1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là khi mình có những người bạn trung thành và không noi xau sau lưng minh cay qua .Hạnh phúc nhất nhưng tui chẳng biết mình có hạnh phúc không nhỉ
  2. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ừm !! hạnh phúc nhất với tớ là khi tớ tình cờ gặp lại được cậu bạn mà hồi bé tớ thích mê đi được ; nhất là khi cậu ấy lại là người nhận ra tớ trước !!
  3. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ừm !! hạnh phúc nhất với tớ là khi tớ tình cờ gặp lại được cậu bạn mà hồi bé tớ thích mê đi được ; nhất là khi cậu ấy lại là người nhận ra tớ trước !!
  4. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế hai người có hạnh phúc không ? chúc mừng nha kẻ hạnh phúc nhất trong những kẻ hạnh phúc
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thế hai người có hạnh phúc không ? chúc mừng nha kẻ hạnh phúc nhất trong những kẻ hạnh phúc
  6. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chào bọn ấy. Tớ là lính mới. Dân 87 chính hiệu. Tớ ngó thấy topic này hơi bị hay ho nên tớ muốn cùng bọn ấy nói về "hạnh phúc" - hai chữ mà tưởng là giản đơn mà không..đơn giản tẹo nao`. Tại sao ư ??? Các ấy vào đây thì sẽ rõ thôi :
    http://www.media.com.vn/happyornot.htm
  7. kobe

    kobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Chào bọn ấy. Tớ là lính mới. Dân 87 chính hiệu. Tớ ngó thấy topic này hơi bị hay ho nên tớ muốn cùng bọn ấy nói về "hạnh phúc" - hai chữ mà tưởng là giản đơn mà không..đơn giản tẹo nao`. Tại sao ư ??? Các ấy vào đây thì sẽ rõ thôi :
    http://www.media.com.vn/happyornot.htm
  8. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhất là khi tìm đươc chính bản thân mình,tìm được 1 nửa còn lại,có người cảm thông hiểu mình,thế thui
  9. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc nhất là khi tìm đươc chính bản thân mình,tìm được 1 nửa còn lại,có người cảm thông hiểu mình,thế thui
  10. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ấy nhé !! hì hì thực sự tớ xúc động +ngạc nhiên lắm cơ ! !................... nhưng mà , tiếc ơi là tiếc , gặp lại bi h tớ k còn được cảm giác như hồi xưa

Chia sẻ trang này