1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT LÀ NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi meo_luoi87, 16/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nothing_to_fear

    nothing_to_fear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Người hạnh phúc nhất là ng` luôn được sống trong sự yêu thương của mọi ng`,được sống trong vòng tay của ng` mà mình yêu thương,thế là đủ.
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc nhất là đưới mái nhà cảu mình có một người bạn " nghe câu này của ai ý nhỉ nhưng phải chăng như thế cũng được coi là hạnh phúc nhỉ
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    "Hạnh phúc nhất là đưới mái nhà cảu mình có một người bạn " nghe câu này của ai ý nhỉ nhưng phải chăng như thế cũng được coi là hạnh phúc nhỉ
  4. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi được sống,dù có sống như thế nào thì sống cũng đã là một hạnh phúc,có những người khi sống thì thấy khổ,nhưng khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa,nghĩ lại mới thấy tiếc,có nhiều chuyện bây giờ mình không thể làm,chỉ còn được một ân huệ là chờ đợi và sống cho đáng sống những ngày còn lại....
  5. da_quy_thuong_nho

    da_quy_thuong_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hạnh phúc là khi được sống,dù có sống như thế nào thì sống cũng đã là một hạnh phúc,có những người khi sống thì thấy khổ,nhưng khi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa,nghĩ lại mới thấy tiếc,có nhiều chuyện bây giờ mình không thể làm,chỉ còn được một ân huệ là chờ đợi và sống cho đáng sống những ngày còn lại....
  6. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ùh có lẽ được sống cũng là một hạnh phúc .Hạnh phúc vì mình được sinh ra trên cõi đời này hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc chỉ đế khi nó răps ra đi và rui thì ta thấy hối tiếc khi ta phung phí cái hạnh phúc đó hic hic
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ùh có lẽ được sống cũng là một hạnh phúc .Hạnh phúc vì mình được sinh ra trên cõi đời này hạnh phúc . Nhưng hạnh phúc chỉ đế khi nó răps ra đi và rui thì ta thấy hối tiếc khi ta phung phí cái hạnh phúc đó hic hic
  8. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Người hạnh phúc là người làm công việc mình thích
    Người hạnh phúc là người thích công việc mình làm
  9. Honeyduke

    Honeyduke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Người hạnh phúc là người làm công việc mình thích
    Người hạnh phúc là người thích công việc mình làm
  10. zero1302

    zero1302 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc nhất là khi mình có những người bạn trung thành và không noi xau sau lưng minh cay qua .Hạnh phúc nhất nhưng tui chẳng biết mình có hạnh phúc không nhỉ

Chia sẻ trang này