1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    người hạnh phúc là những người trong đó có tôi
    tôi có gia đình , có mái ấm, có tình yêu của cha mẹ , có người để thường để nhớ .......... đó là hạnh phúc của tôi
    hạnh phúc khi được cha mẹ quát mắng
    hạnh phúc khi được bên BF
    hạnh phúc được sống tại đây và mang tên Hà
  2. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều giản dị nhất trong cuộc sống này , Vì vậy ai cũng có thể là người hạnh phúc , chứ ko có ai hạnh phúc nhất cả .
    Người hạnh phúc phải người hiểu được giá trị những cái mình đang có .
    Đối với tôi , đem lại cho ngưòi khác hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của chính mình .

    Có người đã từng nói với tui : ban có biết tôi hạnh phúc nhất khi nào không ? đó là khi tôi có 1 ước mơ .cho dù nó sẽ ko trở thành hiện thực . Đó là khi tôi có việc gì đó để làm .
    và đó là khi tôi có 1 ai đó để thương nhó đến . ...

    Được lovevirus sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 10/11/2004
  3. lovevirus

    lovevirus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là những điều giản dị nhất trong cuộc sống này , Vì vậy ai cũng có thể là người hạnh phúc , chứ ko có ai hạnh phúc nhất cả .
    Người hạnh phúc phải người hiểu được giá trị những cái mình đang có .
    Đối với tôi , đem lại cho ngưòi khác hạnh phúc đó cũng chính là hạnh phúc của chính mình .

    Có người đã từng nói với tui : ban có biết tôi hạnh phúc nhất khi nào không ? đó là khi tôi có 1 ước mơ .cho dù nó sẽ ko trở thành hiện thực . Đó là khi tôi có việc gì đó để làm .
    và đó là khi tôi có 1 ai đó để thương nhó đến . ...

    Được lovevirus sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 10/11/2004
  4. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hiện tại yêu và được yêu là hạnh phúc của tôi
    e hèm , những người sống trong tình yêu đó là những người thật sự hạnh phúc
    và dĩ nhiên tình yêu thì có nhìu kiểu tình yêu lắm
    nói túm lại mấy thể loại đó khó định nghĩa >>> định nghĩa theo riêng mỗi con người thôi
  5. baby_ntt

    baby_ntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    hiện tại yêu và được yêu là hạnh phúc của tôi
    e hèm , những người sống trong tình yêu đó là những người thật sự hạnh phúc
    và dĩ nhiên tình yêu thì có nhìu kiểu tình yêu lắm
    nói túm lại mấy thể loại đó khó định nghĩa >>> định nghĩa theo riêng mỗi con người thôi
  6. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết là cái gì cả nhưng lúc có nó thì ko cảm nhận dc, đến khi nó đi rồi thì mới với tay ra....muộn quá rồi....nó vụt mất khỏi tay rồi còn đâu....nhưng đấy chỉ là 1 trong những hp của mình thôi....còn nhiều hp khác đang surround...bình thản đón nhận mặc dù vẫn thấy thiếu một cái gì đó....thiếu lắm
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết là cái gì cả nhưng lúc có nó thì ko cảm nhận dc, đến khi nó đi rồi thì mới với tay ra....muộn quá rồi....nó vụt mất khỏi tay rồi còn đâu....nhưng đấy chỉ là 1 trong những hp của mình thôi....còn nhiều hp khác đang surround...bình thản đón nhận mặc dù vẫn thấy thiếu một cái gì đó....thiếu lắm
  8. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ớ.....Hôm qua oánh " Háp Lai " Đang phê thì có một nhóc khoảng 20 tuổi,mặc áo 2 dờ,quần jean bị cắt lên ngắn hết cỡ....Hi hi...***y ác......Rủ mình bắn đấu....Èo...Chơi luôn,xinh thế thua cũng đáng..........
    Sau một hồi phân định " máu me " thì kết quả dĩ nhiên thuộc về tay súng Sờ Kai.......Cô bạn cay cú rút ví ra 50k trả...He he....."Thôi em kỷ niệm chị,lúc nào chị mời em đi ăn sáng,ok? " Rồi đứng dậy thanh toán 2 máy luôn...Hix hix....Hạnh phúc là gì ???? Hạnh phúc là oánh thắng Half life ,hạnh phúc hơn khi thắng một thiên thần " ứ có cánh "......
  9. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ớ.....Hôm qua oánh " Háp Lai " Đang phê thì có một nhóc khoảng 20 tuổi,mặc áo 2 dờ,quần jean bị cắt lên ngắn hết cỡ....Hi hi...***y ác......Rủ mình bắn đấu....Èo...Chơi luôn,xinh thế thua cũng đáng..........
    Sau một hồi phân định " máu me " thì kết quả dĩ nhiên thuộc về tay súng Sờ Kai.......Cô bạn cay cú rút ví ra 50k trả...He he....."Thôi em kỷ niệm chị,lúc nào chị mời em đi ăn sáng,ok? " Rồi đứng dậy thanh toán 2 máy luôn...Hix hix....Hạnh phúc là gì ???? Hạnh phúc là oánh thắng Half life ,hạnh phúc hơn khi thắng một thiên thần " ứ có cánh "......
  10. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Hanh phúc nhất là khi quanh ta không còn ai cả. Cõ lẽ sẽ không có những chận cãi vã giữa tôi và anh

Chia sẻ trang này