1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng xấu xí

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi hongkong_girl, 02/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nào em cũng đến thử không mua báo ở cửa hàng này xem sao, nếu bị chửi là em cho lên trang nhất luôn
  2. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Xấu cái gì chứ, ko mua còn thích cháo ám à
  3. dangminhphuc

    dangminhphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ở hải phòng 1 năm mà có thấy gì đâu.Người hải phòng cũng hay đấy chứ.có vui thì fải qua cho Hằng Hải xem mấy ông uống rượu đánh nhau.không thì qua Đồ Sơn xem mấy cô nàng đạp xe đi chơi tối.Vui nữa thì bạn qua chỗ Bến Bính.Giờ không còn như thời của Dung Hà nữa rồi.Giờ nổi lên có bến Kiền mấy ông choai choai cũng học đòi đàn anh.
  4. phoenirstvt

    phoenirstvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Công nhận người Hải Phòng hài hước và ....đểu !
    Được phoenirstvt sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 01/12/2009
  5. ldarkmage123

    ldarkmage123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hi hi, tui hải phòng lại hân hạnh làm ngay gần chỗ ông bán bánh mỳ, giới thiệu luôn là lão ấy làm tổ trưởng dân phố nhưng chắc ngu quá nên bà con cho out rồi, tui hay ngồi uống trà chát ở gần đó, nhà lão ấy ở trong ngõ, chỉ bán nhờ vỉ hè thôi, nếu bà chị đỗ xe thì lùi lại phía sau 1 chút gửi bà lão bán quán nước ấy, cả phố ai cũng ghét cái lão bánh mì ấy, nếu ai có ăn bánh mì cay thì ăn ở 1 trong 2 hàng phía trước lao ấy nhá, tui thấy vệ sinh và ngon hơn lão ấy.
    - Còn chuyện đi xe bấm còi ấy tui gặp vài ba lần rồi, tui mà đứng trước thàng nào thích bấm còi thì nó có còi cho mỏi tay tui vẫn đứng, kể cả đèn xanh tui cũng chắn cho nó chết luôn vì thời gian em làm được mà, hihi
    - mấy mợ, mấy cậu chọi con đi xe đạp ấy thì bác cứ phi cho nó 1 phát (nếu mình đi đúng đường, nó đi sai đường), em có đôi lần phi thế rồi nhưng em phải ngó trước xem tướng nó có dám tẩn em không đã, hi hi
    - Ngoài một số cái thiếu văn hóa, thiếu lịch sự thì người Hải phòng sống với nhau vẫn rất tốt, rất thật tính, không bon chen lừa đảo như Hà nội,
    đó là nhận định riêng của em, chúc bà chị zui, lúc nào rảnh cho em số đt liên lạc rủ chị qua Đinh Tiên Hoàng uống cafe nhá
  6. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Duyệt cái ý kiến này quá. Nhất là cái đoạn thằng nào đi ôtô còi khi đèn đỏ mình cũng lỳ luôn trước mùi (biết là nó sẽ chửi mình, hic). Còn gặp cô cậu choai vượt đèn đỏ trước mũi xe mình là mình tông luôn. Lại còn chuyện xe đạp cứ giữa đường mà băng nữa chứ. Vượt phải thì không quen, vượt trái thì không lên nổi. Thiết nghĩ cái này phải đưa vào giáo dục trong nhà trường.
  7. duythohp

    duythohp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    1.329
    Đã được thích:
    10
    bảo ai đểu.....guu.bắn bỏ h
  8. voyeu0402

    voyeu0402 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    12.598
    Đã được thích:
    295
    hay nhỉ ! giờ e mới biết người dân trên đảo đấy ....
  9. hungvm

    hungvm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Em ngứa mồm nên vào ... 1 bãi.
    - Cái xấu:
    1. Dịch vụ
    Em kiếm đỏ cả mắt không thấy có quán nào phục vụ được gọi là tốt cả. Từ quán ăn( Vào: tự dắt xe. Ngồi đợi dài cổ. Sốt ruột gọi lại: 80% là bị càu nhàu. Gọi ít thì bị lườm. Về: tự dắt xe ra), quán cafe: làm thì rõ lâu, đến cốc nước lọc gọi mấy lần mới có, bàn không thèm lau. Quán Karaoke: gọi ít đồ --> lấy lâu. Mic xịt thì bảo mãi mới thay ... Quán Bar: Gọi bia thì đợi nhé. Nói chung là: ở HP vào quán xá cứ phải: chém gió ác liệt, chửi ác liệt. Ví dụ: 3 thằng đi: Ê! Lấy cho 2 chai ****** 21. 2 phút sau: Ơ! Đếu lấy cho papa mầy à???
    2. Giao thông: Xe đạp cứ nghênh ngang giữa đường, sang đường thì không thèm xi-nhan. Cứ thích là rẽ. Đèn đỏ còn đến 30s nữa vẫn cứ còi inh ỏi, quay lại nhìn thì bị: "Nhìn cái *** gì mà nhìn". Trót dại quẹt vào ai thì: dân tình bu kín, xem như xem ca nhạc. Mấy chú xe ôm tranh thủ chim lợn, cò quay cứ như người nhà. Minh mà không ngoai lại bị hội đồng ngay.
    3. Cảnh sát giao thông:
    Bắn cả tốc độ trong thành phố. Bán thì không sao: cứ nhằm chân cầu mà bắn. Lúc đo thì ai mà chẳng tăng ga lấy đà lên cầu. Cảnh báo anh em: chỗ Nguyễn Văn Linh và chân cầu Lạch Tray. Em bị mấy phát. Nhưng cứ xiền cho mấy chú xe ôm là okie ngay: Đúng là quân với dân như cá với nước.
    4. Thích chơi .. hơi trội. Em ví dụ: Trong TPHCM: Nó làm được 10 đồng, nó ăn cả 8 đồng, 2 đồng đổ xăng cho con Cub50. Trên HN: Nó làm được 10 đồng, nó tiêu 3 đồng, để dành 5 đồng làm ăn, 2 đồng đổ xăng. Còn HP mình: làm 10 đồng, vay thêm 200 đồng mua con SH thay con Mini Nhật.... Nói thế để thấy tính bốc đồng, cái tôi của người HP mình nó to đến thế nào.
    - Cái đẹp:
    1. Con người:Thẳng thắn: thích thì hết mình, đếu thích thì .... Nói chung là yêu ghét rõ ràng. nhiệt tình thì thôi rồi ... Con gái: xinh thì thôi rồi. Chiều bồ, bồ có nghện, có thua bóng, thua lô cả trăm quả cũng ... chia lưng gánh vai cùng. Chứ gái HN và TPHCM: kịa con mịa mầy. Okie chia tay
    2. Cuộc sống: không bon chen, không làm hàng, cái gì cũng rõ ràng: Cái này thì từng đây, cái kia từng đây ... Đi làm không phải: Giơ khiên đỡ Sếp chửi, vác kiếm chém nhân viên như HN và HCM
    3. Khu công nghiệp Đồ Sơn: Top 1 VN
    Đôi lời ... mong anh em đừng ném đá!
  10. hayantap

    hayantap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2010
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    41
    Cái lão bán bánh mì ở duong DTH ko đỡ đc, nhưng công nhận là lão í tìm được ý trung nhân xứng đôi vừa lứa vô cùng,góp fần tạo nên nét đặc sắc riêng của Hp
    Còn đâu những điều còn lại ở đau chả có,ko thể wuy nguoi hp xấu xí đc
    HP nhất nhất nhất !

Chia sẻ trang này