1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungptvpbank

    tungptvpbank Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác phongkd và Ta Viet Anh !
    Nếu thực hiện như lời bác khuyên thì bây giờ em đã không bị out, tuy nhiên số mình phải vậy, biết đâu mình sẽ kiếm được việc tốt hơn... tuy nhiên em sinh ra ở Hà Nội, nhưng em vẫn là người Hải Dương, em gét tất cả những đứa nào nhận mình là Hà Nội để khinh người khác là nhà quê...
    Ai cũng thích ăn gạo quê, gà quê, kể cả gái quê... vậy mà sau đó lại khinh người nhà quê... Nhà quê muôn năm
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Em ở trong đây chẳng gọi ai là nhà quê bao giờ.
    Ở ngoài thỉnh thoảng điên lên, tức quá cũng chỉ lẩm bẩm một mình thôi- chả ai nghe thấy. Quê quá thì phải nói là quê, không lại hoá ra mình không biết nhận thức, học hành mà cái tốt cái xấu cũng chẳng phân biệt nổi.
    Chủ đề: Hà Nội và tỉnh khác, chứ có phải là người Hà Nội và người nhà quê đâu mà bức xúc. Thành phố và lịch sự( mà có khi chẳng cần thành phố), không quê thì ai gọi là quê.- đúng không ạ?
    Trời mát, mưa có khác. Tính mình dễ chịu hẳn
  3. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    hơ hơ, bao nhiêu trang rồi nhỉ? Chán các bác quá đi mất. Để tôi nói cho các đồng chí nghe vài chuyện chơi vậy
    Cùng với sự phát triển của kinh tế, của đất nước nói chung, các tỉnh thành cũng có những chuyển mình nhất định. Tuy khác nhau nhưng không chênh nhau là mấy. Chẳng hạn ngày xưa Hà nội là cái gì đó xa với lắm, khác biệt lắm... Giờ thì chẳng có gì là ghê gớm cả. Tiền sẵn rồi, ăn mặc cũng không khác nhau là mấy. Văn hoá cũng theo một nền chung. Sự khác biệt của những ngươi có suy nghĩ và không theo kiểu cục bộ địa phương hầu như không khác nhau. Thậm chí nhiều cô gái ở tỉnh thành khác còn ngon lành hơn nhiều cô ở HN. Thực tế chứng minh như vậy vì ít cô hoa hậu người Hà Nội phải không.
    Tôi nói vậy không sai đúng không? Vậy cớ gì phải lăn tăn nhiều thế nhỉ? Nhiều bạn Hà Nội cũng có ý kiến như tôi. Vậy thì sao toppic này lại kéo dài thế?
    Xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Không người Hà nội nào tự nhiên nói về điều này. Ngay bản thân toppic này cũng đâu phải do các bạn Hà Nội lập ra? Họ có cần nghĩ về vấn đề này làm gì cơ chứ?
    Muốn trách nguời khác, trước tiên phải xem lại mình. Những nguời ngoại tỉnh khác có lăn tăn gì vấn đề này không? Họ có nhiều việc phải làm hơn là mấy chuyện như này. Chính những tư tưởng kiểu các bác chỉ làm người ta định kiến thêm về người ngoại tỉnh. Nên nhớ ông bà ta có câu : nhập gia tuỳ tục các bác ạ. Nguời Hà Nội chúng em nhớ câu này lắm. Mong các bác làm ăn thuận lợi, an cư lạc nghiệp ngon lành ở đây... sau này dạy dỗ con cái cẩn thận. Đừng để sau này tự nhiên nghe nó chửi thằng nào đấy : "Đồ nhà quê"
  4. r68688

    r68688 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi người HN với các tỉnh thành khác chả có gì khác nhau cả, đều là con người.
  5. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    hic hic, theo tớ thì người Hà Nội nói tiếng nước ngoài giỏi hơn người ngoại tỉnh và người ngoại tỉnh "nói tiếng Việt" giỏi hơn người Hà Nội.
    anh em nào đã nghe bài hát về "trai Hà Nội" thì biết đấy !
    Mà sắp tới bỏ hộ khẩu roài, thay vào đó là thẻ công dân. Ai sống ở đâu là dân ở đó. Chỉ khác ở chỗ: "nơi tôi sinh không fải là Hà Nội"
    "Nơi tôi sinh Hà Nội.
    Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy.
    Ngõ nhỏ phố nhỏ, nhà tôi ở đó.
    Đêm lặng nghe trong gió
    Tiếng sông Hồng thở than.
    Những ngày tôi lang thang,
    Tôi mới hiểu tâm hồn người Hà Nội.
    Mộc mạc thôi mà sao tôi bồi hồi.
    Mộc mạc thôi mà sao tôi nhớ mãi....."
    ====================================================
    Nghe xong bài này mình cũng thích sinh ra ở Hà Nội.
  6. bonglth

    bonglth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  7. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều người sinh sống lâu đời tại Hà Nội nhưng không hiểu "người Hà Nội" là như thế nào, chán thật.
    - Nếu nói "người Hà Nội" đơn thuần ở góc độ địa lý thì những người có nhà, hộ khẩu, công ăn việc làm tại Hà Nội đương nhiên đó là "người Hà Nội" rồi. Luật pháp cũng sẽ công nhận như vậy. Tuy nhiên khái niệm "Người Hà Nội" nó có 1 ý nghĩa khác nữa mà nhiều người cố tình nhầm lẫn.
    - "Người Hà Nội" đó là 1 từ để chỉ 1 nét văn hóa, 1 tính cách đẹp của những người dân sống ở chốn kinh kỳ "trước đây gọi là người Tràng An mà Tràng An ở bên Trung Quốc kìa chẳng phải Hà Nội đâu". Sau này người ta thường dùng "người Hà Nội" thay thế cho "người Tràng An".
    Những người sống ở các vùng đô thị khác như Hải Phòng, Sài Gòn . . . . khi nói người Hải Phòng, người Sài Gòn thì chẳng ai thắc mắc gì cả vì nó không có hàm ý khác mà đơn thuần chỉ là góc độ địa lý mà thôi.
    Nhiều người sống tại Hà Nội cứ muốn dùng khái niệm địa lý để tự nhận mình là "Người Hà Nội" thì thấy chuối quá đi. Bây giờ ra Hà Nội có tìm đỏ mắt cũng chẳng có "Người Hà Nội" đúng nghĩa đâu.
  8. livesmile

    livesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
  9. livesmile

    livesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Xoá bài. Ngôn ngữ mang tính xúc phạm người khác.
    Được gunsandrose sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 04/08/2006
  10. chipcoi85

    chipcoi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt giữa Hn và các tỉnh khác à, uhm, tui là dân ngoại tỉnh nè, ở Hn đc vài năm, cũng thấy đc điều này. Lớp tui học có đến 50% là dân Hn còn lại là ngoại tỉnh.
    Mà hơi bị hay nhé, dân Hn chia làm 2 fái, 1 thì nghịch vô cùng, 1 thì hiền. Khác hẳn với nơi tui ở, chia làm 3 cơ: gồm 2 fái trên và thêm nữa là 1 fái nửa mùa. Cái fái này giờ rất đc nhiều người ưu ái dành cho những người ngoại tỉnh đến Hn.
    Một số ít dân ngoại tỉnh đến Hn ở 1 thời jan thì thay đổi từ giọng nói đến ngoại hình. Tui có 1 vài đứa bạn mới quen 1 vài đứa trong tình trạng như thế, con trai j` nói điệu dã man, lúc nói lỡ bị sơ hở ra giọng địa fương thì mấy ông lại lấy tư thế bằng cách "E hèm", nghe mà lố bịch ko chịu đc, đấy là những tên thuộc về các tỉnh miền Bắc, còn những tên miền Trung thì chả thấy nó nói giọng vùng bọn nó bao jờ cả, nghe kĩ thì mới fát hiện ra. Một vài người nữa thì đua đòi kinh khủng.
    Còn dân Hn thì nói sai giữa N và L rất nhiều và "một số" cũng rất khinh người. Chả nói đâu xa, ngay tên bạn tui thui, Hn đấy lúc nào cũng :"Anh nhớ em nhiều nắm". Nếu nói thì ko sao, đây đến cả viết cũng vậy => chán.
    Những đứa ở Hn thì lúc nào cũng nhấn mạnh mình là người Hn, còn những đứa ngoại tỉnh thì cố gắng để mình làm người Hn, ko thì chí ít cũng fải giống họ 1 chút. Sao fải thế nhỉ.
    Rùi trong lớp học tui dân Hn thì chơi với nhau, ngoại tỉnh thì tự chơi với nhau, lúc 2 bên chơi với nhau thì đấy là lúc kì thi học kì đến, sau khi thi xong thì về trạng thái ban đầu.
    Mọi người cứ bảo cùng là người VN ,cùng là con người, cùng thế này cùng thế kia, nhưng suy nghĩ mỗi người thì có cùng ko.
    Tuy nhiên đấy chỉ là trong môi trường mà tui có mặt thui, còn tất nhiên cũng có nơi khác, như ông cậu tui ngày xưa học Hn thì lại rất quý những người bạn Hn, ông bảo tui chúng nó tuy hơi có tinh vi chút nhưng sống với bạn bè thì rất tốt và cũng rất hết mình.
    Nói chung nơi đâu mà chả có ưu điểm và nhược điểm riêng, đâu chả có người tốt kẻ xấu.

Chia sẻ trang này