1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HD tại TP HCM

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vantt533, 04/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantt533

    vantt533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Người HD tại TP HCM

    Có anh, chi, em, cô bác nào trong tp HCM ko nhi?
  2. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có!
  3. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Có nữa đây!
  4. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Có xong rồi thì bi giờ chúng mình làm gì tiếp theo đây, hở các bạn?
  5. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cũng có nhưng sang năm
    Đặt gạch trước hok mất đất
  6. bxtien

    bxtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Không thấy bác chủ topic hỏi tiếp để bọn em giả nhời nhỉ???....
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thì mà là như thế lày:
    Dân Hải Dương ở TPHCM thì có hàng đống, chỉ có cái là dân ta có biết đến dân ta ở trong đó hay không thôi.
    Không nói đâu xa, ngay ở trong cái Huyện của tôi, đi đến xã nào cũng gặp người thân đi vào SG sinh sống và làm ăn.
    Hai lớp học cấp 3 ngày xưa có đến hơn 10 đứa lập nghiệp trong đó! Ngay ở cái làng sỏi nhà tớ cũng đã có đến gần chục mạng đang ở trong đó. Thế mà cũng chẳng thấy liên lạc gì, về hỏi thì đứa nào cũng buông ra một câu: " Đi làm cả ngày, còn đâu thời gian mà chơi bời với gặp gỡ bạn bè nữa"
    Nghe mà cảm thấy tủi lòng thay!
  8. vantt533

    vantt533 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bận quá nên mấy hôm nay ko vào net, để các pak chờ lâu . tập hợp nhau lại bữa nào offline gặp mặt cho bít mặt đồng hương chứ sao nữa? đồng ý ko pà kol?
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái lày nà cụ Hạnh tự viết hay nà copy bài của tớ viết cách đây mấy năm đấy hả?
    @chủ topic: Đồng í thì đồng í rồi, dưng mờ đằng í phải giới thiệu bản thân trước đê!
  10. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Úi trời đất, cụ tưởng cái văn của cụ lổi nắm sao?
    Cái nàng Sỏi nhà cụ, vì thiếu sỏi, toàn đất sét, mưa phùn thì có mà trượt vèo vèo như lướt ván, đi bộ chẳng bao giờ cần đi dép (Còn dùng các ngón chân mà bấm vào đất thì mới đi được). Nhưng được cái là đất màu mỡ. Thế nên các cụ mới đặt tên cho là cái nàng Sỏi.
    Còn cái làng sỏi nhà tôi, thưa với cụ nà: vì đất cát khô cằn quá, đi đâu cũng thấy sỏi đá, đẻ trồng được một ruộng rau màu thì mất khá nhiều công. Thế nên tôi mới gọi cái làng của tôi nà cái làng sỏi cụ ạ.
    @All: Thấy kêu ca to tiếng quá, mà chỉ có vài mống này thôi ah
    Tập trung nhau rồi làm một mâm nhậu, tán phét chuyện làng quê chứ nhỉ
    Chúc mọi người trong đó vui vẻ, khi nào có cơ hội vào đó, nhất định phải alo cụ đầu chần lày đi uống nước vàng mới được (không chí ít cũng phải làm ít nước gạo)

Chia sẻ trang này