo

    huhuconmuonlayvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    ... Sao vơ đũa cả nắm thế em ... đàn bà nhiều đứa cũng chẳng ra gì mà ...
  2. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Gớm bạn Minh thì oan thác giề bạn cứ mê hết em này đến em khác. Thay thần tượng như thay áo. Kinh. Cơ mà công nhận dạo này bạn Minh đong hàng cũng có nghề he he.
  3. dog_dog

    dog_dog Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    26
    [những người mà có suy nghĩ kiểu như"khanhthi" thì chắc sau này gặp thằng ko chung thuỷ là đúng rồi............keke thế gian còn nhiều thằng đàn ông tốt bụng lắm...
  4. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Có mấy thằng tốt bụng vậy bác? Em chả thấy có thằng nào cả!
  5. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cái này ko fải em tự nói đâu, mà nó là ý của 1 người "đàn bà". Người đàn bà này viết thành chuyện. Rồi chuyện lại được đem đi xuất bản thành sách. Thế là ai cũng biết. Còn "đàn bà" có ra gì ko thì chưa thấy sách nào nói, hoặc có mà em chưa được đọc. Có khi fải đợi đến khi anh viết sách, xuất bản thì em mới biết được. Hay anh có sách nào nói về vấn đề đó thì cho em mượn cũng được.
    Có khi box mình fải lập thêm 1 cái Topic giới thiệu sách hay ấy nhỉ.
  6. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Bác này là ai ấy nhỉ, iem chưa biết. Cái từ còn nhiều của bác ko biết đúng được bao nhiêu phần trăm, để hôm nào em về kể cho bác nghe câu chuyện của chị em xem bác còn dùng từ đó nữa ko. Đành rằng xã hội có người này người kia, nhưng nhìn nhầm 1 con người trong > 3 năm trời thì em cũng ko thể tin tưởng được nữa. Tình bạn còn thế huống hồ yêu. Thôi thì ai nói em dại em cũng đành chịu, chứ bảo em tin như trẻ con 2,3 tuổi tin là có ông bụt thì em cũng pó tay thôi.
  7. soduadeokinh

    soduadeokinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em Thuý thế là không được roài thế chả nhẽ em cũng bảo anh không phải người tốt luôn à? Khiếp dạo ni có vẻ ức chế quá cơ, trèo qua nó đi em nếu nó cao quá thì đi vòng qua cũng được hơi xa một tý nhưng mà nhất định phải đi qua nó. Cố mà vui vẻ nhé .
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em đã tìm được một nơi để nương náu . Sau một ngày mệt mỏi với học hành , và công việc , em lại trở về trong căn phòng mới với vẻ lo sợ ban sơ . Em ko rõ mình sợ điều gì nữa . Có lẽ em sợ bóng người lấp ló sau ô cửa sổ chưa đóng kín , hay sợ sự buồn tẻ của căn phòng nơi đây .
    Trưa ko buồn ăn , em online như thói wen trút muộn phiền vào những dòng kí ức , để sau này có khi nhìn lại , sẽ biết được con đường mình đã đi qua nhìu đổi thay ra sao .
    Em vào diễn đàn " mua bán cho thuê nhà đất " , định tìm người share phòng cùng mình , nhưng lại lo người ta làm xáo trộn cuộc sống bình yên nơi em . Nỗi ám ảnh từ những ngày chung sống với bạn cũ giờ vẫn còn trong em . Làm sao đây khi bản thân mình cái gì cũng muốn .
    Tuần này em ko về nhà nữa . Thấy thèm cuộc sống bình yên em có từ những phút giây ngắn ngủi được về nhà nghỉ ngơi wá !

  9. angel_pretty

    angel_pretty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Hết ngày rồi lại hết tuần,sắp thêm năm nữa,đã vậy vừa phải chuyển thêm cái nhà nữa,chán lắm roài mà vẫn đang đi tìm nhà vì chẳng muốn share với ải cả.Thèm được về nhà,thèm gặp bạn bè cũ ,cái lũ bâu xâu ấy.Nhớ quá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Corrinne May - Fly Away
    "When will you be home?" she asks
    as we watch the planes take off
    We both know we have no clear answer to where my dreams may lead
    She''''''''''''''''''''''''''''''''s watched me as i crawled and stumbled
    As a child, she was my world
    And now to let me go, I know she bleeds
    and yet she says to me
    You can fly so high
    Keep your gaze upon the sky
    I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be prayin every step along the way
    Even though it breaks my heart to know we''''''''''''''''''''''''''''''''ll be so far apart
    I love you too much to make you stay
    Baby fly away
    Autumn leaves fell into spring time and
    SIlver-painted hair
    Daddy called one evening saying
    "We need you. Please come back"
    When I saw her laying in her bed
    Fragile as a child
    Pale just like an angel taking flight
    I held her as I cried
    You can fly so high
    Keep your gaze upon the sky
    I''''''''''''''''''''''''''''''''ll be prayin every step along the way
    Even though it breaks my heart to know we''''''''''''''''''''''''''''''''ll be so far apart
    I love you too much to make you stay
    Baby fly away
    ohh...
    I love you too much to make you stay
    Baby fly away ​
    Dành cho những người cũng đang xa nhà như mình. Hãy nghe để có can đảm nhấc điện thoại lên, gọi về nhà để nói rằng: Con yêu ba mẹ nhiều!!!
    http://cdbaby.com/cd/corrinnemay <<<<<<<<<< Vào đây để nghe thử nhé, vì chỉ nghe được nửa bài thôi.
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 01/12/2006
    Được khanhthi sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 01/12/2006

Chia sẻ trang này