1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0

    chị viết thêm nữa đi......
  2. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ui, không thấy nhiều dân Hải Phòng ở TPHCM mấy nhỉ. Bạn SG_HP ơi, chừng nào làm chuyến xuôi thì hú nhé. Đã thấy bạn trong 7XSG. Bắt tay cái nào.
    Tớ đây biến khỏi Đất cảng biển từ năm 12, cứ mỗi năm mỗi ngó lại xem mình ngấm bi nhiêu phần Nam, và còn bi nhiêu phần đanh đá chua ngoa của xứ nhìn đâu cũng thấy trái và lá chua, và cứ ào một cái là có thể phóng tút ra tới biển. Đến bây giờ cái số năm cứ nghiêng lệch hẳn cán cân, , nhưng mà cho magnetic cắm vào bên Hp cho nó điêu
  3. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    SG_HP là tơ đây.hehe......
    vào đó lâu thế mà vẫn nhớ HP phục ban ghê đấy. khi nào trở về hẹn gặp
  4. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ, đi đâu cũng chạm mặt cái ông thần kiếm này.
    Quê tớ ở HP, nơi trồng nhiều thuốc lào, nhưng mỗi năm về quê có 1 lần.
    Về quê tớ phải đi qua phà Khuể, mỗi lần đi phà tớ toàn bỏ xe rồi đến đứng gần cái phao nhỡ không may.... mà tớ thì chưa tập bơi.
    Ở quê tớ, phụ nữ thế hệ 6X thì ai cũng bắn thuốc lào sòng sọc, thế mới tài.
  5. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Quê bạn chắc là vùng thuốc lào Tiên Lãng. Còn nhớ năm thứ nhất thầy dạy môn chủ nghĩa xã hội cũng kể rất nhiều về miền quê đó. À thầy còn đọc cả một bài thơ dài về thuốc lào. Hiii nhưng mình không còn nhớ nữa. Bạn có biết bài thơ đó không?
  6. vequelamdong

    vequelamdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Áh, chào em, hoá ra là không fải ở Sì Gòn lun hở? Vậy hẹn
    một bữa tuý luý nhé.
    Được vequelamdong sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 27/08/2006
  7. black_rose_hn

    black_rose_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hải Phòng đón tôi bằng tia nắng gắt gỏng, giận dỗi vì bằng những cơn mưa rào bất chợt. Đã lâu rôi không về lại HP nhưng bước chân sao vẫn quen thuộc đến thế. Mải mê đi bộ qua từng vườn hoa, con phố thân quen. Nhớ nhiều lắm những buổi đạp xe cùng trên phố lấp lánh nụ cười duyên của bạn. Thời gian đã trôi qua nhưng mọi thứ dường như không thay đổi. Có phải vì Hải Phòng cũng như bạn luôn chung thuỷ đợi chờ...
  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói cô bạn black rose ở trên HN về HP công tác cả một tuần liền, chờ đợi để được gặp mặt cô bạn thế mà chả thấy tăm hơi mặt mũi đâu cả. Hic. Giờ đã là cuối tuần rồi, bạn ơi bạn ở đâu thì nhớ tới HPC HPC cái, cho chúng tớ chiêm ngưỡng bạn một cái nèo. Nghe Tuanno1 nói bạn bảo là về HP phải ăn thật nhiều bánh đa cua, chuẩn bị dạ dày mãi, đợi mãi mà chả thấy có cơ hội đưa bạn đi ăn gì sất, không biết là may hay ko đây
  9. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Bà Hường "khỉ" ơi tôi chờ bà mà sao chả hồi âm gì hết thế? Chuẩn bị dạ dày thế này mà...... thế có phụ lòng người không cơ chứ.
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Xuống sân bay chưa đầy 24 tiếng, SG đón mình bằng cơn mưa thật lạ. Ko như mưa SG mọi khi mà lại có chút gì hơi giống mưa xuân miền Bắc. Cơn mưa chỉ là nụ cười duyên sau vành nón của cô gái Huế. Ở SG cũng được gọi là khá lâu, nhưng cảm giác khi gặp cơn mưa này thì có lẽ chưa bao giờ có ...

Chia sẻ trang này