1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đây là ngôn ngữ của mod box Đà Nẵng đây ạ? Theo MS biết thì người HN không quen giành giật cái gì cả, huống chi là cái tiếng- cho dù từ xưa tới giờ tự hiểu, tự biết, tự cảm- chứ có cần nghiên cứu với bàn luận, thảo luận gì đâu.
    Người ta chẳng cần nghiên cứu nhưng vẫn hiểu, cần gì phải nghiên cứu dài dòng mài...cũng chẳng hiểu cái gì. Đừng để box publicHN phải tiếp thêm một bdd thứ 2.
    Mấy câu...ếch ngồi đáy giếng...đúng là hợp lý hợp tình... Tự hào người Việt Nam...Đâu phải vì da vàng mũi tẹt hả bạn. Mà là vì bạn là người Việt Nam, vì truyền thống, vì văn hoá, vì lòng tự hào dân tộc, lòng yêu nước.... đấy chứ. AQ quá. .Lại còn có cái tư tưởng chia rẽ dân tộc nữa cơ đấy. Kinh!
    Topic này cũng như một topic thảo luận. Ai cũng có cái tốt cái xấu, người nào cũng thế, nơi nào cũng thế, dân tộc nào cũng thế. Và cả đất nước nào cũng thế. Quan điểm của mỗi người, nên đề nghị hãy tôn trọng ý kiến của những người khác- những người khác bạn. Bản thân về những điểm chung chung- thì có sự khác nhau. Không thấy khác thì đó là quan điểm của bạn, tôi không có ý kiến.
    Nhắc Darkflames666: Từ tốn và khiêm nhường một chút, tôn trọng người khác đi.
    victory_or_death: bạn là mod mà sử dụng toàn chữ hoa trong bài viết, ngôn ngữ không lịch sự. Đề nghị chú ý.
    Ở đâu cũng có cái riêng, vì là riêng tức là khác- riêng thì sao là chung, với không khác nhau được. Bạn nói hơi mâu thuẫn.
    Vì đây là publicHN nên các topic ở đây liên quan đến HN, đến tình yêu, sự khác nhau, quan điểm, cách nhìn về HN, đó cũng là chuyện bình thường.
    Thành viên và bài viết không đúng mực sẽ bị khoá, giới hạn tại publicHN và xoá bài( kể cả mod victory_or_death ). Nhắc nhở lần cuối cùng.
    .
  2. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Thôi, bàn bạc vụ này đến đây đã được mod MS nhắc nhở rồi, tiễn khách !!! ai về nhà nấy ... bái bai các cô chú thích đánh võng !!!
  3. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu cũng có cái riêng, vì là riêng tức là khác- riêng thì sao là chung, với không khác nhau được. Bạn nói hơi mâu thuẫn.
    Vì đây là publicHN nên các topic ở đây liên quan đến HN, đến tình yêu, sự khác nhau, quan điểm, cách nhìn về HN, đó cũng là chuyện bình thường.
    Thành viên và bài viết không đúng mực sẽ bị khoá, giới hạn tại publicHN và xoá bài( kể cả mod victory_or_death ). Nhắc nhở lần cuối cùng.
    .
    [/QUOTE]
    Ok ok Xin lỗi hơi dài tay... Có gì thông cảm được bỏ qua nhé.. Còn cái vàng vàng này là tư tưởng của ai tạo ra cái sự phân biệt này chứ đừng gán cho Vict tôi...Tớ không tranh luận về vấn đề này nữa...Cảm ơn
  4. livesmile

    livesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Được lắm như thế là ko hổ danh cuả ngươì HN. Chúc Chú maĩ khỏe để mà nhìn bọn Nhà Quê nó bôi bẩn đất naỳ....riêng caí chuyện chúng nó cãi vã toán mồ hôi trên mạng là tự nhận mình bẩn ( vì bẩn nên hay cãi ) còn ta sạch thì ai noí gì ta vẫn sạch.....Buồn lắm thành phố này...
  5. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    rất hoan nghênh và không có ý kiến với cô chú nào không "tán thành" với Hà Nội, với điều kiện đừng sống ở Hà Nội, còn đã sống ở Hà Nội thì đừng hót to mồm chê bai cái đất này, nhá ???
  6. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nông dân, tôi sinh ra ở nông thôn, và Bố Mẹ tôi cũng thế. Tôi chưa bao giờ bước chân ra đến Hà Nội. Hồi tôi mới học xong cấp 3, tôi xin phép Bố Mẹ tôi cho ra Hà Nội làm thuê như mấy đứa bạn, Bố Mẹ tôi bảo " Đừng ra đó con ạ, người thành phố họ bạc lắm, họ không coi người nhà quê mình ra gì đâu. Con cứ ở nhà với Bố Mẹ, nuôi gà nuôi cá cũng đủ ăn rồi ". Và tôi cũng nghe theo lời Bố Mẹ tôi. Từ đó tôi không bước chân lên thành phố. Bởi vì người thành phố bạc lắm lắm.
    Ở quê tôi, bọn trẻ ra đường khi gặp người lớn đều phải khoanh tay chào hỏi lễ phép. Nói chuyện với các Cụ già đều phải xưng " Thưa Cụ !". Người thành phố không thế, mấy đứa bạn tôi kể vậy.
    Ở thành phố không có trăng, bạn tôi bảo thế. Tôi cũng lấy làm lạ, trăng thì ở đâu chả có. Bạn tôi bảo, ở thành phố buổi tối, đèn điện sáng như ban ngày, ánh trăng không còn cơ hội soi xuống mặt đường. Uh, như vậy thì chán chết.
    Tôi là nông dân và tôi sống ở nông thôn.
  7. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Ôi roài ôi ! Trăm nghe ko bằng 1 thấy !
    Cứ đi roài mới biết đó biết đây chứ còn nghe các cụ ở nhà thì bao gioờ mới khá được !!!
    Mình gốc HN đây , có vẹo zề đâu !
    Đi ra ngoại tỉnh ngoài cái mác gốc HN ra thì chẳng có vẹo zề !
    Quan trọng zề đâu bạn !
  8. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này của các Bác hay thật.
    Tôi xin kể câu truyện của tôi.
    Tôi sinh ra tại Hà Nội, bố mẹ tôi cũng được sinh ra tại Hà Nội. Tuy nhiên ông bà tôi sinh ra ở quê, CMND của tôi, khai sinh của tôi mục quê quán vẫn đề ở Hải Dương. Tôi chưa bao giờ nghĩ tôi là người Hà Nội.
    Vây mà vừa rồi tôi gặp một đứa làm cùng cơ quan. Nó lên Hà Nội học từ Đại học, nó sinh ra ở quê, bố mẹ cũng sinh ra ở quê. Vậy mà nó mở mồn khinh thằng nọ con kia là nhà quê. Tức quá tôi cãi nhau với nó. Kết cục hội đồng hương của nó trong CQ đông quá buộc tôi phải out.
    Các bạn chia sẻ với hoàn cảnh tôi nhé
  9. TaVietAnh

    TaVietAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo bác nầy! Tốt nhât là đừng tranh cãi với mấy thằng đó cho tốn nước bọt ! Chúng nó bon chen được như thế cũng là có tài đấy !
    Cãi nhau với nó chỉ có thiệt thôi vì nói về vấn đề gốc gác, có pác nào đó đã nói rồi , người HN thường ko để ý nhiều quá về gốc gác nhưng người ngoại tỉnh họ để ý nhiều lắm ! Nên động đến vấn đề này mình thua chúng là cái chắc ! Nhưng dù nó có nói hơn mình đi nữa thì kẻ cảm thấy buồn, mặc cảm vẫn là họ mà thôi !!! Còn mình nên để thời gian nghĩ về việc khác cho nó sướng !
  10. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Hề hề !!! Đúng thật ! Từ bé bố mẹ em đã cấm em nói người khác là nhà quê rồi ! Chẳng là bố mẹ em sinh ra ở Hà Tây mà . Không nói người khác là nhà quê em cũng thấy mình Hà Nội hơn chút .

Chia sẻ trang này