1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buoncuoithe

    buoncuoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

    Hi all, nhân có câu chuyện các mối tình duyên giữa cô gái HN và chàng trai ngoại tỉnh, hoặc cô gái ngoại tỉnh và chàng trai HN, theo nguyện vọng của 3 bạn (xin giấu tên), tôi mở mọt thread thế này để chúng ta trao đổi.

    Tôi sẽ nói nhũng suy nghĩ của mình về sự khác biệt, hay/dở của người HN và một vài tỉnh tôi biết.

    Kết thúc sẽ là phần tranh luận của mọi người. Xin chú ý là một số câu hơi khó đọc, tại tôi chuyển ý quá nhanh.

    - Relative Dislike: Người HN bảo rằng người Nghệ Tĩnh, Thanh Hoá nhiều khi "khôn" quá, và không thích lắm. Người SG lại bảo dân Bắc sống tricky qúa, cũng không thích. Dân Âu lại không thích dân đầu đen, vì họ cứ cố gắng tìm cách ở lại. Hehe, tôi cũng đang tìm cách ở lại Châu Âu đây.

    - Economy Driven Personality: Tôi thấy Kinh tế quyết định khá nhiều đến tính cách. Nhiều khi thực dụng, trickiness là do thiếu thốn vật chất mà ra. Người HN không bon chen nhiều như người ngoại tỉnh, tại họ có thể làm theo cái họ thích mà không sợ "chết đói" (tính cách này được rèn qua nhiều đời)

    - Diverge Strength: Tôi thấy người HN hiện đại (vì tiếp xúc với văn hoá ngoại nhiều) và giỏi những gì được coi là tinh tế (âm nhạc, văn học, mỹ thuật, ngay cả học hành cũng thế). Còn người ngoại tỉnh giỏi về đoàn kết (tất nhiên cũng tuỳ, nhưng Nghệ An giỏi đoàn kết nhất), khả năng đảm đương với khó nhọc, chăm chỉ, biết tính toán trong cuộc sống, giỏi chịu đựng đề vương lên

    - Talent: khó nói thế nào là talent, tại vì có người xuất sắc thì lại không thích build something remarkable, còn có người kém brilliant hơn thì lại more stable, thus able of building something big in life. Đây không là nói về "Cần cù bù thông minh đâu nhé". Tôi xin đưa ý kiến cá nhân là tôi chúa ghét cái câu này, tậi vì tôi thấy nhiều người thích tỏ ra là mình thông minh tài giỏi không cần đầu tư nhọc sức làm gì, tâm lý này như một bệnh dịch góp phần khiến dân ta cứ lẹt bẹt như vậy. Tôi thấy có vẻ người HN thông minh hơn trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại ít chăm chỉ hơn. Nhưng cần chú ý là: Theo thuyết chọn lọc, những cá thể tốt thì tìm được job ở Kinh đô, và họ sẽ cho các Generations tốt. Chuyện người HN giỏi chắc cũng nên được ví như nước Mỹ, tuy nhiên chác HN tinh lọc kỹ hơn SG trong việc này

    - Stubborness: Người HN hơn hẳn người ngoại tỉnh ở chỗ này. Sễp mà la quá, thì dám chắc người HN quit job lắm nhé, tại cái tôi của họ lớn, và họ kém sợ khi mất job hơn. Nhưng cũng vì thế mà người HN ít đoàn kết hơn, chẳng ai chịu ai. Chính vì thế mà chính trị mới để người Nghệ-Thanh làm bá chủ. Tôi cho là triết lý của người HN: "Không muốn, nhưng có muốn cũng ít được". Người HN không cần phải đạt được cái này cái kia bằng mọi giá, nhưng giả sử họ có tham vọng, thì cũng khó có đủ hậu thuẫn.

    - When you need help: Nếu bạn là người HN, chắc bạn sẽ ít khó khăn, còn khi khó khăn chắc bạn sẽ tự giải quyết hơn là đi nhờ vả. Nếu bạn là người Nghệ-Thanh, chắc bạn sẽ đi tìm ở cộng đồng Nghệ-Thanh của mình, và thường thì bạn thoả mãn ở sự giúp đỡ đó. Nếu bạn là các tỉnh khác (xin lỗi tôi không biết nhiều về HP, Nam định), thì chắc bạn seek for help tứ tung, (1) bạn có thể không tìm được help từ cộng đồng đồng hương (tại vì sự gắn kết thường lỏng), (2) bạn ít tìm được help từ cộng đồng Nghệ-Thanh: trừ khi họ muốn tìm kiếm cái gì cho riêng họ, chứ nếu không có gì lợi, chắc họ sẽ không giúp bạn, vì họ help and seek for help từ cộng đồng của họ là đủ rồi, (3) bạn cũng ít cơ hội tìm được help từ người HN, nên nhớ rằng một số trong họ phú quý sinh lễ nghĩa, một số khác phú quý sinh khinh bần. Nói thêm về khi bạn ask for help from a Hanoian: có thể người này chưa trải qua khó khăn, nên không biết cách help, cũng có thể họ là người sống ở trung tâm văn hóa số 1, trung tâm kinh tế số 2-3 cả nước, nên họ biết cách help hiệu quả lắm.

    ----------------------------------------------------

    PS: Nói chung tôi thích người HN ở nét văn hoá, nhưng
    (1) Nếu tôi là một người sống để phấn đấu làm một cái gì đó, chịu khổ một tí, thì thường là tôi sẽ không chọn một người vợ HN, tại tôi nghi ngại không hiểu họ có chịu đựng được gian khó như tôi hay không, ngay cả khi chịu đựng được, tôi cũng không thấy họ giỏi giang trong chuyện lèo lái gia đình vượt khó khăn như một người con gái ngoại tỉnh.
    (2) Nếu tôi là một người hướng cuộc đời mình vào các mối quan hệ bang giao, thì một người HN sẽ là nơi tôi nhắm đến, vì vợ tôi sẽ biết cách cư xử để bạn bè của gia đình quý mến
    (3) Cũng tương tự như ý 2, nếu tôi coi cuộc đời là một chuỗi các niềm vui, và cần hưởng thụ, thì vợ tôi người HN sẽ cho tôi biết ăn ở đâu ngon, chơi ở đâu hay

    Vậy đó, khái niệm ai là thuộc đẳng cấp superior cũng tuỳ vào hoàn cảnh thôi. Nếu nhìn vào lịch sử, thì có những dân tộc thực sự là Superior trong một thời điểm, rồi họ sẽ thoái hoá dần vì kém năng lực chống chọi trong cuộc sống: Hy lạp, Ai cập, Mông Cổ, Roma, và có thể 150 năm sau này là Mỹ (cứ coi họ là 1 dân tộc đi). Người HN có thể nên được ví như thế, I suppose.

    Trên đây chỉ là (1) Ý kiến cá nhân, (2) Kết luận theo kiểu "tôi nói thế vì tôi thường thấy thế" (cũng giống như các cụ nói về các tuổi kỵ nhau trong hôn nhân, cũng chỉ là phép thống kê thôi), (3) Các ý kiến được giảm thiểu các ảnh hưởng của Yêu/Ghét, tuy nhiên nếu nó vẫn đượm mùi cực đoan, thì tác giả xin được chỉ giáo

    Nếu các bạn reply lại post này, làm ơn chia ra các IDEAS, các PARAGRAPHS nhỏ để tôi và mọi người dễ đọc, xin cảm ơn

    Được buoncuoithe sửa chữa / chuyển vào 01:33 ngày 20/09/2005

    G
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt ở chỗ là mỗi người sống ở một hoàn cảnh khác nhau, cách sống khác nhau, cách ăn nói, ứng xử, ăn mặc... đều khác nhau. Mọi sự so sánh đều là khập khiễng - bạn đã nghe câu này chưa? nếu cứ ngồi xét nét so sánh thì có mà cả năm cũng không hết vì phép vua thua lệ làng mà, họ khác nhau nhưng đều sống cùng một đất nước, cùng hít chung một bầu không khí và nhất là họ cũng đều là con người giống nhau thôi! Tại sao cứ phải mổ xẻ ra làm gì? tôi chắc rằng sẽ có những ý kiến đồng tình hay phản đối về người ngoại tỉnh hay HN. Người ta sống tốt, người ta giỏi thì ở đâu cũng vậy thôi!
    Sorry là tớ cũng chưa đọc hết cả bài viết của ấy đâu, không dài nhưng .. tớ mới nhìn qua đã thấy .. hoa cả mắt rồi, tớ chỉ đọc cái phần Ps của ấy thôi, vì nó ngắn hơn, vậy câu hỏi đặt ra là : Mục đích cuối cùng của cái topic này là gì? chỉ là tìm ra người HN và ngoại tỉnh khác biệt thế nào à? biết rồi thì sao chứ? con người là loài động vật khó bảo và khó hiểu nhất , trong xã hội này có người lọ thì cũng phải có người chai chứ , đừng soi mói khuyết điểm của nhau làm gì khác nào lật áo cho người xem lưng.
  3. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết người tỉnh nào thích sử dụng ngoại ngữ khi đang nói về Người Việt.
    Bạn nói rất đúng, người HN ko đoàn kết.
    Nhưng bạn chưa định nghĩa được thế nào là người HN
    Chả là ở cty tôi có một chú CN Thanh Hoá, mấy hôm trước cùng tôi xuống HPhòng cũng nói: Hôm nay dân HN xuống, ko biết HP tiếp đón thế nào?
    Bạn có thể cho tôi ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ NGƯỜI HN không đã?
    Các tỉnh thì đơn giản rồi.
    Nhưng HN là vùng kinh tế mới của các tỉnh khác, đúng ko, vậy thì đánh giá thế nào đây?
    Theo tôi thì người HN là một người có PAPA sinh ra ở HN, người đó cũng sinh ra và lớn lên ở HN.
    Còn theo bạn?
  4. songtunu

    songtunu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    4.799
    Đã được thích:
    1
    Tớ không phải người Hà Nội vì tớ sinh ra ở một nơi khác. Tớ chỉ đăng ký hộ khẩu và sống ở đây từ năm 2 tuổi.
    Tớ cũng không phải người ở Hà Tây, mặc dù quê nội và họ hàng lỉnh kỉnh nhà tớ đều ở đó, nhưng tớ chẳng biết tẹo gì về nơi "chôn rau cắt rốn của tớ (đương nhiên ngoại trừ những nơi tớ đi chơi loăng quăng).
    Tớ chỉ thấy rằng, những người sống ở Hà Nội không có được sự chân chất giản dị - dễ gần như những người sống ở nơi khác.
  5. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Khác nhiều lắm , người Hn thì không bao giờ nghĩ mình là người Hn , còn người tỉnh khác thì luôn nghĩ mình là người tỉnh khác . Đấy , thế thôi , chứ ở đâu mà chẳng có người này người nọ
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Còn tớ thì thấy 1 người ngoại tỉnh ra trường phải cố gắng xin việc làm ngay , vì còn tiền thuê nhà nữa ( 1 ví dụ điển hình của sự cần thiết việc làm ) . Còn người HN , ra trường , nếu chưa có việc làm thì họ vẫn có 1 ngôi nhà để đi , để ở mà free . Nói chung sống đâu thì chất lượng công việc mới là tốt nhất . Người HN vẫn có tính chây ì , ko làm việc năng suất cao .
  7. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0

    Khác nhiều lắm , người Hn thì không bao giờ nghĩ mình là người Hn , còn người tỉnh khác thì luôn nghĩ mình là người tỉnh khác . Đấy , thế thôi , chứ ở đâu mà chẳng có người này người nọ
    -> đọc cái này tôi mới nhớ hồi học ĐH. Người các tỉnh thì luôn cố gắng làm sao để "VƯỢT QUA BỌN HÀ NỘI", còn người HN thì (Trong lớp tôi) khinh khỉnh nhưng cũng vẫn để người các tỉnh vượt thật :D
    Có bạn nói Người HN ko chân chất ???
    Rất buồn, chả có người nào chân chất, chỉ có nông dân thì may ra còn sót. Trong các ví dụ của tôi về sự khôn lỏi hay những gì đó không chân chất thì người các tỉnh cũng không chịu kém phần đâu.
    Nhưng các bác vẫn chưa trả lời tôi, quan niệm của các bác : THẾ NÀO LÀ MỘT NGƯỜI HÀ NỘI?.
    Nếu ko có định nghĩa thì cũng chả bàn tán được gì nhiều về sự khác biệt.
  8. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lọc lõi mà xét nét thì cũng đành đưa cái gọi là những người Hn là hậu duệ thứ nn của người HN gốc.
    Tui thì thấy có một điểm. Người HN họ không cá tính mạnh mẽ và dữ dội như người ngoại tỉnh. Họ là người khéo léo, mà khéo léo thì khó mà nói cá tính được. Họ phải giả giả một chút mà.
    Tính đoàn kết không cao vì ai cũng bảo ở HN nhưng rùi thì cũng chẳng ai dám nhận mình là người HN chính hãng cả, thế thì làm sao mà đoàn kết được. Chả có cơ sở gì cả.
    "Cũng tương tự như ý 2, nếu tôi coi cuộc đời là một chuỗi các niềm vui, và cần hưởng thụ, thì vợ tôi người HN sẽ cho tôi biết ăn ở đâu ngon, chơi ở đâu hay
    bây giờ người ngoại tỉnh còn sành điệu hơn người HN đấy ạ.
    .........
    Túm lại là bác này đang suy luận trên lý luận người Hn và người không HN chứ chả có tý thực tế nào cả
    Không tranh luận nữa đỡ mất công.
    ----------------
    Chết không khó
    Sống mới không dễ dàng
  9. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề về sự khác nhau giữa người Hà Nội và các tỉnh khác à. Sự khác nhau cơ bản nhất là người tỉnh ngoài nghe giọng Hà Nội thì hiểu còn người Hà Nội nghe giọng các tỉnh khác - nhiều khi phiên dịch cũng không xong. Người Hà Nội chính gốc bây giờ hiếm, mà phàm những gì hiếm đều quý cả.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Nghe bạn nói ... tôi nghĩ bạn là người Thanh - Nghệ và có lẽ là Nghệ nhìu hơn ....
    Nói chung mỗi người 1 tính, chẳng thể quy kết do anh ở đâu mà tính anh sẽ bị như vậy ....
    Người Hn có quái gì .... bây giờ phần lớn nh~ ng` HN gốc là phát xuất từ nh~ làng xung quanh HN (ngoài 36 phố phường), họ trc đây cũng phần nào đó được coi là Hà Đông tỉnh hay Hà Bắc mà thui .... còn nh~ ng` ở 36 phố phường lại phần lớn từ các làng nghề thuộc các tỉnh khác du cư đến ... nên cũng chẳng nên soi nguồn gốc làm chi.....
    Có khác chăng hiện nay ng` HN được tiếp cận quá nhìu với nh~ cái có vẻ mới hơn tý mà thui.........
    Còn nói về sự đoàn kết ... xin lỗi hãy nhìn xa hơn đi ... so sánh với ng` Trung Hoa đi .... các bạn có thể Khu vực hóa đoàn kết rùi để làm gì cho đất nước này không ? Có ng` nói : ng` VN ta ra nc ngoài cố gắng phấn đấu chỉ để muốn hòa nhập rùi hòa tan vào XH của nc bạn .... còn ng` TQ .... ng` ta làm giàu .... để khuyếch trương và ko quên cái gốc của mình.......
    Nói thế thui .... hết cái để nói rùi .... HN hay Thanh - Nghệ rùi cũng có làm được gì cho cá nhân và XH hay ko mới là căn bản.... hay chỉ kéo bè kéo cánh ... gây chia rẽ mà thui ...........

Chia sẻ trang này