1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng yêu thương !!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi heart_on_fire, 12/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh , sao mà da diết , mới gặp thôi mà , em chẳng biết cũng chẳng thể lo càng không thể nói .............. anh sao rồi . Thấy anh vui hơn , uh em cũng vui nhưng sao lòng mình ơi , có chuyện gì mà không yên tâm , càng không vui ........... vì sao nhỉ , mà chắc không đâu , anh đang yêu mình , anh nhớ mình vậy thì lo gì chứ , anh vẫn đang cười kìa , sao mà rạo rực thế , mỗi lần anh cười chỉ mỗi lần anh cười mà thôi.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  2. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sớm hơn em dự tính , cuối cùng thì mình cũng gặp nhau anh nhỉ ? Net là thế , trí tưởng tượng bay bổng , anh khác người mà em nghĩ nhiều quá ! Anh vui tính , vẫn làm cho em cười nhưng sao .............em có cảm giác bất an ???
    Em từng nghĩ anh là người trầm tính , hay suy nghĩ , sâu sắc ,vậy mà ..........hình như là khoảng cách .
    Em vậy thôi , ít nói , e dè , chẳng gì thì lần đầu tiên em đi chơi riêng với một người con trai .
    Anh hỏi em có thất vọng về anh không ? Tại sao ? Anh đứng trước mặt em đầy tự tin và rất đẹp trai .......nhưng......em thật sự không hiểu lòng mình ???
    Khoảng cách giữa em và anh nhiều quá . Em sợ lắm cái ngày em mất anh 1 lần nữa , thế nên em đã nói cám ơn anh khi anh đưa em về , em sợ sau này không nói được .
    Giữa em và anh có thực sự là duyên số ? Có ngăn ngủi quá không anh ?
    I want spent my lifetime loving you
  3. HTN

    HTN Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhớ 1 người nhớ nhiều người.
    Nhớ 1 người 1 người đã có lúc là của riêng ta .... nhưng xa rồi . Ngồi đây mà hoài niệm mà hối tiếc cảm thấy mình đáng chán . Rồi cũng đến lúc nhớ về người nhạt nhoà như nhớ về 1 bóng 1 ảnh .
    Nhớ về bạn bè người thân
          Trust your heart
  4. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Là duyên không nợ , em sợ mình không đủ sức để chịu đựng thêm lần nữa ,em đang trốn chạy , hoảng loạn và bế tắc .Anh là như vậy sao , người mà em tin tưởng mà như vậy sao ? Anh có nhớ đã nói với em những gì không để bây giờ dễ dàng phủ nhận : đã quá trẻ con
    Trẻ con không biết nói như anh đâu anh ạ , trẻ con không thể nói sẽ yêu em suốt đời ,kô thể nói là muốn mang lại hạnh phúc cho em ............em đã tha thứ , đã bỏ qua tất cả vì em yêu anh ......em nhận được gì ngoài những câu phủ nhận và phản bội lòng tin .
    Vĩnh biệt anh , vĩnh biệt Hải Phòng .
    I want to spent my lifetime loving you
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 19:55 ngày 27/08/2003
  5. innocent

    innocent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    1.156
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cái cô bé này, thật là đa cảm.
    Em đã quá kỳ vọng vào tình yêu rồi cô bé ạ. Tình yêu đâu phải là cái gì quá vĩ đại như em nghĩ đâu!!!
    Hình như đã có lần anh nói với em: Hạnh phúc là yêu tất cả, nhân tài là ban phát mình cho tất cả. À không, câu này anh đã nói với Hantam281 chứ không phải em. Thế thì bây giờ anh nói câu này với em đấy, cô em bé nhỏ ạ.
    Anh lại mở lại Chủ đề này vì nó chưa thể đóng được đâu.

    Nhân tài là nguyên khí quốc gia

    Được innocent sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 26/08/2003
  6. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ......như mọi ngày
    Đứng ở cái nơi lộng gió ấy em lại nghĩ về anh , về cái hôm ma` em đứng đợi anh ở tầng 4......rối tung cả tóc .........nhẹ nhàng đến kỳ lạ .Đến bây giờ em vẫn không hiểu nổi mình , tại sao em lại yêu anh đến thế , em biết mình có đến 90% cơ hội đến với anh nhưng em lại từ chối , vì lý do gì thì chỉ mình em biết thôi anh ạ !
    "Anh yêu em " bất giác em thấy mình không còn cảm xúc khi nghe câu ấy , không run rẩy và vỡ oà ........có lẽ vì em nghe anh nói nhiều quá ......em đã từng nói : " H thấy H A nói dễ dàng quá " Anh giận em ......không nói nữa làm em cuống quýt nhưng vẫn một mực thừa nhận như thế ......em bướng bỉnh
    Mùi của anh ....nhắm mắt vào em cũng có thể ngửi được cái mùi xa lạ mà quen thuộc ấy ....nó là gì em cũng không biết , không phải mùi vị của nước hoa hay của bất cứ thứ gì ...nó là mùi của anh....em biết thế .....gần gũi biết bao , lúc ấy em chỉ muốn ôm siết anh thật chặt , yêu thương của em !
    Anh có nhớ không khi ma` em và anh nói chuyện , anh hỏi : "Trăng sáng không H "......bây giờ trăng là nỗi nhớ em về anh ......nhiều lắm những gì của anh và của em , quên được không ?
    Hôm anh tiễn em về .......mình sẽ gặp lại nhau chứ anh ? Như những người bạn , vì em đã quên hết rồi , em đã nói là quên tất cả rồi mà nhưng có một điều duy nhất em không quên " Anh là duy nhất của em , với một mình em , không bao giờ thay đổi "
    Em vẫn biết anh ra sao đấy , vì em có nhờ một người quan tâm đến anh ............em biết hết ..........anh quan trọng với em như thế nào anh biết không , Nhím !
    Gì nữa nhỉ , em quên hết rồi , muốn viết ra thật nhiều nhưng lại không thể , có quá nhiều ..............
    I can''t stop loving you ...........I swear
    Nhím yêu , nhớ anh thật nhiều ...........
  7. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chuyện một người thương nhớ một người .....ngày em đến vội vàng rời xa .......mong giấc mơ đêm nào quay về.........
    Em lại làm một chuyện điên rồ vì anh .....em đã nhìn ngắm nó thật lâu và nghĩ rằng anh sẽ thích nó ...người ta không bán vậy mà em vẫn có được nó để rồi tự hỏi em có cam đảm đưa nó cho anh không , có làm thêm một chuyện ngớ ngẩn trong hàng trăm cái ngớ ngẩn mà em đã từng không ???? chỉ vì anh
    Hôm nay .....anh sẽ về chứ ? sẽ trở về nơi mà anh nói anh tính từng giờ từng phút , có còn ngồi nơi mà mỗi đêm trăng sáng anh thì thầm với em những yêu thương .......có người con gái nào để em lo sợ , để em ghen tỵ với họ không ? Cô ấy có ở bên cạnh anh nhiều như lời anh nói không ?
    Mong ngày anh quay trở lại , khi đó .....hy vọng .....

  8. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Em không là người thích học văn như anh , cũng không đọc tiểu thuyết lãng mạn nhiều như anh ,không nghe nổi 1 bài hát chia ly tan vỡ , không nói được những yêu thương ..............như anh và hôm nay em mượn mạch văn của ai đó mà em đã được đọc để viết cho người em yêu thương nhất những dòng chữ cuối cùng , tự hứa không bao giờ viết thêm một lần nữa ở HPC hay bất cứ nơi nào trong trái tim của em .
    Nhím yêu !
    Em là người biết chi ly đong đếm , đặc biệt với thời gian , em đong đếm chính xác và cẩn trọng , 1năm 1 tháng 24 ngày kể từ lần đầu tiên em biết anh , những khoảng thời gian như những vết khắc của Robinson trên hoang đảo , em nhớ từng ngày , từng sự kiện liên quan đến anh và em .
    20 tuổi người ta ngây ngô lắm ,bây giờ em vẫn ngây ngô , vẫn hồn nhiên nhưng không còn cả tin nữa mà khi người ta không còn tin thì ngây ngô và hồn nhiên đều đáng quẳng vào sọt rác .Suốt ngày đong đếm , vật lộn với thời gian , lại thấy mình chưa làm được gì .......May mà em chưa yêu ai đến mức đờ đẫn như yêu anh .
    Trong cái may lại có cái rủi . Cái rủi của em có phải là anh ??? là những lần em cả tin chưa có lần nào hồ nghi để nghe anh nói rằng sao Huyền dễ tin người thế .Em dám đấu tranh không những với bạn bè , với gia đình và luôn cả bản thân em , con người tự ti của chính em để dành trọn tình cảm với anh ....nhưng rồi em vẫn mất anh .
    Không có tia sét nào xoáy đứt em giữa chốn mênh mông tình ái .Em đã bị cuốn đến với tia loé làm bỏng rát trái tim nhận rõ hình ảnh của anh ngự trị trong trái tim em .....duy nhất .
    Này ! đừng khóc , nước mắt chẳng giải quyết được gì . Đừng khóc !!!!
    Em đã đau đớn nghĩ mình có thể chết đi được , vậy mà vẫn sống , sống đàng hoàng , sống đẹp hơn lúc trước nhiều . Thi thoảng một cái gì gợi lên tựa nỗi cô độc dày vò em , thi thoảng em nhận ra mình đã thật sự mất anh .......hình như em chưa quen với cảm giác này .
    Em vẫn giữ thói quen viết cho anh vào lúc nửa đêm , rồi vài ngày sau lai xoá đi , em không còn tự hỏi mình có yêu anh không hay đến mức không thể nghĩ về 1 ai khác .
    .......................................................................
    Và đôi khi trong cuộc sống tồn tại nhiều cái ngu , người ta biết ngu đó mà vẫn làm , thậm chí còn dâng hiến cả đời mình vì cái ngu đó với 1 niềm đau đớn , thích thú nhấm nháp dư vị đau đớn đó của bản thân mình .......em cũng vậy
    Em sẽ đốt nó đi , cái lá thư mà anh bảo anh ghét em , anh hận em .....đề nghị em bước ra khỏi cuộc đời anh chỉ vì một lý do ngớ ngẩn , ngày ấy hình như anh ghen , một lần thôi để được nghe anh nói ghét em , bây giờ là không bao giờ .
    ....Ai biết cuộc đời sẽ đưa chúng ta đi về đâu nhưng nếu anh để em yêu anh thì em sẽ yêu anh suốt đời .....em đã nói thế nhưng anh im lặng , em hiểu tất cả ............em vẫn chưa thể nói ra cái câu vĩnh biệt cho em , thôi thì để thời gian làm thay em vậy .
    Em muốn thay đổi nhưng không phải thay đổi để trốn tránh , em thật sự muốn thay đổi từ trái tim và em biết để làm được là rất khó .Có điều gì đó luôn day dứt , giằng xé em mỗi khi em đánh mất anh trong suy nghĩ , em sợ một ngày nào đó anh biến mất trong nỗi nhớ của em .em có phải là kẻ ích kỷ , ích kỷ với chính mình .
    Để thời gian trôi , uh , cứ để thời gian trôi
    Hãy qua đi hỡi tình yêu của tôi , hãy qua đi hỡi tuổi thanh xuân của tôi
    Được heart_on_fire sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 14/01/2004
  9. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có người giống mình thế nhỉ ? Hình như tôi và bạn đang dần trở thành những kẻ ngốc trong tình yêu . Nhưng tôi hiểu được những dòng cảm xúc và tâm trạng của bạn heart_on_fire à !
    Nhím 1 cái tên nghe rất quen thuộc. Anh chàng này có phải là nhím20 ở box DHP và cũng của HPC ko nhỉ ?
    Mà nếu đúng là thế thật , thì mình ko thể nào ngờ Ông Anh Họ của mình lại có 1 người yêu hết lòng yêu thương như thế !
         Taekwondo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này