1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi choithoi, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. royalgia

    royalgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    Nên chứ không phải lên.
  2. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cáo chú lần nữa nha. Ăn nói cẩn thận đấy.
    u?c thankiemvdk s?a vo 17:38 ngy 27/04/2007
  3. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    mình cũng quen biết khá nhiều gái HP
  4. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    .....wen thì sao,có sơ múi đc jì ko ạ..........
    .....đang mún chuyển Hộ khẩu lên HN , chán Hp wé...
  5. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    chết rài,mất gốc rài
  6. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Quê hương sẽ là nơi tôi trở về!
    Tôi sinh ra và lơn lên tại Hải Phòng và hiện nay tôi đang theo học MBA tại Mỹ. Tôi thường xuyên truy cập vào trang web của thành phố để biết thêm thông tin về quê hương. Tôi có đọc một số bài viết, những lời tâm sự, những trăn trở của các bạn sinh viên về sự phát triển, thu hút nhân tài, chất xám của thành phố. Riêng cá nhân tôi, cũng là một sinh viên, tôi cũng mong muốn cho thành phố mình ngày càng lớn mạnh và thu hút được nhiều nhân tài. Hay ít ra thi những người con của thành phố dù học tập nơi đâu thì cũng một lòng muốn quay trở lại. Nhưng tôi nhận thấy hãy để sự đòi hỏi đó sang một bên mà hãy xem sinh viên chúng ta, những người chủ tương lai của thành phố sẽ làm được gì cho quê hương minh! Đây là điều mà tôi học được từ chính những gì mà tôi được học, và từ ông ngoại tôi, một Đại Tá quân đội dù đã nghỉ hưu nhưng vẫn hết mình trong công tác Cựu Chiến Binh thành phố!
    Tôi lên đường đi học, bạn bè hay nhiều người thân của tôi đều cho rằng tôi sẽ ở lại Mỹ. Tôi chưa bao giờ dám chắc điều gì khi nó chưa xảy ra nhưng riêng việc này thì tôi chắc chắn. Tôi sẽ quay trở lại Việt Nam, chính xác là quay trở lại Hải Phòng, nơi đã nuôi tôi, dạy tôi nhiều điều để làm ăn , sinh sống. Tôi chưa biết liệu mình sẽ làm được gì những tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình trong sự lớn mạnh của thành phố. Trong đầu tôi hiện nay đang có biết bao dự định, bao hoài bão mà tôi sẽ làm khi quay về.
    Tôi yêu Hải Phòng, tôi tự hào là người hải Phòng,yêu sự hoài bão, yêu sự mạnh mẽ, yêu sự thẳng thắn mà chỉ có người Hải Phòng mói có được.
    ( Người gửi Đinh Thị Quỳnh Nga - nguồn : haiphong.gov.vn )
  7. galacuoinam

    galacuoinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thế mới là người HP chứ bộ
    Được galacuoinam sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 15/03/2008
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    đến khóc thét với cái mail của bạn này mất thôi .
    Có lẽ tại tớ chưa đăng ký bản quyền cái nick
  9. galacuoinam

    galacuoinam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Lày mình sửa rùi đấy nhá !
    Mà người ta dùng Gmail cơ mà, có liên quan gì đến nick của bồ đâu.
    Thôi hòa bình nhé !
    Một ngày tình cờ !
    Trên đường phố tôi có bàn chân em
    Mặt trời thì hồng
    Còn trên cây khế
    Có nhiều tiếng chim
    [​IMG]
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Rất cám ơn bạn nhé, hihi

Chia sẻ trang này