1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Luis_Thien

    Luis_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các gia đình tư sản hay gọi Paris là Ba Lê. Đúng không bạn? Hỏi giúp mình với, mình cứ thắc mắc mãi.
  2. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    lạ nhỉ .. lần đầu nghe thấy .cũng muốn biết
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải tư sản mới gọi ... đấy là kiểu Hán Việt phiên âm thui... Ở trong Nam hồi trước 75 cũng toàn gọi như vậy, nào Mã Lai, Phi Luật Tân, Nĩu Ước, Hoa Thịnh Đốn, Nã Phá Luân, Phản Tây Phàn ... nghe trúc tra trúc trắc bỏ m...a
  4. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Tự nhiên ngồi đọc, thử lôi lại vài trang chủ đề. Thấy còn trang từ tận tháng 11- mà trước không thấy, đành thử lôi lên xem sao. Như một sự may mắn.
    Đôi khi cũng đi lung tung. Vào vài box. Thấy tranh luận um lên. Thì đâu mà chả khác nhau. Nói đến rộng- là văn hoá, lịch sử. Chẳng có nơi nào hoàn toàn giống nơi nào. Vậy thì ai đó tự hào về một nơi nào đó gắn bó với họ, thì đấy là quyền. Có ai, có nước nào phản đối Việt Nam, phản đối dân tộc ta về truyền thống yêu nước và tự hào dân tộc nhỉ? Cái quan trọng thì vẫn là con người- chuyện này lại cũng ...ai chẳng biết.
    Mỗi người có những quan niệm riêng, có sự chấp nhận riêng. Chẳng ai bảo cứ người HN là sẽ tốt, sẽ lịch sự, hào hoa. Cũng có ai bảo cứ người Nghệ An, Thanh Hoá là hiếu học đâu nhỉ....
    Chẳng thèm nói thêm câu gì về mấy vấn đề này( tất nhiên là ở các diễn đàn khác ), vì bàn quá nhiều rồi. Chỉ thử lôi lên để cố giữ những chủ đề có giá trị. Không biết thế nào.....
  5. B_L_Q

    B_L_Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Uh... cũng như điếu cày ... chôn xuống lạii đào lên ... chủ đề này cũng zậy ... vốn tranh cãi ... dù chôn nó xuống ... khi đào lên lại tranh cãi ...
  6. I_KILL_MYSELF

    I_KILL_MYSELF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau ở cách phát âm! Giọng Hà Nội khác giọng Hà Tây, Hải Phòng, Sài Gòn v.v...
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Các bạn vào đây thì thấy khác một chút...Giao lưu đi nào Hà nội ơi...http://www.ttvnonline.net/f_179.ttvn
  8. giundat_1988

    giundat_1988 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người HN gỉan dị, thế nhưng tôi thật sự thấy người HN khó gần hơn những người tỉnh khác.
    Cụ thể chứng minh là : có khi ng cùng dãy phố với nhau mà còn không biết nhau, chẳng bù cho những ng` ở tỉnh khác, ng` ta biết nhau xuyên làng xuyên xã thôn
    Nói thế cũng không phải là nói ng` HN vô tình không biết hàng xóm, nhưng cứ thử để ý mà xem, nhiều ng` cùng khu tập thể mà đi qua dường như không quen biết
    Hình như ng` HN chỉ hiếu khách nước ngoài du lịch thì phải
  9. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Chán quá nhỉ. Chán quá nhỉ. Chán quá nhỉ.
    Tại sao là người Hà Nội mà lại có papa ở Hà Nội? Chán quá. Chả hiểu gì cả. Bây giờ các bạn ở ngoại tỉnh đang đánh đồng người Hà Nội với người ngoại tỉnh. Thực ra cũng chả phân biệt gì cả. Ai hợp thì chơi thôi. Nhưng mà tại sao cac bạn ở ngoại tỉnh lại bảo dân Hà Nội khó gần nhỉ. Lại còn khách sáo nữa chứ. Sao lại thế nhỉ? Khó gần vì đấy là tự do cá nhân, hợp ai thì chơi. Tại sao tôi không hợp với bạn thậm chí ghét bạn mà tôi lại phải sởi lởi với bạn. Khách sáo thì đương nhiên rồi. Nếu tôi không hợp với bạn thì chỉ có thể nói chuyện khách sáo thôi. Còn các bạn ngoại tỉnh thì có lẽ dễ hoà hợp vơi mọi người hơn. Tôi thấy nhiều bạn bảo rằng Hà Nội không có người Nghệ Tĩnh sẽ không phát triển được. Hay các bạn đó nói người ngoại tỉnh làm những chức rất to và thành đạt, còn người Hà Nội thì làm xe ôm và sống trong những căn nhà chật chội. Nhưng các bạn đó lại không nói rằng những người làm chức rất to và thành đạt đó là như thế nào? Chả nhẽ đánh giá văn hoá chỉ đánh giá qua địa vị và của cải của người đó thôi sao? Những ngưòi chức rất to và thành đạt đó đóng góp nhiều cho đất nước? Tôi làm việc với một đoàn chuyên gia Trung Quốc. Họ nói rằng Việt Nam chỉ chạm sau Trung Quốc 10 năm vì Việt Nam đổi mới sau Trung Quốc 10 năm. Hìi. Vậy đó.
  10. polizia

    polizia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào nói người Hà Nội giờ khó gần, hàng xóm không biết nhau cũng có ý đúng. Nhưng cái đó không phải là do bản tính của người Hà Nội mà là do sự phát triển, do hoàn cảnh. Hà Nội là thủ đô, kinh tế cũng vào loại phát triển bậc nhất cả nước. Ngày nay gia đình công chức nhiều, có những khu dân cư ở Hà Nội hầu hết mọi ngưòi đều đi làm bận rộn, thậm chí trưa không về ăn cơm nhà. Chỉ đến chiều mới về nhà ăn tối nên ít có thời gian gặp nhau, kể cả với hàng xóm. Hiện trạng này thấy nhiều ở các khu chung cư mới và ở các khu nhà tư. Trước đây gia đình tớ ở tập thể của cơ quan , tình hàng xóm rất cao: Đi đâu có thể gửi chìa khoá nhà cho hàng xóm, bữa cơm thiếu quả ớt hay quả cà mang bát sang xin hàng xóm được, có hôm nhà nấu cải thiện món gì ngon còn mang sang mời bác hàng xóm 1 bát tô, trẻ con còn hay sang nhà hàng xóm thân để ăn cơm (còn hay gọi đùa là đi ăn trực)... Nhưng từ khi chuyển nhà đi nơi khác, không còn ở tập thể nữa, thời buổi bây giờ công việc bận rộn hơn nên những chuyện như trên chỉ còn là kỷ niệm. Đứa em mình đến giờ nó vẫn nói là ở nhà cũ vui hơn vì nó nhiều bạn.
    Tất cả là do nhip sống bận rộn nó thế chứ không phải người Hà Nội khó gần.
    Ở nông thôn thì khác, do đặc thù của nông thôn là làm nông nghiệp, ít đi đâu ra khỏi làng nên dĩ nhiên quan hệ hàng xóm nó phải khác. Một phần nữa là do ở nông thôn nhiều lao động dôi dư, hay ở nhà nên chỉ có thể quan hệ với làng xóm thôi.
    Mình có ngồi hỏi chuyện ông bà mình, thì được biết trước đây quan hệ hàng xóm rộnh lắm, biết cả khu phố, kể cả người ở đầu phố lẫn người cuối phố cũng biết nhau. Nhưng đến bây giờ cuộc sống thay đổi, biết nhau thì vẫn biết nhưng ít qua lại hỏi han nhau.
    Chính vì những lý do trên nên nhiều bạn ở tỉnh lẻ, đặc biệt là các bạn ở vùng nông thôn khi lên Hà Nội sống thì sẽ cảm thấy có sự khác biệt trong quan hệ hàng xóm của người Hà Nội là đương nhiên. Tuy nhiên nếu bạn ở lại Hà Nội lâu dài thì sẽ quen và thấy là bình thường.
    Cũng giống như những năm trước đây nhiều người Hà Nội đi lao đông ở nước ngoài ( mà chỉ ở Nga và các nước XHCN thôi ) sang đó ở chung cư thôi mà khi về cũng nhận xét là hàng xóm ít nói chuyện, gặp gỡ nhau, nhà ai biết nhà đấy, buồn hơn ở Hà Nội. Giờ thì Hà Nội phát triển nên dần dần cũng giống ở họ thôi.
    Mọi cái dần dần sẽ thay đổi, ở một số huyện ven Hà Nội giờ đây phát triển, nhà tầng nhiều lên, hiện đại hoá lên thì quan hệ hàng xóm cũng có phần kém hơn ngày xưa.
    Được polizia sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 18/06/2006

Chia sẻ trang này