1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN... sao mà buồn thế :(

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi GurLuver, 17/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội nói riêng và người Việt nam nói chung có 1 tính rất hay là " Đèn xanh thì fóng nhanh (để tránh bị đèn đỏ) đèn vàng fóng gấp ( cũng tránh bị đèn đỏ) , còn đèn đỏ thì fóng siêu tốc thứ 1 : tránh bị công an bắt, thứ 2: cố nốt, để coi như mình ko vi phạm luật". Đây là qui luật thường thấy.
    Còn mỗi khi tắc đường, hình như ai cũng muốn làm con zê cả hay sao í, ai cũng cố chen => càng tắc, amen.
    Tớ cũng sắp có bằng lái xịn rồi, fải đi học Luật 3 buổi, đen thế đúng lúc đang thi thì fải đi học Luật. Cũng may, mình ăn ở phúc đức, nên học Luật 24-> 26/12, còn 23/12 và 27/12 thi.
    Chán quá!!!
    yesterday all my troubles seemed so far away...
  2. duyyen2

    duyyen2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Hê .. nếu cứ đợi vào ý thức ,,đợi vào giáo dục thì mơ à .. phải có luật , cưỡng chế thi hành rồi sau đó mới hình thành thói quen và ý thức
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    hic, mọi người bàn thế nào cũng đc, làm ơn đừng có nói đến chính trị nhé, tớ chẳng biết thế nào đc gọi là "chính trị" để mà xoá đâu
    A place where there're only you & me ...

Chia sẻ trang này