1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN có nên chuyển vào Đà Nẵng sống không các bác?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ZARG, 10/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác là con một trong nhà mà lại nghĩ đi xa bố mẹ sống kể cũng lạ. Ở ĐN như vậy thì làm sao thăm nom ông bà già chu đáo đc. Mỗi lần ông hay bà cụ ốm muốn ra thăm cũng lại phải cân nhắc.

    Không biết e nghĩ như thế có cẩn thận quá không, em nói ra để bác có thêm một tiêu chí cần cân nhắc.
  2. nightwish13

    nightwish13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.476
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ở trên đó nói đúng, ở Đà Nẵng thì khó giàu nổi trội hay trở thành đại gia được như ở Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh.
    Những vị trí đất đẹp, các biệt thự ven biển đa số là của ngưòi ở Hà Nội hay Tp Hồ Chí Minh hết, ít có ngưòi Đà Nẵng đủ khả năng mua lắm.
    Còn về mùa mưa thì thôi đừng nói, vừa mưa vừa lạnh, đi xe máy thì có mặc áo mưa loại gì, kiểu gì cũng ướt hết.
  3. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Đà Nẵng so với Hà Nội thì khác gì nhà quê với thành phố đâu. Vào Đà Nẵng các dịch vụ học tập, vui chơi, giải trí, mua bán thứ nọ thứ kia, cơ hội làm việc tốt ... đều kém xa ở đây. Mình trước cũng hay vào Đà Nẵng chơi với công tác nên biết. Từ Hà Nội mà vào Đà Nẵng thì như bỏ chỗ sáng theo chỗ tối thôi. :-w
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mềnh thích đi Bar, mà vào Bar Phương Đông ở Đà Nẵng thì hix hixx, to nhất cái miền Trung :((
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nếu xác định được rằng 5 năm nữa, ai hỏi bạn là người ở đâu, bạn có thể kiêu hãnh tự hào mà trả lời rằng:
    - "TÔI là người Đà Nẵng".

    thì hãy vào.

    Mình trả lời như vậy, vì mình cũng có nhiều người thân ra đi khỏi Hà Nội để sống và làm việc trên khắp mọi miền Tổ Quốc. Sau nhiều chục năm, trong số đó, những người trả lời: "Tôi là người Hà Nội" (hoặc: Tôi là người Hà Nội gốc) thì đều là những người thất bại trong cuộc sống.

    Đà Nẵng, hay bất cứ vùng miền nào, cũng chỉ chấp nhận bạn, đem lại cho bạn những điều tuyệt vời nhất, khi mà bạn chia sẻ với mảnh đất ấy mọi cay đắng, mọi khó khăn thử thách và gian truân.

    Vì vậy, hãy nhìn xuống đôi bàn tay mình, và tự nhủ rằng: Dù sống ở Hà Nội hay Đà Nẵng, mình cũng sẽ thành công trên đường đời. Và đã như thế thì câu hỏi nên sống ở Hà Nội hay nên chuyển vào Đà Nẵng không còn cần thiết phải đặt ra nữa.


    P/S: Mình dành bài viết này để trả lời chung cho tất cả những bạn đang có ý định chuyển nơi cư ngụ và làm việc nhé!
  6. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bạn Onami không hiểu bọn mình đang cần hỏi gì rồi :))
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Nói như bạn thì Hà Nội nhiều người thất bại lắm, vì toàn quê ở: Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa... Hỏi là người ở đâu họ vẫn bảo họ là người abc, abc có ông nào dám bảo người Hà Nội đâu?

    Mai bạn sang Mỹ 5 năm rồi bạn vỗ ngực bạn là người Mỹ (nếu thành công à).
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Tớ cũng đoán nếu bạn Zarg vào ĐN thì sau khoảng 2 năm nữa có chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng thôi bạn Zarg cứ làm theo quyết định của bạn.

    Nhưng đọc đến câu này lại buôn chuyện 1 tí.
    Trước tớ có gặp mấy chú Việt Kiều Mỹ về VN làm ăn, tớ bô lô ba la theo kiểu "tụi bay là người Việt, vậy nên cần phải yêu quê cha đất tổ, phải đóng góp xây dựng quê hương,.blah blah...... thì chợt tụi nó mặt lạnh tanh trả lời: "Tao là người Mỹ".
    Tớ đần cả mặt ra vì câu trả lời ấy. Sau ngẫm nghĩ lại, cũng thấy.....
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chắc là tớ hiểu đấy. Nên tớ bảo là không cần hỏi mà.

    Hơi riêng tư 1 chút, nhưng mà tớ còn hiểu là vợ tương lai của bạn chủ Topic đã có 1 công việc chờ sẵn bạn ấy ở Đà nẵng, còn Zarg thì mới đang tính là vào đó thì làm gì. Mình có hiểu sai không nhỉ?!
  9. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    Em mà có điều kiện đi là em cũng đi
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tiếc là một số bạn không hiểu đc lời khuyên của bạn Onami rồi.

    Có tiền nhưng không có lòng thì đi đâu cũng sẽ không ưng ý, ở quê nhà thì chê quê nhà, sang xứ lạ cũng sẽ chê xứ lạ, vì rằng không có lòng gắn bó với bất cứ mảnh đất nào. Tiếng Anh có cụm từ stay and grow, muốn phát triển được (phát triển sự nghiệp, tích cóp tiền bạc, phát triển nhân cách...) thì phải gắn bó với một nơi nào, một điều gì đủ lâu cái đã (stay), còn cứ đứng này trông núi nọ thì cả đời chỉ là kẻ thất bại ưa càm ràm mà thôi.

    Bạn Onami đã nói là nhắc chung chung cho mọi ng muốn chuyển nơi sinh sống, có phải là dọa trước là chủ topic hay 1 ng nào đó là kẻ thất bại đâu.

Chia sẻ trang này