1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ZARG, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Thì các bạn vào phản bác lại, topic các rôm rả xôm tụ chứ có sao ;))
    Mater thì phải hỏi câu nào cho hay hả bác hí hí
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Câu trước trả lời rồi còn gì, không cần nhắc lại nữa nhé :)

    Có hay không ? Có nên vào hay không ? Có nên đặt câu hỏi hay không ?
    Xoay quanh cái có hay không này ;))
  3. glassheart07

    glassheart07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    20
    Sao nỡ rời Hà Nội nhỉ ...^^ he he
    Anw, chúc bác đi đến nơi đâu cũng thấy ... ko đâu = HN! =)) =)
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Lại câu hỏi nhé:


    Bạn nào đã từng ở Hà Nội hoặc 1 vài tỉnh miền Bắc mà chuyển vào Đà Nẵng ở thì cho í kiến nhé.

    Hoặc bạn nào ở Đà Nẵng thì góp ý về vấn đề sinh kế, rồi thì người Bắc sống ở Đà Nẵng có ổn hay không?
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    update lại trang 1 đi, mà ngắn hơn nữa thì là "Hỏi về cuộc sống tại Đà Nẵng" hết :D

    Đến đây thì hết ý kiến luôn vì không thuộc vào 1 trong 2 thành phần mà bạn chủ topic vừa đưa ra.

    btw, chúc 2 vc có quyết định đúng đắn và hp.
  6. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7

    [FONT=&quot]Rất tiếc là mình ko đưa ra cho bạn 1 câu trả lời chi tiết. Một vài câu hỏi mang tính chất khảo sát thị trường và liệt kê, mình ko chắc chắn về thông tin đưa ra nên sẽ ko trả lời bạn nhé.

    [/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT][FONT=&quot]1. 1. [FONT=&quot]*************, Lê Lợi, Lê duẩn, Hoàng Diệu, Trần Phú, Bạch đằng, Ông ích khiêm, Nguyễn Chí Thanh, Lý thái tổ, Điện biên phủ... là các tuyến phố sầm uất. Giá nhà mặt tiền, giá thuê cửa hàng ở các khu này: mình ko nắm chắc nên ko trả lời đc. Nếu bạn muốn biết cứ ra ngoài ấy dạo 1 vòng các văn phòng BĐS là nắm đc giá cơ bản.[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]2. 2. [FONT=&quot]Buổi sáng người dân vẫn ăn ngoài ít ăn ở nhà lắm. Thường thì quanh nhà sẽ có bán các món Bánh canh, Bùn bò, bánh bèo, cháo, Bún thịt nướng, cơm tấm (một vài chỗ), Xôi gà (hic, mình đang thèm món này), Bánh cuốn,… sau đó khoảng 3-4 giờ chiều các món này sẽ bán lại 1 lần nữa :D. Chưa kể có 1 dạng bán hàng là các bác gánh gánh bán vào tận trong xóm rất rẻ và ngon nhé! Chi phí cho 1 bữa ăn sáng từ 15-20k (ko hề rẻ).[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]3. 3. [FONT=&quot]Bữa trưa thì khoảng 50% về nhà ăn, 50% ăn cơm tiệm. Vì Đà nẵng nhỏ nên sẽ có 1 số làm gần sẽ về nhà ăn. Cơm bụi giá cũng khoảng 15-20k dĩa tùy món. Cơm văn phòng mình ko ăn nên ko biết. Gọi đt về hỏi mấy đứa bạn ngoài ấy thì bọn nó toàn về nhà ăn cơm với vợ :D[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]4. 4. [FONT=&quot]Người ĐN có nhậu, nhậu ác chiến là đằng khác, chiều về là ra quán ngồi… Các quán nhậu ven biển, khu đường Yên Bái v.vv [/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]5. [FONT=&quot]5. Thanh niên cũng ngồi café nhiều lắm. còn bữa nào hứng thì xách thùng bia ra biển tụ tập, ca hát. [/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]6. [FONT=&quot]6. Shopping thì mình ko rõ lắm, vì mình chưa về ĐN shopping hoặc là đi shopping ngoài ấy. Chỉ nhớ là mẹ mình ngày xưa toàn mua đồ ở chợ cho mình.[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]7. 7. [FONT=&quot]Mùa mưa bão khoảng từ tháng 7 AL đến qua tháng 10 AL, mà cũng tùy năm nữa. Sau này thành phố làm 1 hệ thống thoát nước hoành tráng rồi thì ít xảy ra tình trạng ngập. chứ ngày xưa mỗi khi mưa bão có khi nước lên cao tới ngực.[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]8. [FONT=&quot]8. Cái vụ taxi mình ko biết nhé.[/FONT][/FONT]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    1. hihi, nói như bạn là chỉ cần thấy cô gái đó okie là cưới, chứ ko cần quan tâm là cô ấy có muốn kết hôn với bạn hay ko àh?
    sao bạn ko nghĩ là cô gái (Đà nẵng) ấy có muốn kết hôn với bạn ko? Bạn có điều kiện gì để Đà nẵng cần tới bạn nào?
    Mà nói thiệt chứ 2 vc Master nước ngoài về, kéo thêm dăm ba tỷ thì Đà nẵng sợ ko đủ sức đáp ứng yêu cầu của bạn đưa ra đâu ạh.

    2. Riêng và chuyện Đà nẵng sống có an toàn hay ko thì mình trả lời thế này, nó sẽ rất an toànn đối với người nào sống và cẩn trọng biết giữ cho chính mình. Còn kẻ gian ở đâu mà chẳng có. Ko lẽ về Đà nẵng là cứ cắm chìa trong khóa xe quăng đấy đi ngủ sao?

    3. 2 bạn là "Bọn mình sống ở đây thì cũng ổn, nhà có, thu nhập không thấp, hai vợ chồng đều bằng Master nước ngoài nên không lo chuyện mưu sinh" , vậy 2 bạn cho rằng về Đà nẵng sẽ ko lo chuyện mưu sinh luôn sao. 1 thành phố thanh bình đâu có nghĩa là ko có sự cạnh tranh? ko tốn chi phí ăn uống? ko tốn chi phí đổ rác?

    [FONT=&quot]4. "Bọn mình đi vì trước hết HN ngột ngạt quá, bụi bặm quá, "nát" quá." 2 bạn đi vì Hà nội như thế, nếu như 1 ngày nào đó người tứ xứ kéo đến Đà nẵng rần rần và Đà nẵng cũng trở nên như thế thì 2 bạn lại bỏ đi sao?

    Tội Đà nẵng quá nhỉ? hóa ra chỉ là 1 chỗ ghé chân tạm thời. :-s

    Sao khi học, 2 bạn ko xác định học xong về làm sao cho Hà nội bớt bụi bặm, bớt nát. Mà học xong ở 1 nước tiên tiến nào đấy rồi về chê Hà nội, đi đến nơi khác mà sống? Các bạn chính là 1 phần của Hà nội đấy.

    5. 1 nơi bình yên thì sẽ ko có nhiều thứ giải trí hoành tráng. Vì nếu nhiều thứ giải trí hoành tráng quá thì nơi đó đâu còn bình yên

    Nói dông dài, chỉ để 2 bạn xác định rõ con đường mà 2 bạn chhọn thôi. Nếu đi vì muốn thì đi. Còn đi vì 1 nơi abc... xyz và đem so sánh với nơi mới thì khéo vỡ mộng đấy.

    Mình thật sự ko vui khi thấy bạn nói về Hà nội như vậy, mình cũng chỉ ra Hà nội một vài lần... mà nếu như theo cách nhìn của bạn về Đà nẵng thì chắc mình cũng xách gói ra Hà nội sống vì Hà nội cũng như 1 chàng trai có đầy đủ các tiêu chuẩn cần thiết mà mình muốn kết hôn đấy :-"

    [/FONT]
  7. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thực ra rất nhiều mem F69 không biết cách đặt câu hỏi.

    Ví dụ như nếu tớ có ý tưởng vào Đà Nẵng làm việc và sinh sống cùng gia đình, thì tớ sẽ làm những việc sau:

    1. Bước 1: Kiểm điểm lại năng lực làm việc và các kỹ năng sống của bản thân:
    - Có kinh nghiệm lập trình.
    - Có kinh nghiệm kinh doanh nhà hàng.
    - Có 2 tỉ. Trong đó quỹ dành cho sinh hoạt trong giai đoạn đầu chưa kiếm ra nhiều tiền là 1 tỉ, còn 1 tỉ còn lại chỉ để dành cho đầu tư.
    -.........
    ( Tại sao phải kiểm điểm kỹ. Vì giả dụ như tớ có mối làm ăn rất tốt về xuất nhập khẩu, mà đó đang là nghề Đà Nẵng cần nhiều lao động, và lao động được trả lương cao. Tớ sẽ post câu trả lời ở Topic này là nên vào. Nhưng giả dụ bạn Zarg không có kiến thức và kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu, thì câu trả lời của tớ là hoàn toàn không hữu ích đối với bạn ấy, lãng phí tài nguyên diễn đàn).

    2. Bước 2: Tự bản thân mình tự tìm thông tin trên mạng, tiến hành điều tra và đánh giá tổng quát hiện trạng thành phố Đà nẵng:
    - ............ ( Làm như việc điều tra môi trường đầu tư ấy, nhưng mở rộng ra 1 chút về an ninh trật tự, ẩm thực,v.v......)

    3. Bước 3: Bước cuối cùng: Lên F69 mở Topic hỏi. Câu hỏi phải đạt các tiêu chí sau:
    - Cụ thể, có trọng điểm: What, When, Where, Who, How, Howmuch.
    - Phải là những câu hỏi mà bạn đã không tìm kiếm được câu trả lời thông qua các công cụ tìm kiếm như Search Google.


    Và nếu đã qua 3 bước ấy, câu hỏi và câu trả lời mà bạn có thể nhận được đều sẽ cực kỳ chất lượng, ít nhất là rất có giá trị đối với chính bạn chủ Topic. Có khi lên cả mạng toàn cầu chỉ có thể tìm thấy những knowhow như vậy ở F69 mà thôi. Và như vậy, dù chỉ là đặt 1 câu hỏi nhưng bạn cũng đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của F69 nói riêng và TTVNOL nói chung.
  8. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Rất thích cách đánh giá này của bạn, cứ như là đánh giá tổng thể 1 dự án đầu tư ấy.=D>
    Hay và rất đáng để học hỏi.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nếu ĐN có phát triển, có dòng nhập cư chuyển vào thì chắc chắn cũng không thể xô bồ và bị bằm nát như HN vì ĐN là thành phố phát triển sau, họ có sự quy hoạch đồng bộ và có tầm nhìn. Giống như Trung Quốc vậy, rõ ràng dân số đông nhưng nhìn đường phố của họ vẫn đâu ra đấy, khác hẳn HN 1000 năm Thăng Long bé nhỏ.
    Mình vào ĐN mới có 1 lần, mà mình thấy dân tình sống có ý thức vô cùng, mình rất ấn tượng.
    Ông Nguyễn Cao Kỳ còn dặn dò con gái mình nếu về VN thì nên đầu tư và sinh sống tại Đà Nẵng.
    Nhưng đúng là khi đi đến một nơi nào đó sinh sống định cư cũng phải cân nhắc rất nhiều.
    Ah mà mình cũng k thể giúp HN đỡ bụi bặm được bạn gì đó ở bên trên ạ, vì vợ chồng mình k phải là cái máy hút bụi :))
  10. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    Trả lời nhiều thế mà cũng ko nhìn giùm mình cái tên nhỉ [-X, ít ra cũng nhìn để xem thử đứa nào mà rảnh thế!
    Bụi bặm chỉ là cách nói của bạn, mình chỉ nói theo.

    Ai cũng bảo mọi chuyện do ở bên trên, rồi cả 1 thế hệ cũng nói là chuyện của bên trên, chính chúng ta là thế hệ bên trên của lớp sau đấy bạn. Nếu ko ý thức từ bây giờ thì khi nào mới ý thức?

    Nếu trở thành 1 cái máy hút bụi để Hà nội bớt bụi bạn ko làm đc sao? Tiếc nhỉ? Khi học ở các nước tiên tiến ng ta ko giáo dục về ý thức của bản thân với cộng đồng sao ta? :-??

Chia sẻ trang này