1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Deadbody

    Deadbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    À! Xin lỗi bác dân quê em dạo này nghèo không có tiền để đến những chỗ được bác đánh giá cao thế. Bác đánh giá con người dựa trên độ ăn chơi hoành tráng thế thì em hiểu trình độ văn hoá của bác cao đến như thế nào. Dân Hà Nội mình ơi xấu hổ chưa cố xúc phạm cá nhân gì gì để có tiền mà đi vũ trường, sàn nhảy... chỗ đấy theo cách anh ý nói là chỗ của những người có văn hoá đáng được tôn trọng lắm đấy.
    Kể ra thì bác cũng giỏi nhỉ, mấy hôm đói ăn mà cũng cố chạm được vào mấy con xe của mấy em đấy à. Em tưởng bác khấm khá lắm suốt ngày đi vũ trường, sàn nhảy, bể bơi bể bủng gì gì đó mà không bằng đã xóa à. Thấy xe nó đẹp lao vào sờ sờ mó mó lại bị nó chửi cho, bố mẹ nuôi mấy chục năm rồi chứ ít gì.
    Thưa bác ạ, cái phần em bôi vàng đấy, bác sống ở Hà Nội mấy chục năm đấy thì bác vẫn là một thằng tiểu nông thôi, nó chửi cho là đúng ấm ức cái gì. Theo cách viết của bác thì bác đang tự ngộ nhận đấy, bác đang tự hào là người Hà Nội vì đã sống ở Hà Nội mấy chục năm đấy nên bọn nó làm gì có quyền chửi bác là đồ nhà quêee. Xin lỗi bác, bác sống ở Hà Nội này mấy chục năm mà chỉ biết vũ trường, sàn nhảy và lấy đó để đánh giá con người thì bác càng tỏ rõ bác là một thằng tiểu nông chính hiệu.
    Hố hố, nào thì chạm cốc, buồn cho những người ngộ nhận

    Được gunsandrose sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 15/08/2006
  2. hanoiwinter

    hanoiwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thông cảm với bạn. Tôi cũng đã gặp nhiều người như thế. Sống ở HN chưa được bao lâu đã quên mất gốc gác của mình. luôn chê bai hết cái này đến cái nọ, chê bai hết người này người nọ là nhà quê, nghe phát bực mình. Tôi tự hỏi sao họ quên nhanh đến thế, hay họ cố tỏ ra như vậy để chứng tỏ mình là người thành phố, để đỡ bị người khác chê là nhà quê???
  3. love25101306

    love25101306 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
  4. Comfortably_numb

    Comfortably_numb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    ơ cái nhà cô này buồn cười quá, anh cười đau cả ruột, sao lại lôi chuyện ghen ăn tức ở hàng xóm láng giềng lên đây đá thúng đụng nia thế, ...
    Tự dưng lại có chuyện em Noan với em Bích cái gì gì, anh đọc chả hiểu chi mô hết á ???

  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Chắc bị các em ý vượt mặt
  6. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    gần zống mìn ghê
    asz chỉ hơn ở chỗ thường xuyên đi lại vì quê gần, tiện đường.
    lúc đầu cũng thấy tên topic chuối chuối, đọc thì thấy người lập topic cũng k bông phèng lắm, bâyh khái niệm người HN cũng nhạt nhoà vì gốc gác nhiều nơi rồi, những người gốc gác ngoại tỉnh ở HN lâu năm mà gọi là người HN thì cũng không chuẩn lắm,
    tớ lấy ví dụ con con nhé, khi tớ mới chuyển nhà lên phố tương đối to, trong ngõ thôi, dân ở đây hoạnh hoẹ, bon chen đủ điều, lúc họ xây nhà nhờ này nhờ nọ thì không sao, đến khi họ xây nhà xong rồi, đến lượt nhà mình xây thì quay ngoắt 180 độ, động chạm 1 tí là lườm nguýt & lên zọng thổ địa ở đây, cứ làm như họ là dân HN lâu năm còn mình thì là dân ngoại tỉnh tò te mới về, nực cười ở chỗ, họ cũng là "đồng hương" như mình, vì thấy xe máy biển 33, có khi mới chuyển về ở đây(HN) được 3,4 năm chứ mấy, trong khi mình ở HN cả 20 năm có lẻ, ak ak, vậy rốt cuộc Hà Tây hay Hà Nội thì cũng chẳng zúp người ta sống tình cảm & thân thiện hơn dc ở cái đất Thủ đô này
    cuộc sống bon chen, làm tạm vài dòng vậy :)
    Được assassinz sửa chữa / chuyển vào 01:30 ngày 21/08/2006
  7. assassinz

    assassinz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    3.042
    Đã được thích:
    0
    em cũng tình cờ đi qua đây thôi, cái chuyện này em thiết nghĩ có zì mà phải quá ầm ĩ, nóng nảy như thế đâu huh 2 bác
    chỉ cần mình sống tốt & chân thật thôi chứ bác, ở khu em kiếm đuợc bác hàng xóm nào đó "HN" sống hợp với mình mà khó quá, chả biết chơi với ai
    nói em là dân HN cũng được, mà ngoại tỉnh cũng xong
    khổ nỗi các bác ngoại tỉnh cứ bảo em là dân HN, các bác ở HN thì...chả thấy ai bảo em ngoại tỉnh vì chả thấy ai rỗi hơi phân biệt thế cả
    mong 2 bác vui vẻ hoà nhã
  8. cafedang123

    cafedang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    người HN có gì đó rất sâu sắc, không ồn ào,
    văn hoá ngàn năm...
  9. longnk

    longnk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của longnk viết lúc 16:13 ngày 07/08/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    abc
    --------------------------------------------------------------------------------
    xyz
    --------------------------------------------------------------------------------
    em cũng tình cờ đi qua đây thôi, cái chuyện này em thiết nghĩ có zì mà phải quá ầm ĩ, nóng nảy như thế đâu huh 2 bác
    chỉ cần mình sống tốt & chân thật thôi chứ bác, ở khu em kiếm đuợc bác hàng xóm nào đó "HN" sống hợp với mình mà khó quá, chả biết chơi với ai
    nói em là dân HN cũng được, mà ngoại tỉnh cũng xong
    khổ nỗi các bác ngoại tỉnh cứ bảo em là dân HN, các bác ở HN thì...chả thấy ai bảo em ngoại tỉnh vì chả thấy ai rỗi hơi phân biệt thế cả
    mong 2 bác vui vẻ hoà nhã
    ********************
    To : assassinz
    A`,bạn nói cũng phải lắm,nhưng tớ vẫn hoà nhã đó chớ.Ý tớ là hơi khó chịu mấy người trông có vẻ ra dáng lắm,nhưng ra đường chỉ có sơ ý va chạm nhỏ ko đáng kể (đường nó đông thôi) chút là chửi người ta "cái lọ cái chai".Còn tớ làm gì biết nhảy nhót mà lên vũ trường với sàn nhảy,bị mắng "quê" suốt ấy mà....hêhê.Mấy ông bạn kia tự suy diễn theo kiểu của họ rồi lên giọng giảng giải,chửi bới tùm lum,chán.
    Chả có hơi để mà cãi nhau ba cái chuyện ko đâu,hôm nay nghe bạn nhắc nhở nên đáp lại đôi câu phải trái.Chào bạn và chúc vui vẻ.
  10. otakutu7up_89_c11

    otakutu7up_89_c11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hok í kiến !

Chia sẻ trang này