1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng yêu thương !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 12/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Duyên số , hai người yêu nhau thì phải có duyên số gì đó rồi , ngay cả quen biết nhau dù chỉ một lần thôi cũng là duyên số .
    Em cũng hay nói nếu còn có duyên với nhau sẽ gặp lại , phải không anh ? Nhất định sẽ như thế mà ..........
    Nếu chúng mình còn có duyên................
    Có lúc ở gần nhau như thế nhưng không thể gặp nhau .
    Yêu thương ơi !
    I want spent my lifetime loving you
  2. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Giá như ngày đó em đừng nói yêu tôi thì có lẽ bây giờ xa em tôi đã chẳng cảm thấy đau buồn và xót xa đến thế .. Giờ đây, hàng ngày nhìn thấy em, gặp em, đứng bên em .. em ở ngay đó thôi sao mà cách xa vời vợi .. đêm đêm tôi vẫn ước ao được gặp em, được nhìn thấy em mà khi giáp mặt lại chẳng thể ngước nhìn.. tôi biết sẽ chẳng thể cầm lòng được nếu nhìn vào đôi mắt, khuôn mặt đã rất gần gũi và thương yêu đó.
    Có lẽ chẳng thể nào em biết được tôi đã cảm thấy đau đớn và lẻ loi như thế nào khi nhìn thấy em và người đó sánh vai bên nhau, trao nhau những ánh mắt, những vòng tay chan chứa biết bao tình cảm. Ngay lúc đó tôi mới công nhận rằng, mình mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được em.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  3. Soserone

    Soserone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    1
    anh tazzan à ,cảm ơn anh đã nói đc hộ một fần tâm sự của em mà em ko sao nói lên lời đc.những cái mà nó chỉ tồn tại trong tâm trí của em mà ko sao bật ra đc thành chữ 1 cách cụ thể....
    fải nói làm sao nhỉ...tất cả tất nhiên là sẽ fải wa ,nhưng mà wa để rùi sống tiếp tục như thế nào ..H_o_f à ...nhật kí của bạn buồn lắm , nhưng mà hay lắm ....
    gia mà tui có thể viết đc những dòng như thế .
    1 tinh yêu như của bạn thật đẹp như trong những dong nhật kí ấy vậy...
    Nhưng mà có lẽ ccũng có nhiuề tình yêu như thế ....mà ta fải vuợt wa ,fải vuơt wa ,vuợt wa rùi thì fai sống tốt ,fải làm đc những cái khác để bù đắp những gì ta đã mất....
    bạn đọc bài của S ở fần hôi hữu nghị HP SG chưa ,S vừa mới post bài lên đó đó...
    hãy buồn thật nhiều hãy khóc thật nhiều ,đẻ mà khi nhớ lại ta biết mình đã yêu biết bao nhiêu H_o_f nhé...
    LE ANH
  4. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ông New ạ, ông cũng là một trong những "Người Hải Phòng yêu thương" của tôi đấy. Vậy mà dạo này ông biệt vô âm tín. Chẳng nhẽ chuyện cưới vợ làm cho ông suy sụp đến mức như vậy sao???
    Hội diễn sắp tổ chức rồi, bao nhiêu việc như thế, mà ông thì cứ ngồi yên. Ông bị làm sao thế? Ăn nhiều nặng bụng hả???

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia
  5. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Khi tâm trạng con người mà buồn thì chẳng thể làm được một cái giè cả .. xin lỗi cac bạn .. mình chỉ muốn tìm một nơi để dốc hết những tình cảm thầm kín trong lòng .. những tình cảm mà chẳng ai có thể chia sẻ được.
    Mình tiếc là chẳng thể làm được gì lúc này .. hãy thông cảm cho mình nhé.

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  6. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lần lý trí bảo trái tim
    Thôi không yêu, không giận hờn, không nhớ..
    Nhưng trái tim là một điều quái gở,
    Vẫn cồn cào da diết gọi tên em.​

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như bác đấy New ạ ! Muốn quên nhưng chẳng thể nào , có lẽ phải nhờ đến thời gian thôi .
    Em không muốn viết nữa vì em đang cố gắng để quên anh đấy, yêu thương ạ ! Có lẽ lần này lại là số phận , em nghĩ mình cũng sẽ quen ......
    I want spent my lifetime loving you
  8. New_Tazzan_new

    New_Tazzan_new Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    1
    Em ơi .. anh muốn quên em lắm, muốn chuyện chúng mình mãi mãi như một giấc mơ .. nhưng làm sao quên được em khi mà hàng ngày mình vẫn gặp nhau, vẫn phải nói chuyện với nhau.. sao mà quên được khi inbox của anh vẫn có hàng trăm email của em .. khi mà điện thoại của anh vẫn còn đầy ắp những message yêu thương .. anh lại chẳng muốn xoá chúng đi chút nào ..

    NEW TAZZAN
    Cha mẹ sinh con nhầm thế kỷ,​
    Lạy mẹ con đi trả nợ đời !​
  9. nhanh_lan_tim

    nhanh_lan_tim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    có lẽ đây chuyển thành góc tâm sự riêng mất rồi.....cũng hay em cũng đang có tâm sự buồn như pác chuyện của em cũng dựa chuyện của pác ...nhưng mà có lẽ rằng là ..... vì ai đã cất bước đi mãi chắc không về ,chuyện hai đứa nước mắt giờ về hai lối ..
    tinh yeu khong co tren doi neu mot ngay ....vang bong anh
    Được new tazzan sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 01/08/2003
  10. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    New ạ ! Mình nghĩ bạn nên cắn răng xoá quách chúng đi , như mình đây này , mình xoá luôn cả tấm ảnh duy nhất người ấy gửi cho mình , hic , bây giờ nghĩ lại tiếc lắm nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi phải không New .
    Biết rằng rất khó để quên đi người mà mình yêu thương nhất và nếu không quên được thì đừng cố quên ,New nhé , nếu có thể thì hãy nhớ trong từng giây từng phút , nhớ đến những kỷ niệm ngọt ngào và cay đắng người ấy dành cho mình và rồi biết đâu một buổi sáng khi ta thức dậy , ta thảng thốt nhận ra người suy nghĩ đầu tiên của ta không phải là người thân yêu ấy ........thanh thản đến lạ lùng
    #BIGCHAR {background: & strDefaultFontColor &; color: DCDCDC; font-size: 16pt; font-family:Arial; } A new day has come
    To everybody : Dùng topic này để nói về những người HP mà bạn yêu thương nhé
    I want spent my lifetime loving you
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 02/08/2003
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này