1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hải Phòng.

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi choithoi, 18/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    mi....a khỉ lại có thêm 1 thằng dỗi hơi ngồi lập nick mới để đi "chim nho*.n".........khiếp vãi......hêh đây mới gọi là người có tầm nhìn xa,mà con co''a trí khí nữa chứ......kekeke,pó chiếu
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    úi trời .. "pó chiếu" .. vậy là giải quyết song rồi hả? xếp chiếu lại sớm vậy sao ?
    He he he ... ngộ thật.
  3. hikari_0908

    hikari_0908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ê, đừng tự lấy những cái xấu của mình rồi tự cho đó là những đặc tính chung của DÂN HẢI PHÒNG. Tôi không phản đối những gì mọi người nói về đặc trưng của dân HP, nhưng đó phải là NHỮNG ĐẶC TRƯNG XẤU, ai nhìn vào cũng phải gật gù "ừ, đúng thật". Chứ đừng có đua đòi thấy người ta viết thì cũng tập tành nhận xét !
    Hãy biết suy nghĩ trước khi nói gì !
    Được hikari_0908 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 27/01/2006
  4. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Tết đến nhớ HP vào box này, chỉ muốn xem hình ảnh về HP, nghe người HP nói chuyện bằng chất giọng thân thương của quê mình. Tự dưng lại thấy cái thằng/con dở hơi này thở ra cái giọng lố bịch quá, ngứa mồm quyết định tham gia mấy câu với những thằng/con nào đã, đang và sẽ có ý định xỏ xiên dân HP.
    Thứ nhất, tranh luận là tốt thôi, nhưng đã mở mồm ra phán thì phải có lập luận, khái niệm rõ ràng và có tiêu chí, dẫn chứng cụ thể, hợp lý. Thế nào là "sáng kiến tự lập"? Người ta chỉ nói tính cách tự lập, ý chí tự lập, mong muốn tự lập...Chứ còn sáng kiến tự lập là cái bỏ mẹ gi, hử thằng/con choithoi óc bã đậu kia? Xin lỗi nói bậy tí, dân Hp mà. Hay sáng kiến tự lập theo ý của thằng/con này có nghĩa là 18 tuổi phải thuổng ít tiền của ông bà già, dạt nhà đú đởn mấy hôm? Thôi giả dụ cứ cho là thằng/con đầu đất này ý muốn nói là dân HP không có ý chí tự lập vậy thì cái dẫn chứng mà con í (nói kiểu Hp nhà mình tí) đưa ra là gì: 18 tuổi bố mẹ đưa đi thi!!!!. Ôi trời, không hiểu cái thằng/con này đi thi bố mẹ nó có đưa nó đi không, nhưng nếu nó xem VTV đưa tin về kỳ thi ĐH hàng năm nó sẽ thấy hàng vạn, hàng vạn phụ huynh trên cả nước đưa con đi thi, trong đó chắc chắn sẽ có những phụ huynh quê nhà nó. Điều này chẳng có gì xấu cả. Bố mẹ bao giờ cũng quan tâm, lo lắng cho con, cho việc học hành của con. Trong mắt bố mẹ, con cái bao giờ cũng vẫn còn bé bỏng, dù đã 30-40 tuổi đầu, chứ đừng nói là 18 tuổi. Dám cá 100/1 là cái thằng/con dớ dẩn này về sau sẽ đưa con nó đi thi ĐH, nếu lúc đó vẫn còn cái kiểu thi ĐH củ chuối như hiện nay.
    Cũng tương tự như vậy, cái thằng/con đầu đất này phán rằng người HP không có ý thức và lấy dẫn chứng về chuyện đổ nước, vất rác....Con xin thưa với bố/mẹ trẻ của con là nếu theo các tiêu chí mà bố/mẹ đưa ra thì người dân cả cái nước Cộng hoà XHCN Việt Nam này không có ý thức, đặc biệt là ở Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến. Nếu bố/mẹ con chưa đến, hoặc giả đang học trên Hà Lội rồi thì con xin mời đến thăm sông Tô Lịch, khu Thanh Nhàn, ngõ chợ Khâm Thiên, xóm liều Thành Công...rồi bố/mẹ nói cho con hay dân ở đâu có ý thức hơn: dân ở đâu vất rác, đổ nước, chửi bậy nhiều hơn, nhá. Báo cáo với bố/mẹ trẻ của con là sau khi học ĐH xong con đã ở lại cái đất Hà Lội tương đối lâu, trong quá trình làm việc đã đi không thiếu tỉnh thành nào trên miền bắc này, đủ để có cái nhìn tương đối đúng đắn về con người, cuộc sống các vùng miền. Thế còn "trí khí", "đậu se" là cái đế.k giề? Xin thưa với bố/mẹ là ở Hải Phòng nhà con tuy nói ngọng nhiều, nhưng nguời ta cũng được học hành đủ để viết đúng là "chí khí" và "đậu xe", nhá. Về chuyện con trai/con gái Hải Phòng thì con lại cáng đé.o hiểu bố/mẹ định dạy bảo cái giề? Đối với phụ nữ thời nào cũng thế, gia đình là quan trọng hơn cả, chân giá trị của hạnh phúc trước hết xuất phát từ gia đình. Mà con gái vùng nào chẳng mong kiếm được một tấm chồng tử tế để có thể nương tựa cả cuộc đời, hả? Hay là ở quê của thằng/con này, chắc con gái chỉ thích lấy thằng nghiện, đầu trộm, đuôi cướp rồi sau đó bày trò giáo dục, cảm hoá hoặc nuôi báo cô nó cả đời, phải thế không ạ? Thực ra chỉ có những loại xấu như quỷ satan, không ma nào nó rước, hoặc những loại quá lứa lỡ thì, kiểu như những em trót dồn hết thời gian, tâm sức vào học hành, PhD chẳng hạn, ngoảnh lại đã thấy mình quá lứa rồi, mới nói đến chuyện lấy chồng theo kiểu "nho hãy còn xanh" như thằng/con choithoi này. Thế con trai Hải phòng bẩn ở chỗ nào? Thử vào KTX bất cứ cái trường nào trên Hà Nội xem, con trai 100 thằng thì đến 101 thằng sinh hoạt bừa bộn, đôi khi luộm thuộm, mất vệ sinh, đâu chỉ con trai Hải Phòng. Thằng/con này còn loạn ngôn đến mức thở ra cái giọng dè bỉu hệ thống giáo dục, trưòng lớp ở Hải Phòng. Bố/mẹ trẻ của con có biết rằng cả cái hệ thống giáo dục Việt Nam đang có vấn đề không, chứ đâu chỉ vùng nào. Khi các bố/mẹ trẻ của con trưởng thành, vào cuộc sống, đi nhiều, tiếp xúc nhiều, thì sẽ thấy rằng rất nhiều người con ưu tú của Hải Phòng, cả nam lẫn nữ, đang có mặt trên khắp các vùng miền, nắm giữ những vị trí, chức vụ quan trọng trong đời sống kinh tế-xã hội của đất nước. Họ được như vậy một phần là nhờ đã được đào tạo trong môi trường giáo dục ở Hải Phòng đấy ạ (Cũng xin khoe với bố/mẹ là con có cả một danh sách vài trăm ngưòi như vậy chỉ riêng ở đất Hà Nội, bố/mẹ trẻ đọc xong chắc choáng luôn). Thế còn cái khuôn đúc sẵn là cái khuôn nào hử bố/mẹ trẻ của con???Rất nhiều quan điểm, giá trị từ thời phong kiến là vô cùng đúng đắn, quý giá, cần duy trì và phát huy, nhất là về chuyện giáo dục con cái. Nếu bố/mẹ trẻ của con được giáo dục theo cái khuôn này, thì chắc đã có thái độ đúng mực hơn trong giao tiếp, trong nhận xét đánh giá về ngưòi dân các vùng/miền khác. Con ghét nhất là những bố/mẹ trẻ ếch ngồi đáy giếng, không biết gì nhưng cứ thích phán xằng, phán bậy, ra cái đều ta đây hiểu biết về dân Hải Phòng. Thối đế.k chịu được, bịt mũi cái!!!
    Con thừa nhận rằng ngưòi Hải Phòng có những nét đặc trưng, khác biệt so với dân các nơi khác: cả về tính cách, cả về phong cách nói năng, giao tiếp, cách phát âm, dùng từ ngữ...Con thấy có vấn đề gì đâu, vùng nào chả có đặc trưng riêng như thế, mà dễ thương đấy chứ ạ. Mỗi lần con nghe các em gái Hải Phòng nói chuyện trên forum này với chất giọng, phong cách vốn có của dân HP, con xúc động ghê gớm, nhớ nhà ghê gớm, và cảm giác tự hào về dân HP cũng phun trào ghê gớm, chẳng kém đé.o gì khi bật bia Heineken cả, hehehhe.
    Thưa các bố/mẹ trẻ đã, đang và sẽ có ý định xỏ xiên dân Hải Phòng!!
    Con mong các bố/mẹ trẻ khi nhìn nhận, đánh giá một vấn đề phải qua một "đôi mắt" đúng đắn, khách quan. Con xin recommend các bố/mẹ đọc lại truyện Đôi Mắt (của Nam Cao và hình như đã dạy ở phổ thông thì phải). Mong các bố/mẹ trẻ với đôi mắt này sẽ nhìn xuyên qua cái sần sùi, thô ráp, vụng về trong giao tiếp của người Hải Phòng để thấy đưọc một tâm hồn phóng khoáng, nồng hậu, chất phác, một tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ của người dân Hải Phòng quê hương con.
    Vài dòng giải toả bức xúc như vậy. Cuối cùng, xin chúc dân Hải Phòng ta, đặc biệt là những bạn học xa quê không về ăn Tết đuợc như mình, một năm mới hanh phúc, tốt lành, vạn sự như ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    ps: Năm mới xin gửi tặng các bạn bài Thành phố Hoa Phượng Đỏ, bài hát thân thuộc của thành phố cảng chúng ta http://s38.yousen***.com/d.aspx?id=0WVGBZZ8OMWRT22BS3CILV9ZEN
    Được SAISer sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 28/01/2006
  5. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    kekke năm mới năm me cú thik nghe chưởi thay lì xì...kì ghê cơ.
  6. aries_girl

    aries_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    hihihi anh ới có jì ngộ nghĩnh đâu......po'' chiếu là còn may í....ko có chiếu mà pó với cái thằng/con này í chứ(bắt chước cái pác jì í)
  7. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Hehe.....Sáng mồng một đọc bài của bác em tươi tỉnh hẳn lên...Cười vỡ bụng chit mất...Khoái chí quá....Nèo...Nâng cốc chúc mừng HP cái nèo?
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    Hổng hỉu sao năm mới nghe chửi lộn mà khoái thía...chúc mừng bác saiser năm mới,chúc mừng Hp năm mới vui vẻ...
    Được greatghost sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 29/01/2006
  9. SAISer

    SAISer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi nếu có nói gì đó quá, ảnh hưởng đến không khí trong lành ngày tết của các bạn/các em. Chỉ vì anh quá bức xúc với mấy đứa không biết ở đâu dám chui vào box Hải phòng chọc ngoáy, cà khịa dân Hp mình, nên anh quyết định có mấy nhời góp ý hoàn toàn có tính xây dựng với chúng nó vào ngày cuối cùng của năm cũ, với hy vọng sang năm mới chúng nó sẽ biết điều hơn. Một lần nữa, năm mới SAISer xin chúc những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người trong box Hải Phòng ta!!!!
  10. choithoi

    choithoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ....tiếp nhé...
    19. Người HP ko bao giờ dám nhìn thẳng vào sự xấu của mình,
    20. Người HP ăn nói mất lịch sự, sưng hô thiếu văn hoá (thăng/con)...
    21. Người HP nhanh nóng, từ nóng đế hành động sai rất gần...
    22. Ngườ HP ko biết cách lý luận.
    23. Ngườ HP chỉ giỏi vuốt đuôi...
    24. Người HP nếu không thích gì sẽ phủ nhận điều đó mà chẳng cần ngẫm nghĩ về hiểu biết của mình....
    25. Người PH nếu được thì cườ kha khả, nếu thua thì lấy thịt đè người (đá bong, thăng thua đều đánh nhau hết, đanh luôn trọng tai, etc.... đi coi bóng thì mang theo cả dao, gậy, kiếm........)
    26. Người HP khi có đông người thì ra vẻ ta đây...... còn khi một mình thì như con thỏ đế....
    ....thật đáng xấu hổ......

Chia sẻ trang này