1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ZARG, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em đã từng song trong SG :), ở đà nẵng (2 tuần :">) và giờ lại là hà nội :"> với tầm hiểu biết vón sống ít ỏi, và cách suy nghĩ thiển cận, hãy chọn một nơi dừng chân phù hợp :) nếu bạn nào thấy thic hợp với cuộc sống nhẹ nhàng :"> như những vùng ven ha nội thì vào ĐN mà sống cứ sống thôi, đừng hi vọng hay tưởng tượng là ở đà nẵng nó thoát xác nhieu62 quá, sống ở đâu mà chẳng the61 :)) đều phải bon chen thôi ạh :"> :) :D
    moi kieu thì bon chen kiẻu khác có j đau mà ngợi
    :) phải như bac nào nói đấy, phải sống và ở lại để xem xet noi mình ở ntn :">
  2. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn mình cần là thông tin về: nhà cửa, giá cả, mức sống, thị trường việc làm... thì các bạn k trả lời được, toàn lên giọng răn dạy những cái không đâu. Chém thế ai chả chém được.
    @ Onami: Cám ơn ấy về thông tin trên
    @Ngữ văn: hihi, chị vẫn nhớ topic đó của em cơ ạ :P
  3. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    1 câu chân thành : "NÊN " :D
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    bác chủ top có vẻ là mẫu người muốn tận hưởng cuộc sống 1 cách trọn vẹn nhất, đời người chỉ có 1 và bác muốn hượng thụ hết hương vị của cuộc sống tươi đẹp trước khi ko còn đủ sức để tận hưởng nữa. ko muốn bon chen, và ngại bon chen, nếu bác cứ cố sống ở HN thì cũng khó lòng giàu được, vì ông nào giàu thường có tham vọng đến cùng.

    bác thì e thấy quan tâm đến cái hưởng thụ cs 1 cách trọn vẹn quá mặc dù bác còn trẻ.
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    :"> thế bạn kid mún hieu biết thuc tế à :) có can tớ hỏi dùm ko :P mua đất xay nhà hay là thue truoc tien, còn về cong viec thì tìm vc nhớ :) mà noi truoc đung vào vũ truong phuong đông :)) nghe tiếng thế thôi chứ òm :P
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0

    Cũng đúng 1 phần Nobita ah, cái đúng hơn là mình muốn có cuộc sống đỡ mệt mỏi hơn. Đơn giản như việc đi lại thôi. Từ nhà mình đi đến chỗ làm mà đi bằng oto thì bị tắc đến 5-6 chỗ, còi xe chen lấn inh ỏi, oto đi chiếm hết làn đường xe máy, nhộn nhạo kinh khủng. Mình thấy sợ lắm rồi.
    Bạn đọc bài này thì thấy rõ.
    http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/2011/09/so-hai-khi-tham-gia-giao-thong-o-thu-do/
  7. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    còn trẻ mà đã sợ mệt à? ;)) sống ở HN là luôn phải vội, ai có suy nghĩ an phận thì bị đào thải và bị tụt lại đằng sau, còn muốn ko bị đào thải và thành trang tú kiệt thì phải chịu khổ, chen lấn, đạp lên nhau mà sống :-"
    bảo sao dân TH, NA có sức sống mãnh liệt đến vậy, chính vì họ chịu được những cái khắc nghiệt ở HN, chịu bon chen và ko đầu hàng số phận mà họ đã khiến cả HN phải chao đảo ( thậm chí bị ghét bỏ theo hướng tiêu cực [:D])

    khi đã chịu đựng được cái khổ cực đó và vưọt qua được ngưỡng đó thì sẽ thành công, sẽ có nhiều tiền, nhưng cái giá phải trả cho nó là sức khỏe giảm sút, ko tận hưỏng được cuộc sống tươi đẹp ( thời gian đi chơi, du lịch đây đó, chụp ảnh, phượt,...) thậm trí bị 1 bộ phận trong xã hội ghét bỏ

    bác chủ top là dân HN, có nhà, có đầy đủ mọi thứ và với suy nghĩ tiền bạc vật chất ko là tất cả, chỉ có cái nghiệp theo ta suốt cuộc đời, con người chỉ có 1 lần được sống nên bác ý muốn sống làm sao để khi quy tiên lên thiên đàng rồi nhìn xuống trần gian ko thốt lên 2 chữ "hối hận" ;)) ... nên cái hướng của bác ấy trong quãng đời còn lại là 1 miền đất hứa với vợ, với con, với trời, trăng, sông nước, tôm cá, môi trường sống hiền hòa, có biển có núi cho bác ý mang súng đi chụp ảnh, có những ngày nghỉ bên vợ con cùng nhau quây quần câu cá thả diều thả hồn vào thơ vào biển [:D]

    // vừa đọc cmt của bạn mà tưởng bạn là vợ chủ top :-ss ( chắc là ko phải đúng ko :-")
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1, bạn lấy đâu ra thông tin mình đi du học 1 năm vậy? Bạn theo dõi mình ah? nếu theo dõi thì sai lệch thông tin rùi nha.
    Thứ 2, cái mình cần là hỏi thông tin về ĐN, còn mình so sánh thế nào, mình suy nghĩ ra sao, cân nhắc kiểu gì thì mình k cần phải trình bày lên trên này.
    Đúng như bạn nói đấy, bọn mình thấy cái gì đúng đắn thì làm thôi.
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    [FONT=&quot]
    Thế nài bạn thân mến ạ.

    Mình ở Hà Nội cũng ngót 30 năm rồi.

    15-20 năm trước đây, khi mình còn nhỏ thì Hà Nội cũng đơn giản và dễ chịu lắm, mà hẳn là lúc ấy ở các thành phố khác cũng vậy thôi, yên tĩnh và trong lành. Khỏi phải miêu tả về Hà Nội thuở ấy, nên thơ lắm, nhiều bài hát ca ngợi ghê.

    Tới năm cỡ độ 1997-1999, làn sóng nhập cư lên Hà Nội nó cũng còn nhẹ nhàng chẳng áp lực mấy, nên là đường phố dẫu có đông hơn thì cũng chẳng mấy tắc, mà con người vẫn còn thân thiện hiền hòa.

    Nhưng tới tầm 2000-2002 thì đúng là khởi đầu thiên niên kỷ, dân cư Hà Nội cứ thế mà mỗi năm một nhiều lên không đỡ được:
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Đơn cử như cái lớp đại học của mình, 81 cháu sv, 23 cháu dân Hà Nội, còn thì tất tật là ngoại tỉnh, 81-23=58 cháu ở lại Hà Nội mà cũng chẳng cần lập cái thớt nào ở F69 hỏi là cháu ở tỉnh này, cháu ở tỉnh kia có nên chuyển về Hà Nội sống không. Làm gì có lựa chọn, các cháu lên xe BUS ở lại Hà Nội hết bất luận lí do: Con một, bố mẹ già yếu, éo có vốn, hoặc những lý do khác ngăn chân cháu tồn tại ở cái đất nghìn năm văn vật này. CÁC BẠN Ở LẠI HÀ NỘI HẾT!!![/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Hà Nội là đất hứa: “Giàu nhà quê không bằng ngồi lê kẻ chợ”. Những dòng người ùn ùn kéo ra Hà Nội, mang theo ti tỉ những áp lực cho 1 thành phố mà tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng kịp thế đek nào được số với tốc độ tăng trưởng dân số, đương nhiên dẫn đến điều kiện sống phải đi xuống thôi: Giá nhà ở tăng cao, rác thải và ô nhiễm, y tế, dịch vụ công cộng, giao thông vận tải… Hà Nội dẫu có chăm chút đầu tư cho các yếu tố cơ bản của cuộc sống, cũng chẳng thể nào đẩy lùi được áp lực của 1 thành phố đông dân nhất nhì cái nước Việt Nam này.[/FONT][/FONT]
    [FONT=&quot]- [FONT=&quot]Mật độ dân số lớn gây ra nhiều hệ quả: Tớ hôm nọ đi học về thủng săm xe máy, bị chém 20k/vết vá chẳng kêu được ai, với cái mật độ xe máy như Hà Nội thì tớ có không vá thì cũng chả chết được ông sửa xe, ông ý có vô vàn cái xe máy khác để vá, và so sánh với ngay ở Nha Trang thôi, vào bất cứ tiệm sửa xe nào thì chẳng ai lấy tiền bơm xe cả (Thằng bạn tớ ở Nha Trang đã 3 năm nói vậy). Chất lượng dịch vụ đi xuống: Với số dân đông như Hà Nội thì nhiều quán hàng với chất lượng rất tệ hại vẫn cứ tồn tại đều đều và có xu hướng còn phát triển. Giá cả tăng cao: Tớ không mua thì khắc có người khác sẽ mua, Hà Nội đông thế cơ mà… [/FONT][/FONT]ư

    [FONT=&quot]Tóm tắt 1 vài ý thế để các bạn hiểu, tớ và những người dân ở Hà Nội đã lâu không đáng phải sống một cuộc sống đầy áp lực như vậy, tớ không đủ sức để ngăn những người khác đến với Hà Nội để họ có 1 cuộc sống theo họ là tốt hơn, kiếm được nhiều tiền hơn dù đánh đổi bằng đủ thứ khác xuống cấp, thế thì cứ để họ đến với Hà Nội.[/FONT]

    [FONT=&quot]Còn với tớ, chất lượng cuộc sống của tớ 10 năm qua là đi xuống về đủ mọi mặt, và tớ tin là 1 thành phố với số dân ít hơn, dòng nhập cư thấp, đang phát triển mạnh như Đà Nẵng sẽ hợp với bọn tớ hơn, ít nhất là trong tương lai 10 năm tới.[/FONT]

    [FONT=&quot]P/S: Còn nói về công việc: ở đâu mà chả phải làm phải ăn, nếu mà:[/FONT]
    [FONT=&quot]thì đấy mới là suy nghĩ của kẻ phá hoại, không phải người biết xây dựng đâu.[/FONT]
  10. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    haha, chết chồng, thế nào chồng cũng bị ném đá ầm ầm =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Ah hôm nay mình có gọi điện vào trường ĐH trong Đà Nẵng, trời ơi họ ăn nói dễ nghe, lịch sự vô cùng. Còn ở các trường ĐH HN mà gọi điện để được nghe những câu niềm nở, dễ chịu, nhún mình như thế chắc là trời sập quá :|

Chia sẻ trang này