1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng yêu thương !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 12/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Phòng yêu thương !!!

    Em lại gọi cho anh , vẫn giọng nói ấm áp đến lạ kỳ ,em yêu anh có lẽ vì thế ???? Anh tốt quá , lúc nào cũng thế , quan tâm tới em đến mức em có thể nghĩ là anh yêu em . Tiếc là không phải vậy anh nhỉ ? Anh coi em là BẠN , BẠN THÂN !
    Đúng ra em không gọi nhưng em đã nói là từ khi em yêu anh em chẳng còn cái tôi của riêng mình .Anh mắng em ngốc ,uh em ngốc , ngốc nên yêu anh , nên chờ đợi anh cho dù hơn ai hết em hiểu anh chẳng bao giờ yêu em .
    Yêu thương ơi ! có phải em và anh chưa gặp nhau không nhỉ ? Em sợ ngày đối mặt em quên anh hay yêu anh nhiều hơn .
    Anh nói sợ em vì anh mà phải đau khổ . ANh biết mà . em mạnh mẽ lắm , không làm anh buồn đâu .

    Rồi anh có người yêu mới , anh sẽ quên em nhé , quên đi người yêu thương anh .Anh không phải buồn vì em nữa .Em giữ mãi cho mình người Hải Phòng yêu thương .
    Một tháng rưỡi , lâu quá anh nhỉ nhưng cho dù gần em cũng không thể có anh .
    Yêu thương ơi ! Em nhớ anh !!!



    I want spent my lifetime loving you
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Có những người không của riêng ai cả cũng như chàng trai của bạn ấy cũng sẽ chẳng là của riêng bạn hay của riêng ai. Vì anh ấy quá tốt , vì giọng anh ấy quá ấm áp ...nhưng phải chăng đối với ai anh ấy cũng thế ...đôi khi ta cũng phải băn khoăn tự hỏi thế ???
    Ta chỉ muốn có một người của riêng ta , 1 hạnh phúc của riêng mình .



    Dù thời gian cho ai có lãng quên ai âm thầm tiếc nuối .....
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Đối với ai anh cũng thế phải không ? Em cũng tự hỏi như thế không biết bao nhiêu lần ,anh tốt quá !!!
    Yêu thương ơi ! em nhớ anh lắm .Nếu anh là của em , em sẽ lấy cái di động của anh mà quăng đi vì em ghét anh hay tắt máy .Anh sợ em gọi đến cho anh ???
    Con bạn thân của em nói :
    - Đứa nào được mày yêu mà không đáp lại là đứa ngu nhất vì mày chung thuỷ .
    Em cười ngất :
    - Tao điên à ? chung thuỷ với người không yêu mình để làm gì ?
    - Á , con này dạo này sáng suốt !
    Em cười : Chứ sao .
    Nó từng chửi em ngu và mù quáng khi em yêu thằng bạn thân của em ( bây giờ là người yêu của nó ) , giờ nó khen em sáng suốt ???? Em vẫn vậy , vẫn cái kiểu ngu và mù quáng ấy nhưng dành cho anh .
    Em hỏi : anh nhớ cái gì trong này ?
    - Nhớ đủ thứ
    Em không dám hỏi có nhớ em không vì em biết câu trả lời của anh . Anh chẳng nhớ em đâu nhỉ ?
    Em kể cho nó về những thăm hỏi của anh , nó bảo : bạn bè chẳng ai hỏi cái kiểu ấy đâu , chúng mày còn ghê hơn những đứa yêu nhau . Anh thì khác , em biết mà , em hiểu anh mà ....
    Em yêu người khác anh nhé ! em sẽ yêu và khi nào họ hỏi cưới em , em sẽ lấy luôn , anh nhé ? Để quên anh mà
    Em định hỏi anh như thế , anh nghe vậy sẽ nói gì nhỉ ? Anh có mắng em ngốc không ? Em yêu anh ,vậy mà không có cảm giác gì khi anh nói yêu em nhưng cảm thấy hạnh phúc lạ thường khi anh nói anh ghét em và mắng em ngốc .
    Yêu thương ơi ! Em phải làm gì để quên Anh .
    I want spent my lifetime loving you
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh nói anh thích mưa trong Sài Gòn vì không dai dẳng như ngoài ấy , em cũng thích mưa nhưng lại nói không thích .Em chẳng biết tại sao cứ nói ngược những gì em suy nghĩ .Phải chăng em sợ anh nói " chúng mình đồng cảm nên không thể yêu nhau được " như ngày nào .
    Em cứ đi mãi dưới những cơn mưa , vì em thích thế , không áo mưa , không mũ nón , ướt như chuột để tối về nhức đầu kinh khủng rồi lại nói với anh là em ốm để được anh hỏi : hết ốm chưa , uống thuốc chưa .
    Bạn em hỏi : Sao suốt ngày tao thấy mày cảm cúm ?
    Có phải bệnh tương tư không anh ?
    I want spent my lifetime loving you
  5. moneywind

    moneywind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    1
    Đúng ra em không gọi nhưng em đã nói là từ khi em yêu anh em chẳng còn cái tôi của riêng mình .Anh mắng em ngốc ,uh em ngốc , ngốc nên yêu anh , nên chờ đợi anh cho dù hơn ai hết em hiểu anh chẳng bao giờ yêu em .
    ]
    tại sao phải như thế? vì sao cứ phải dành hết tâm tư, tình cảm của mình cho một người mà chẳng hề dể ý gì đến mình? như thế thật bất công cho bản thân và thật ngu ngốc. thượng đế cho chúng ta sống không phải để sống một cách mu quáng như thế, phải biết sông vì nhieèu thứ khác chứ không phải suốt đời quỵ luỵ, bỏ phí những quãng thời gian vô ích giành cho hắn. đàn ông không thiếu, những lẽ sống đẹp cũng không thiếu, hãy tìm lấy cho mình một lẽ sống mới, ban sẽ thấy cuộc dời thật đẹp biết bao mà không cần có hắn
    đừng cho rằng tôi chưa yêu bao giờ nên không biết, tôi cũng đã từng gặp phải trường hợp như bạn, nhưng tôi đã tìm mọi cách để quên người ấy , hiển nhiên là thời gian để lãng quên một người không phải ngắn, nhưng rồi sẽ quên, và sẽ có lúc : cuộc đời thật tuyệt biết bao. chúc cho bạn tìm thấy con đường riêng của mình
    tienhuyen
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ người ta nói em bênh anh đấy , yêu thương ạ !
    Anh nói em ngốc và cười , anh nhỉ ! Em muốn gọi cho anh mãi như thế .Cuối tháng thế nào em cũng bị mắng là đốt tiền điện thoại .Có đứa nào như em không ? Gọi cho anh đến khi điện thoại của anh hết pin mới chịu thôi . Anh bắt em cúp máy vì sợ em sẽ bị mắng nhưng anh đụng phải 1 con bé bướng bỉnh mất rồi
    Sẽ có người thắc mắc vì sao anh không gọi cho em ??? Yêu thương ơi , em đã điên vì anh rồi mà , em muốn người gọi là em vì em có thể chủ động ngưng cuộc gọi . NHƯNG EM MUỐN NGHE ANH NÓI MÃI ( NÓI ĐÚNG HƠN TOÀN EM NÓI CHO ANH NGHE , EM HỎI ANH VÀ NGHE ANH CƯỜI , EM BIẾT ANH ÍT NÓI .....)
    ĐÔI KHI NGƯỜI TA HÀNH ĐỘNG MÀ KHÔNG HỀ NGHĨ ĐẾN CÁI GIÁ CỦA NÓ , NHƯ VẬY MỚI LÀ CUỘC SỐNG !!! Ai đó đã nói như vậy !!!!
    Tại sao em lại dành hết tâm tư tình cảm cho một người không để ý đến em nhỉ ? Tại sao thế ? UH , anh có bao giờ để ý đến em không ? Có bao giờ nhớ đến em không ? Em không biết ?
    Anh từng hỏi vì sao em yêu anh mãnh liệt như thế ? Anh nói anh xấu xa như thế tại sao em lại tốt với anh ? EM KHÔNG BIẾT . NHƯNG NHẤT THIẾT CÓ CẦN LÝ DO KHÔNG ANH ? Vậy thì bây giờ và cả sau này nữa nhé , em sẽ nói 1 lý do duy nhất thôi : EM YÊU ANH
    Em có bi luỵ vì anh không ? Em vẫn sống rất vui vẻ và rất tốt kia mà , em vẫn cười ,vẫn học tập và nhớ anh nhiều hơn .
    Vâng , cuộc đời này thật tuyệt và có ý nghĩa biết bao khi em nhận ra rằng em yêu anh , em có một người để yêu thương ,để cố gắng hoàn thiện bản thân .Tình yêu làm cho người ta tốt hơn !!! Anh nhỉ ?
    Người Hải Phòng ơi ! Em không mù quáng đâu mà đang rất sáng suốt đấy .
    Em nhớ anh lắm .Por !
    I want spent my lifetime loving you
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    sao con gái cứ cảm động ở con trai vì 1 vài điều nhỏ nhặt , vì 1 câu nói mà ai con trai cũng có thể nói , vì 1 hành động chỉ là thể hiện sự galang của con trai ....để rồi ôm một nỗi sầu .
    Tại sao lại thế ???
    Mèo ngu còn thấy thằng con trai nào cũng cho rằng con gái ngốc , nhưng cô bé ngốc của anh hay bé ngốc yêu của anh . Có thể lần đầu con tim sung sướng loạn nhịp khi nghe được những lời đó nhưng rồi thời gian trả lời tất cả . Chẳng là gì hết như hư vô , đến rồi lại đi thoảng như 1 cơn gió nhẹ , có là gì đâu
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi đã chết rồi
  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Anh đi nhé , bình yên và có một tương lai tươi sáng .Em ở đâu cũng vẫn nhớ đến anh và cầu mong cho anh hạnh phúc ??????
    Có lẽ là số phận anh nhỉ ? Chỉ có thể cho em biết anh và yêu anh chứ không để cho em gặp anh .
    Anh đừng bảo em phải quên anh , đừng bảo em phải yêu người khác nhé vì tình yêu của em dành cho anh cả rồi , có yêu ai cũng chỉ là dối lòng mà thôi . Em yêu anh mà không hề hối tiếc điều gì cả và em tự hào vì em đã thật lòng yêu anh , dâng hiến tình yêu cho anh .
    Hy sinh ? Đã hơn một lần anh nói em hy sinh cho tình yêu và lần này em dành tấm lòng của em cho anh , cho một người em yêu và tin tưởng .Có thể người ta sẽ nói em điên và anh luôn bảo rằng em ngốc nhưng anh còn nhớ không , em đã nói rằng : em thật ngốc ?????? nhưng chỉ duy nhất một điều em không ngốc là đã nhận ra em yêu anh rất nhiều .
    Em không quên anh đâu vì anh là yêu thương của em ,là tất cả của cuộc đời em .Em muốn một lần đứng trước mặt anh tươi cười rạng rỡ ?????? ai cũng bảo em cười rất đẹp .
    Em sẽ đợi anh , yêu thương nhé ! Dù là ngàn năm em vẫn đợi chờ anh vì em muốn một lần nữa và ngàn lần nữa nói rằng :em yêu anh , Nhím ạ !
    Em ích kỷ lắm anh biết không ? Chẳng muốn san sẻ tình yêu của em cho ai ngoài anh cả ,em muốn sở hữu anh , sở hữu giọng nói yêu thương của anh , em muốn nó anh của em .
    Em nói anh sắp đi cho người con trai mà em từng yêu ,người ấy hỏi em có hứa hẹn gì không ? Em lạnh lùng tuyên bố : người ta có thể chờ đợi người trở về chứ không ai chờ đợi người ra đi mãi mãi nhưng ?????? em đã trả lời anh rồi ,anh nhỉ !
    Anh qua bên ấy có phải lấy người ta để nhập quốc tịch không ? Khi nào anh làm như vậy thì cho em biết nhé ,em sẽ chúc anh hạnh phúc như em đã từng làm nhưng phải hứa với em là anh sẽ thật lòng yêu người ta và phải thật sự hạnh phúc ,như vậy em sẽ không phải lo lắng cho anh . Em tự hỏi lúc ấy mình có buồn không nhỉ ,chắc là không đâu vì nỗi đau mất anh em đã trải qua và em nghĩ mình có thể vượt qua ??????vượt qua ??????một lần nữa .
    Hy vọng và chờ đợi !!!!!
    Em là một con bé kỳ quặc như anh đã nói , có thể anh đúng , cũng có thể sai .Em cũng là người ,là một người bình thường ,biết yêu , biết ghét nhưng em là em với suy nghĩ và cách sống của em .Chính vì thế mà em đã yêu anh theo cách của em , em không biết nó đúng hay sai nhưng em không nghĩ một ngày nào đó em phải hối hận vì đã yêu anh .
    Em chỉ muốn hét lên : Anh đừng đi , nhưng em làm gì có cái quyền ấy , em cũng không phải là người anh yêu thương để giữ anh lại ?????? chỉ có thể nói : Anh đi nhé ,chúc may mắn và hạnh phúc ,bạn thân của tôi !
    (E***ed by New Tazzan)
    I want spent my lifetime loving you
    Được new tazzan sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 27/07/2003
  9. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhé New Tazzan ! Cám ơn rất nhiều
    I want spent my lifetime loving you
  10. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Cũng chẳng biết tôi yêu em từ khi nào .. chỉ biết rằng đến bây giờ khi em đã trở thành một phần quan trọng và ý nghĩa của cuộc đời tôi thì em lại muốn nói lời chia tay. Từ khi yêu em, đã lờ mờ, tôi hiểu được rằng chẳng bao giờ tình cảm em dành cho tôi là trọn vẹn.. em cũng đã công nhận điều đó và đó là lý do khiến em muốn rời xa tôi.. chẳng bao giờ em có thể quên được người ấy cũng như tôi, sẽ chẳng bao giờ tôi có thể quên được mối tình đầu của mình.
    Thế là hết .. tôi lại mất đi một người thương yêu nhất trên đời .. điều không mong muốn đấy đã trở thành hiện thực. Đã vài lần tôi tự an ủi mình, hãy hy sinh đi để em được hạnh phúc bên người em yêu dấu .. để rồi chua chát nhận ra rằng mình chẳng có gì đáng để mà hy sinh cả ..
    Khi em bảo, hãy quên em đi .. sao tự dưng tôi thấy thanh thản đến lạ lùng (!?) Nhớ có lần em nói rằng " .. em rất tin vào duyên số, nếu chúng mình có duyên thì dù thế nào cũng sẽ vẫn là của nhau .." Thôi đành, cứ cho đó là một tia hy vọng .. nhưng chẳng biết, cứ hy vọng thế đến bao giờ ?

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
    Được new tazzan sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 28/07/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này