1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu sao, nhưng rất thích ngồi ở Nhà Hát Lớn.
    Thích một sáng đông lành lạnh, khoác một cái áo to sụ ngồi bá vai bá cổ với mấy đứa bạn trên bậc thềm, ăn bánh sắn mua trong khu Kinh tế.
    Chiều hè muộn, ngồi ngắm hoàng hôn xuống cũng rất hay. Cả một vầng đỏ quạch kéo chỉ từ phía Tràng Thi lên.
    Đã có lần ngồi đấy lúc 12 rưỡi đêm cùng đứa bạn, tự nhiên thấy một xe chiếc ngựa đi từ hướng Ngô Quyền lên Yên Phụ. Hai đứa giật mình, ma chăng???
    Vẫn thường hay mua kem Tràng Tiền rùi chạy lên đây ăn. Chỉ có đìu bi h thì bị cấm rùi, tại ý thức của nhiều người hơi kém, vẫn thường vứt que với túi đựng kem ra đất. Tiếc...
  2. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Thú thật chưa thấy ai là dân hà nội gốc cả..Chắc chết trong chiến tranh hết cả hoặc là họ không muốn bon chen cuộc sống này nữa nên quay về ở ẩn...Nhìn đâu cũng đầy rẩy Hà nội nhái cả ...(Kiểu hàng tàu ấy mà)...Tớ chỉ xin là người Việt nam ...Da vàng mũi tẹt thôi... Người việt nào không tự nhận mình là người Việt mới đáng để bàn...
    Được victory_or_death sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 20/07/2006
  4. LVLover

    LVLover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ thấy giữa các vùng miền có sự khác nhau về văn hoá, lối sống. Hà nội và các tỉnh khác cũng vậy.
  5. kesay

    kesay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thâý mọi người nói về chuyện này mà nghe thấy tức đời thế.
    Tôi vốn sinh ra và lớn lên trên vùng cực bắc của tổ quốc nơi có bãi cát trắng trải dài nằm cong cong trên địa fận gianh giới hai nước Việt + Trung.Thế nhưng do "hoàn cảnh đưa đẩy" Tôi "trôi dạt" lên Hn Làm đại sứ của Cha Mẹ tôi.
    Thế rồi một ngày nọ trong tiết trời se lạnh của Hn tôi mặc một chiếc áo bông bô đội( vì bản thân là dân buôn xó chợ) Thành ra nhìn tôi khi ấy như một thằng nhà quê vừa lên fố thị trông có vẻ nhếch nhác thật thế rồi tôi dựng chiếc xe máy cạnh vỉa hè rồi vào một quán nước bên đường ( fố hàng bè) Vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng quát của "ông chủ" quán nước đó Dựng xe lại cẩn thận đê mày điên à ! ( Tôi ngậm ngùi làm theo) Ngồi xuống kêu 1 điếu 555 và một chén chè nóng "ông chủ" làm luôn một câu : Ơ ! Nhà quê mà chơi sang gớm
    Tôi cũng ko nói một câu nào nữa ngồi tư lự uống chén chè nóng. Rồi anh ta hỏi một câu trống không với tôi : mùa này ở nàh quê nhà chú thì rét sun dái lại nhể Thế rồi anh ta cười hề hề khoái chí Tôi cũng cười xoà cho qua. Thế rồi tôi hỏi lại anh ta một câu : anh bán hàng có đông không : anh ta nói đủ qua ngày
    Tôi hỏi tiếp Thế nhà anh đây à ! nói rồi tôi chỉ tay vào cái nhà mà anh ta ngồi bên cạnh bán nước được "fúc đáp" ngay một câu chân tình hết cỡ : nhà tao bên trong cùng,Tôi hỏi tiếp thế ạ rồi anh ta nói ờ ! trong cùng nhưng khá rộng 23m2 đủ để 6 người sống thoải mái. Tôi nhìn vào cái "ngõ" ấy mà thấy tối đen tối xì.
    Hỏi ra thì mới biết anh ta là dân tỉnh lẻ nhưng sau năm 64 được cha mẹ sơ tán rồi fiêu dạt lên hn này,Giờ huênh hoanh nói toang toác là dân Hn xịn.
    Mà xịn cái giề ! oai cái giề ??? nhà thì như mống mắt tối om om
    quanh năm tứ thời cớm nắng thấp lè tè lại còn chia gác xép. Đã thế còn giương oai vỗ ngực dân Hn xịn
  6. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tôi sống 3 đời ở Hà Nội, theo khái niệm "gốc", có thể được coi là người HN gốc. Tôi ko có ý định so sánh HN với tỉnh này tỉnh khác, mỗi nơi mỗi tính, chẳng ai nói được mình là nhất. Thậm chí, đôi khi, tôi còn thấy người HN cũng vẫn tự hào một cách hơi thái quá về nguồn gốc thành thị của mình.
    Nhưng cũng có lúc, người khơi cái rào cản Hà Nội - tỉnh khác lại ko phải là người HN.
    Có một lần, tôi gặp một chuyện như thế này. Mỗi khi nghĩ lại tự dưng thấy bật cười, ko có ý chê bai gì đâu, mong cả nhà thông cảm: Lần đó tôi dừng xe khi đèn đỏ. Đường đông, xe tôi dừng sẽ khiến một loạt các xe khác dừng. Điều này cũng là tất nhiên, vì đèn đỏ mà, tôi lại đứng rất đúng phần đường và ko cản trở ai. Nhưng cái xe phía sau tôi bấm còi inh ỏi, quát lác tôi: Đi đi, đứng đó làm gì (kèm theo vài câu chửi nữa). Tôi nhún vai, tại sao tôi phải làm theo khi tôi đang làm đúng. Cái xe phía sau chừng như sốt ruột, lạng lách một lúc rồi cũng chen qua được tôi, khoảng trống quá hẹp nên tôi suýt ngã dúi xuống đường vì sức "ủn đẩy" của một anh thanh niên -chắc chỉ 30 là cùng (mở ngoặc là đèn giao thông vẫn nhấp nháy còn 15s nữa).
    Vừa lấy lại thăng bằng, tôi nhận tiếp một câu bĩu môi từ chính anh chàng vừa vù qua mặt: "Đồ nhà quê"
    Vâng, anh ta đi một chiếc xe cub 50 cũ ko yếm, biển số 34.
  7. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng ngã tư Nguyễn Thái Học- Lê Duẩn hay Chùa Bộc-Nguyễn Lương Bằng hay gặp người đỗ xe tuỳ tiện: ngã tư cho phép đèn đỏ rẽ phải mà họ dừng xe chắn hết đường, các xe khác muốn lên rẽ phải cũng không được.
  8. nguyentpmangtenbac

    nguyentpmangtenbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Người HN và người tỉnh khác (SG ), KHÁC BIỆT GÌ ???
    Gái SG như cành liểu rũ
    Gái HN như củ khoai môn
    Trai SG như chim oanh vũ
    Trai HN như chú khỉ rừng
    Chim oanh vũ đậu cành liểu rủ
    Chú khỉ rừng ôm củ khoai môn

  9. giangnam_hynb

    giangnam_hynb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Bác này chết vẫn không chịu chừa! Mất một mạng rùi mà vẫn còn thích...
    Bác ơi! "Liễu" chứ không phải "liểu" bác nhớ! Thể hiện tinh thần cái sau luôn tiến bộ hơn cái trước, nhà iem xin mạn phép:
    Gái HN như cành liễu rũ
    Gái SG như củ khoai môn
    Trai HN như chim oanh vũ
    Trai SG như chú khỉ rừng
    Chim oanh vũ đậu cành liễu rủ
    Chú khỉ rừng ôm củ khoai môn

    Mời bác:
    Mà hôm nay nhà iem cũng vinh dự phết, lượn qua lượn lại thế nào lại đọc được mấy bài mà vì nó bác trở thành liệt sĩ
    Mong bác mau lên mod.
  10. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Theo Toi Nguoi Ha Noi va nguoi tinh khac cung khong khac gi nhau ca, deu la "Con Rong Chau Tien" ca.

Chia sẻ trang này