1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải phòng xa quê hương,bước chân vào đi nào

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi angel_pretty, 07/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oác oác.
    Mỗi lần mình nhớ đến quê hương, nhớ cái thời học trò lag một lần bị cô ao tù - hời hợt nhảy vô chảng cho một bài "Con trai bây giờ rất hững hờ, con gái bây giờ rất khổ đau". . Anh xin lỗi, anh có nợ cô cái gì không vậy ? Đừng nói là hôm nào anh viết bài là hôm đó cô gặp chuyện buồn muốn ... ra quán net ngồi cả đêm, rồi đi lang thang đó nha. Vậy thì thằng ngoclong80 này ko dám vô đây biết bài nữa đâu.
    Ờ. Mà kì lạ thật. Nói ra thì khối đứa chửi mình tò mò. Hỏi chí không phải, không phải cô em "ao tù-hời hợt" này cố tình viết văn hay sao. Chứ nghe đâu ở Trần Nguyên Hãn ngày xưa cái con bé này đâu có co ro trong mớ đau khổ thế này đâu.
    Đôi khi anh lại nghĩ: "Con bé này viết kiểu này khối anh thông cảm, muốn chạy đến an ủi. Dễ bị hiểu nhầm là một chuyện, chứ mà để cho lũ con gái nó cũng làm theo thì cánh đàn ông tụi mình khốn khổ. Chỉ chuyện lo đi dỗ thôi cũng quên ăn quên ngủ mất rồi".
    Hôm nay định lên làm một bài, vậy mà sợ quá. Đợi lời giải thích từ bên kháng
  2. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    có ai ở cùng thành phố vơi em ko?
  3. monterlovely

    monterlovely Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    1
    AAAAAAAAAAAA cứu cháy khẩn cấp ... đi tìm nhà gấp ... chết mất thôi
  4. hahoang1911

    hahoang1911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    ơ đâu ma phải tìm nha vay?
  5. lovelong

    lovelong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    [Tôi cũng xa hp nè nhưng tháng nào cũng về chơi, bánh đa cua hp ngày xưa thôi bây giơ ăn chán chết đi đc đấy ?
    Bốn phương trời ta về đây chung vui !
  6. htb4k45

    htb4k45 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hờ, tí về Hải Phòng, sướng quá. Làm bữa rượu mực để kỉ niệm đê, có ai tham dự không?
  7. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em hay về Người ạ !
    Có lẽ là từ khi em nhận ra : trong cuộc sống hiện tại , sự bơ vơ ám ảnh em nhìu hơn .
    HP đón bước chân em bằng sự nồng nhiệt của bạn bè , bằng những cuộc điện thoại hỏi thăm nhau mà buôn dưa lê hết nguyên buổi chiều . Những con đường xưa giờ trơ trọi ..... như cảm giác thiêu thiếu một cái gì đó trong em . Em nhận ra rùi : đó là những bóng cây râm mát đã không còn nữa . Em đi trên con đường chỉ thấy bóng mình hắt theo ánh nắng _ lẻ loi !!!
    Em không khóc , không buồn , mà chỉ thấy lòng mình chới với . Nhớ như in cái cảm giác hạnh phúc nguyên sơ ngày nào được nghe từ Người lời nói iu thương : Người nguyện làm một cái cây lớn , vươn tán ra xa và tỏa bóng mát che chở cho em . Và khi ấy em như một đứa trẻ , cứ mơ hoài một bóng mát mãi mãi , chẳng biết thế nào là âu lo . Ánh mắt đứa trẻ ấy bị chói bởi tia nắng hắt ..... , nó né hoài sao " bóng đổ " của cây . Đứa trẻ ấy là em của bi giờ đã hiểu : dường như mình chỉ biết chạy hoài quanh thân cây , chỉ để tránh né những ánh nắng chiếu chênh chếch .
    Suy nghĩ vẫn vơ hoài làm em quên cả thực tại với con đường đang dẫn em trở về nhà . Cảm giác bình yên trở lại trong em , chạnh lòng nhớ một câu nói như đã thành câu cửa miệng : " Không đâu bằng nhà mình " . Em đã đi hoài những con đường Hải Phòng wen thuộc , nhưng bước chân vô định lại đưa em về với chính nhà mình .
    Hà Nội từng một thời níu giữ em bằng tình yêu chân thành của Người , giờ chỉ còn trong em là kí ức chưa nguôi . Cứ mong mãi .... được ở lại với HP của cô bé ngây ngô trong em ngày nào . Lại đạp xe lang thang trên những con đường kỉ niệm , chỉ đơn giản để mơ mộng về một điều gì đó đẹp hơn hiện thực riêng mang . Không có Người , cuộc sống của em liệu có đơn giản hơn ko nhỉ ? Đừng có sự xuất hiện của Người , biết đâu em sẽ vẫn là cô bé nuôi nhìu ảo tưởng của ngày nào .
    Tàu mang em đi như người lính đến hạn thực hiện nghĩa vụ . Ánh mắt em cứ dõi về quá khứ , về những nẻo đường dài em bỏ lại sau lưng . Ánh nắng hắt qua ô cửa nhỏ của toa tàu chói chang . Em ngồi đó _ dưới ánh nắng ấy , và nghĩ tiếp cho những con đường em sắp phải bước tới .

  8. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Sáng qua ..gặp em trên chuyến tàu lên HN ..thấy em có vẻ hơi buồn ... cũng có lẽ bởi lý do đó làm anh ko dám đến hỏi thăm em ....
    ko biết em đã vơi bớt nỗi buồn chưa ... chỉ biết hỏi thăm em qua cái gọi là ảo này thôi ... có lẽ anh hơi tệ phải ko em gái ? dù sao ..cũng luôn chúc em vui vẻ và gặp thật nhiều may mắn ..
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người HP xa wê gặp được đồng hương mừng như bắt được của rơi . Mỗi tội hổng đủ can đảm để tiến lại hỏi thăm . Em là vậy , lúc nào cũng cái vẻ đó . Tự nhận là mình có ánh mắt bùn cũng có cái đúng . Nếu ai cũng như anh thì chắc em chẳng bao giờ được ai hỏi thăm . Hix !
  10. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    "Đàn ông các anh không ai đánh vần được từ CHUNG THỦY cho trôi chảy cả" - "Bóng đè" của Đỗ Thị Hoàng Diệu
    Nhìn hai câu là hiểu liền.

Chia sẻ trang này