1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về HN ,nếu chỉ nói về độ ăn chơi hoành tráng thì giờ người HN kém cạnh người tỉnh khác nhiều lắm các bác nhỉ.Sàn nhảy,quán bar,bể bơi,sân tennis thì thôi rồi,đếm ra thử hỏi có mấy người HN.
    Ra đường gặp phải mấy em đi @ với Dylan,ăn uống đầy đủ có khác,mỹ miều quá,nhưng nhỡ hôm nào mà thiếu ăn,tay chân nó hơi run rẩy,sơ ý chạm nhẹ vào cái xe của các em thôi,các bác cứ gọi là được ăn đủ các thứ của ngon vật lạ mà ko nhà hàng hay quán ăn nào có nhé. Khuyến mại thêm : "Đồ nhà quê" với một chất giọng "Hà lội" ko thể tả được nữa chứ,sững sờ hết cả ngườii.Tôi bị rồi,kể lại với bọn bạn mà cười đau ruột,giá bị mắng là thế nọ thế kia thì còn đỡ,nhưng lại bị các em Hà lội mắng là "quê "thì đau,đau quá......Ngẫm lại,mình mới ở HN có mấy chục năm thôi,các em ấy nguồn gốc có khi từ thời người ta ăn lông ở lỗ đã ở HN rồi cũng nên,nên cái văn hoá nó mới cao như vậy chăng.Hay là đi xe đẹp,có nhà ở HN,nhiều tiền và ăn chơi giỏi....thì được gọi là người HN ???
    .......Hơ hơ,chạm cốc,buồn cho những người ngộ nhận....
  2. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ông sống ở cái đất Hà Nội này mấy chục năm chỉ để làm toàn những việc chẳng ra đâu vào đâu, tiếp xúc toàn những loại đầu đường xó chợ nên mới thế. Vậy thì lại phải đặt câu hỏi ông là kiểu người như thế nào ??? Sống vài chục năm vô ích rồi bố trẻ ạ.
    Cái đoạn vàng khè số 1 : Hoá ra đầu óc ông chỉ đánh giá so sánh những cái ăn chơi phè phỡn với nhau, ông đánh giá đúng đấy. Người Hà nội không có cái lối sống vung tay quá trán thế đâu. Họ có một truyền thống là biết tiết kiệm, sống có trước sau, có thận trọng. Họ sống tiết kiệm vì họ luôn lo cho con cháu, luôn đề phòng những điều không may xảy ra trong cuộc sống. Cho nên cái việc mò lên những cái chuồng lợn như vũ trường, sàn nhảy để tìm Người Hà Nội trong đó thì ít thấy lắm, có chăng chỉ tìm thấy những kiểu người ngợm như của ông thôi.
    Cái đoạn vàng khè số 2 : Người Hà Nội cũng không có cái kiểu đi soi mói đồ đạc tư trang chân tay người khác như bố trẻ đâu bố trẻ ạ, bố cứ vơ vào làm gì ... Thằng nào xe to nhà giàu mặc cha nó, sao lại cứ phải chạy ra ngó 1 cái nghiêng 1 cái, trầm trồ 2 3 cái ... ngắm em này nghía em kia, chòng ghẹo chúng nó để chúng nó tốc váy lên chúng nó chửi cho, rồi lại bò lên cái public này viết bài chửi đổng ???
    Cái đoạn vàng khè số 3 : này bố, các em ấy với bố cũng như nhau cả thôi, từ cái chốn khỉ nào đào được vàng nên mới mò về đây làm choè với đời. Cứ nghĩ mình là trên đầu thiên hạ rồi nên mới vênh váo ra đường gây lắm chuyện tai ương thế đấy.

    Được bydoo sửa chữa / chuyển vào 16:57 ngày 07/08/2006
  3. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,lại gặp người Hà lội nữa,thả nào chửi như hát hay.
    Xem ra ông sống ở cái đất Hà Nội này mấy chục năm chỉ để làm toàn những việc chẳng ra đâu vào đâu, tiếp xúc toàn những loại đầu đường xó chợ nên mới thế.
    --> Người đầu đường xó chợ đúng là có tiếp xúc nhiều,nhưng ông bạn nói "cái loại" có vẻ miệt thị quá nhỉ.Những "cái loại " ấy chưa chắc chỉ toàn làm những việc chẳng ra đâu vào đâu như ông nói đâu.Có ối người có miếng ăn,có tiền đóng học nhờ vào những "loại" lao động ở đầu đường xó chợ đấy ông ạ.Còn có những loại ko sống ở đầu đường xó chợ,nhưng mở mồm là biết ngay rồi.
    Cái đoạn vàng khè số 1 : Hoá ra đầu óc ông chỉ đánh giá so sánh những cái ăn chơi phè phỡn với nhau, ông đánh giá đúng đấy. Người Hà nội không có cái lối sống vung tay quá trán thế đâu. Họ có một truyền thống là biết tiết kiệm, sống có trước sau, có thận trọng. Họ sống tiết kiệm vì họ luôn lo cho con cháu, luôn đề phòng những điều không may xảy ra trong cuộc sống. Cho nên cái việc mò lên những cái chuồng lợn như vũ trường, sàn nhảy để tìm Người Hà Nội trong đó thì ít thấy lắm, có chăng chỉ tìm thấy những kiểu người ngợm như của ông thôi.
    --->cám ơn ông đã cho tôi biết những cái hay của người HN,cám ơn lắm lắm.Nhưng sao tôi ít thấy người HN có cái khả năng chửi bới như của ông vào nhỉ ???
    Cái đoạn vàng khè số 2 : Người Hà Nội cũng không có cái kiểu đi soi mói đồ đạc tư trang chân tay người khác như bố trẻ đâu bố trẻ ạ, bố cứ vơ vào làm gì ... Thằng nào xe to nhà giàu mặc cha nó, sao lại cứ phải chạy ra ngó 1 cái nghiêng 1 cái, trầm trồ 2 3 cái ... ngắm em này nghía em kia, chòng ghẹo chúng nó để chúng nó tốc váy lên chúng nó chửi cho, rồi lại bò lên cái public này viết bài chửi đổng ???
    --> Thì vẫn mặc cha nó đấy chứ,đây cũng chẳng soi mói gì.Chỉ thấy sự đối lập giữa cái vẻ đẹp bên ngoài với cách ăn nói hành xử nên phải nói thôi,ông thấy tôi trêu ghẹo à ???
    Cái đoạn vàng khè số 3 : này bố, các em ấy với bố cũng như nhau cả thôi, từ cái chốn khỉ nào đào được vàng nên mới mò về đây làm choè với đời. Cứ nghĩ mình là trên đầu thiên hạ rồi nên mới vênh váo ra đường gây lắm chuyện tai ương thế đấy.
    ----> chưa từng đào được vàng,khổ thế.Mà làm choè là cái gì thế,ông bạn toàn nói ngôn từ hay,nghe cứ như ngoại ngữ ấy.Chắc tốt nghiệp loại ưu đây,chúc mừng,chúc mừng nhé
    ===> Ông chửi hay lắm nhưng xem kỹ trước khi phản hồi đê,chứ chửi nhau kiểu như ông thì tôi thua rồi.
    P/S : ,đừng gọi tôi là bố,ko dám
  4. dark_tranquillity206

    dark_tranquillity206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ôi mán mường tiên tổ ơi, ông chỉ biết đọc mỗi cái nghĩa đen của từ ngữ rồi suy ra thôi hả ??? Nếu thế thì tôi cũng thua ông rồi .... Tôi ứ nói chuyện với ông nữa ...
  5. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    kính thưa 2 bác hung hăng ở trên, nếu có vấn đề gì thì PM cho nhau, pm cảm thấy không đủ thì hẹn nhau ra Gò Đống Đa... Choảng nhau thì riêng tư một chút hai bác ạ !!!
  6. Kien2K

    Kien2K Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Người Hà Nội gì mà toàn thấy chửi bới, khinh miệt người khác, ăn nói thì cứ như chưa đi học vậy, nhiều người làm xấu mặt đất Hà Thành quá
    Được kien2k sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 11/08/2006
  7. flycatcher

    flycatcher Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    theo em thấy thì ở hà nội này dân quê đông lắm,ngay như lớp em cũng 1 đống,mà cũng chưa cần kể đến lớp vội,ở nàh em thôi,cũng vô số những cái bọn tởm lợm (đặc biệt như thanh hoá)
    đầu tiên fải kể đến con hàng xóm ngay sát cạnh nhà em.
    dân thanh hoá,bố làm to,xe máy xịn,di đống đẹp....khổ nỗi,được cái tính "rất tốt" là cuốt ngày đi kiện nhà em vì tội..phơi quần áo sát tường nhà chị ý..đúng là pó tay....
    cài hối nhà em sửa làm lại cái mái,bị 1 ông chú(cũng thanh hoá nốt,tất nhiên) sang nhà doạ kiện,lại còn bảo là đồng hương với ông phùng hữu phú( ông phú quê ở thanh trì),hoá ra thanh trì là thanh hoá!!!lão già bị mẹ em chửi cho,chạy mất dép!!ha ha,nhưng mà nó ko kiện dc nhà em nó lại nahỷ ngay sang nàh bên cạnh-->biệt danh T. "kiện" ra đời
    thôi,ví dụ về obnj thanh hoá này thì còn nhiều
    bài viết sau của em sẽ là về dân THÁI BÌNH !!!
    cái bọn dân làng này sao mà ghét thế,suốt ngày rủ trai gái về nhà nhảy nhót ầm ĩ,lại còn doạ ngu nữa,đúng là laọi nàh quê thì chỉ có thế mà thôi!

  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Tớ chẳng biết bạn gì gì đánh cái phông chữ gì gì, nên tớ không đọc được. Chỉ thấy mỗi tên mấy tỉnh là còn đọc được.
    Mọi người cứ bôi vàng với viết kiểu thế, hoa mắt lắm.
    Khẳng định nhiều, rồi lại kêu phân biệt với kỳ thị.
  9. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    Thế người HN ko được chửi hả, hóa ra người HN toàn tiên với phật cả, trong sáng thánh thiện quá ...
    ăn nói như người chưa đi học thì phải nghe người ở ngoại tỉnh sống ở HN chửi thì mới gọi là ăn nói vô học ...
    làm xấu mặt đất Hà thành này không phải do người Hà gốc đâu nhé, người Hà gốc không còn đâu ... cho nên tự suy ra là người nào làm xấu mặt đất Hà thành nhé, xả rác tè bậy với muôn vàn những trò bẩn thỉu vứt lại cái đất này ....

  10. heoC_C

    heoC_C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko hiểu các bạn làm sao biết đâu là dân Hà Nội đâu là dân tỉnh khác? Trên đường thì đầy người mà có phải ai đi biển 29, nói giọng Hà Nội thì là người Hà Nội đâu. Người Hà Nội chả bao giờ giương giương cái biển " Tôi là người Hà Nội cả". Họ cư xử rất đúng mực, quý thì rất quý và ghét thì cũng ko thể hiện ra mặt nhưng tức quá thì cũng phải chửi chứ. Con người ai chả như vậy, cũng có mặt xấu mặt tốt và cũng có người này người khác chứ.
    Tôi thấy những người cứ chăm chăm đi săm soi rồi nhận xét người Hà Nội thế này thế nọ mới thật là chả ra gì. Mà có chắc những người họ gặp đấy là người Hà Nội ko? Chỉ nhìn thôi là biết à? Cứ thấy người ta nói ngọng chửi bậy ở Hà Nội thì suy ra là người Hà Nội nói ngọng chửi bậy??? Chết cười!

Chia sẻ trang này