1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Khác biệt ở chỗ họ tự cho rằng họ có khác biệt với người kia trong khi thực tế chẳng có sự khác biệt nào trừ vài chữ đề trên giấy khai sinh cả.
  2. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác, em sinh ra và lớn lên ở phố Hàng Bông.
    Bố em sinh ra và lớn lên ở phố Lãn Ông, còn mẹ em thì ở phố Thi Sách.
    Họ hàng nội ngoại của em cũng ở Hà Nội, còn quê cụ tổ nhà em thì ở Bắc Ninh.
    Chả biết em có được gọi là người Hà Nội gốc không các bác nhỉ?
    Em chẳng ưa gì dân Nghệ An, Thanh Hoá...Nhưng đọc bài viết của bác rì mà em hoa cả mắt...
    Em cực kỳ ghét người nào nói tiếng Việt mà chen tiếng Tây... Nếu gặp bố em thì bố em sẽ bảo" Đó là thằng mất gốc" . Còn gì nhục bằng bị người khác chửi là dân mất gốc???
    Em thấy chẳng nên so sánh, bới móc tính cách của nhau làm gì? Khối thằng chẳng phải dân Hà Nội, nhưng vẫn cố nhận mình là dân Hà Lội...
    Thôi, nghiêm túc một tý nào....
    Trở lại lịch sử hình thành và phát triển Hà Nội. Sau 995 năm, người ta nhìn lại. Hà Nội hiện lên như là kinh đô của một dân tộc có 4000 năm lịch sử. Hà Nội là nơi hội tụ tinh hoa từ khắp mọi miền đất nước...Vua Lý Công Uẩn có nói trong chiếu dời đô như thế...
    Hà Nội của 30 năm trước...Hà Nội có một mùa mà không ở thủ đô nào có được : " Mùa chim làm tổ" . Thu về, từng bày chim bay rợp bầu trời, chúng làm tổ cả trên những cành cây, trên những nóc nhà ...
    Hà Nội của tôi 20 năm trước...Còn lẫn trong tiếng cười giòn tan của pháo hoa đêm hội. Tết đến, xác pháo hồng còn vương đầy vỉa hè...Lại một năm nữa trôi qua...
    Hà Nội nay xô bồ quá, toàn khói và bụi...Người ta nói với nhau toàn giọng thiếu văn hoá. Ra đường mạnh ai nấy chạy...
    7h30 sáng, dắt xe đi làm. Vừa ra cửa đụng ngay một đồng chí cưỡi Avenis, sau xe chở một em tóc ép thẳng nuột, phóng vèo một cái...." Đi thế à? " Mình chưa kịp lên tiếng, lại chẳng thấy đồng chí đâu nữa rùi?
    Đến cổng công ty, chào ông bảo vệ người Thanh Hoá, người ta quay lại, chẳng nói chẳng rằng: Xe cậu hay khoá cổ lắm đấy, ở đây có mất cắp bao giờ đâu....Lần sau đừng có mà khoá"...Tức thật...
    1 h sau, đang làm việc trong phòng, có người đẩy cửa vào nói giọng như dân Nam Định, chẳng cần chào hỏi:" Anh cho em xin tiền"
    - Tôi có nợ anh hồi nào đâu??
    - Thì trưa qua anh chẳng gọi cơm đấy thôi...Anh cho em xin 12.000 đồng? ...À chết, đây là phòng 420 nhỉ, em nhầm. Ông anh thông cảm...hì...
    Nói xong lại chạy mất, chả thèm đóng cửa...Chủ nghĩa tự do muôn năm...
    9h...Cô nhân viên của mình chạy đâu mất roài...Sao trong phòng lại có mùi gì thum thủm thế nhỉ? Chắc hôm qua mua cá về còn để quên ở trong phòng làm việc...
    9h30: Họp tổ chức nhân sự ở công ty...
    Mời các đồng chí mới hoàn thành tập sự đứng lên báo cáo...
    - Dạ thưa các anh, các chị đồng nghiệp, em là sinh viên trường Đại học Luật , em mới tốt nghiệp ra trường và được cử vào công ty công tác. Quê em ở Hải Phòng, hiện nay em được cử làm văn thư ở công ty mình ạ...
    Chán....một cử nhân Luật, không về quê, cố chen chân vào Hà Nội để làm văn thư...
    Hà Nội đúng là nơi " ngoạ hổ tàng long"
    Thảo nào 2000 năm trước, tiết độ sứ Cao Biền, Trung quốc, khi đến Hà Nội đã thốt lên rằng" Đây đúng là nơi đô hội, nhân tài đầy rẫy"...
    11h30 trưa...Tắc đường,,...Người ta cố nhích, từng chút từng tý...Mạnh ai nấy đi, xe đạp lấn xe máy, xe máy lại chèn ô tô...Đụng chạm một chút là quay lại gườm gườm, chửi mắng lẫn nhau " Mù à" " anh mù thì có, tôi đi thế này mà anh còn chen vào à" .
    Hoá ra Hà Nội dạo này cũng lắm người khiếm thị..!!
    Đấy, Hà Nội giờ đây là thế...Người ta mang cả cái chất nông thôn, hồn nhiên vô tư ra giữa lòng Hà Nội...Chỗ nào tối tối, có gốc cây là cứ thế thi nhau úp mặt vào tường..." mát vườn xanh ruộng mà" ???.......
    Em đọc mãi mới hiểu đoạn văn sau đây, mặc dù em cũng biết chút tiếng Anh...
    ""Talent: khó nói thế nào là talent, tại vì có người xuất sắc thì lại không thích build something remarkable, còn có người kém brilliant hơn thì lại more stable, thus able of building something big in life.""

    Bác này làm em thấy buồn cười quá...Tháng trước, em công tác ở Lào Cai, em phải tiếp một ông tiếp thị cho một hãng nước ngoài nào đấy, khổ quá, ông ta người Việt mà cứ cố chen tiếng Anh vào cuộc đối thoại... Trong khi giám đốc em chẳng biết tý tiếng Anh nào...Em cứ phải dịch lại..:
    - Ông Unilever nói: Anh cứ yên tâm, giá cả và quality ở chỗ em là good nhất...NẾu anh thích, em xin discount cho anh...
    - Giám đốc của tớ gật gù, ra vẻ hiểu nhưng tớ biết, kiểu giè tý nữa cũng hỏi tớ: nó nói cái giè thế???
    Buổi tối, ngồi uống cà phê trên Nguyễn Du, có một cậu choai tóc nửa vàng nửa xanh bước vào, kéo ghế cái roẹt:" Cho hai cà phê đen, mẹ nó , theo mãi con 18 mà nó *** về , hết cả xèng mà con hàng cứ gọi eo éo..."
    Người Hà Nội giờ khác nhiều quá, cơm áo gạo tiền khiến mình như bị lạc vào một thế giới khác...
    Mình nghĩ đến người Nhật, mỗi khi chào nhau cúi gập người xuống, ông ngoại mình khi chào một ai đấy cũng chắp tay vái mọi người... Giờ họ ậm ừ cho qua chuyện...
    Lại nghĩ đến bác buoncuoithe chọn vợ: Chắc bác ấy tưởng mình là ai?
    " Nhà kia lỗi phép con khinh bố
    Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng??"
    Thôi mạn đàm về dân Hà Nội chắc phải hết ngày...Nhưng để thành người Hà Nội khó lắm...
    Người Hà Nội đằm thắm và chất phát...So với dân các vùng khác, dân Hà Nội cũng có một số đặc điểm sau dễ nhận ra hơn: ( em không có ý nói xúc phạm những người không phải Hà Nội, vì mỗi địa phương có phong tục, cách sống khác nhau mà ) em chỉ xin nêu ra một vài tiêu chí, các bác xem đúng không thôi...
    Về tính cách: Người Hà Nội khá thận trọng trong ăn nói. Họ giỏi giao tiếp hơn những người dân vùng khác ở chỗ: Biết lấy lòng những người đang đối thoại...
    Về sở thích: Người Hà Nội sành ăn hơn do có điều kiện hơn..Tuy nhiên, người Hà Nội gốc ghét nhất những thói Tây hoá rởm đời...Các bác cứ để ý xem, thói quen tiêu dùng của Người Hà Nội rất khác. Họ thích cái mới nhưng không nồng nhiệt bằng người Sài Gòn, khó thích nghi và dễ bị tổn thương hơn..
    Về phong cách sống: Ai tôn trọng mình thì mình tôn trọng lại...
    Sống khá sòng phẳng, rõ ràng. Thông minh, độc lập nhưng không thích ồn ào, không thích giành giật và làm việc theo nhóm....Thích tự chiêm nghiệm, tìm tòi một mình hơn. Tuy nhiên, nếu chơi với người Hà Nội sẽ rất bền, không sợ bị lợi dụng vì họ khá quân tử...
    Đấy là vài nhận xét của em, mong các bác góp ý thêm...
  3. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Loi_cu_ta_ve à,
    Thôi cậu đừng ấm ức mà làm gì nữa nhé ...
    Hơn nữa chủ đề này tui cho là khá Nhạy cảm, nên thôi, chúng ta cùng "Sống chung" và "Chia sẻ" với Ngàn năm Nơi Này vậy nhỉ ?!
    Góp với Các Bạn :
    Sự Hoà trộn (Về tất cả mội lĩnh vực) là Xu thế Tất yếu, có nên chăng phải Bận tâm về rất nhiều khác biệt ?(Cũng là Sự Tất yếu)
    dù Nhỏ nhoi hay là Quá lớn lao ?
    Cứ để vậy cho các vị Hàn lâm, các Nhà Nghiên cứu Nọ kia họ xử lý đi các Bạn ...(Kết quả ra sao thì có Trời mới biết được ?)
    Còn chúng ta ?
    Cứ Sống và Nhìn quanh mình để Sống, Ở đâu cũng vậy, thế là yên thôi mà ...?
  4. themmuphy

    themmuphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chào tất cả các anh và cả các chú em tôi xin tự giới thiệu tôi tên themmuphy thành viên mới hôm nay tôi vào diễn đàn này thấy cũng tâm huyết lên mạo muội có một đôi lời với tất cả các anh em.bản thân tôi nói thật cũng chẳng phải người hà nội gốc mặc dù nhà tôi ở hà nội đến nay đã năm đời rồi.nhưng theo thiển ý của tôi thì dù ở bất kể đâu hà nội hay nghệ an thì chúng ta đều là người việt nam ta cả.mỗi một nơi,một vùng miền đều có những đặc thù khác nhau.tại sao chúng ta lại muốn nhận một cái mà nó không thuộc về mình.con người ta ai sinh ra cũng phải có tổ tiên,ông bà thì hà cớ gì phải nhận cái không thuộc về mình đó là điều rất đáng hổ thẹn.còn theo tôi thì dù hà nội hay nơi nào cũng thế thôi nếu cuộc sống không có ý chí và lý tưởng thì cũng thật là uổng phí cuộc đời có phải không các bạn. một đôi lời tâm huyết nếu có gì mạo muội xin anh em thông cảm cho muphy tôi.hy vọng rằng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong một ngày mai tươi đep.
  5. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    sống ở tp hcm sao ít gặp những suy nghĩ như vậy,đứa ở tP cũng như o nơi khác đến, không khác nhau nhiều.
    có người nhận xét :"hanoi giống một cái làng lớn". cũng chính xác lắm.
    cứ suy nghĩ như vậy rồi ăn bám vào dân miền nam
  6. itl

    itl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thật. Tuy nhiên nếu người viết topic không sành tiếng Việt cũng có thể thông cảm.
    Có thể nói Hà Nội như một cái chất. Mà chất thì kiểu như cafe vậy. Khó diễn tả hết . Dân Hà Nội cổ thật sự sống tồn tại được ở Hà Nội bao nhiêu %. trong bằng đấy %. Bao nhiêu buôn bán, bao nhiêu tri thức ??? Vậy đừng nên phân biệt tất cả làm gì. Vì tất cả mọi người tỉnh khác hay mọi tầng lớp hợp thành, và thành Hà Nội ngày nay. Khác ở điều kiện kinh tế. Khác ở văn hoá bắc kỳ. Thành ra Hà Nội khác với Sài gòn và khác với các tỉnh bắc bộ khác.
    Loicutave: :-D nếu bài viết này là của cậu thì khác hẳn các bài ở box marketing. Khá hay đấy.
  7. buoncuoithe

    buoncuoithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Chào loi_cu_ta_ve
    Tớ thích cậu bởi các phân tích đem lại thông tin cho người đọc. Cậu viết rõ ràng, các ý tứ đều dễ đọc, các tổng hợp đều kèm ví dụ.
    Tiếp theo, tớ chọn vợ thì cũng bình thường thôi, ai mà chả phải chọn lựa phải không ạ. Tớ khác người, nên ai đó chỉ trích tớ thì cũng bình thường thôi, có điều tớ thích các lời chỉ trích kèm theo lý lẽ và ví dụ thì tốt, để tớ đọc mà có thêm thông tin, được không ạ.
    Tớ viết tiếng Không Phải Tiếng Việt cũng là thói quen thôi, biết làm sao được. Yêu và ghét là quyền của mọi người mà.
    Topic đang hay, cảm ơn những post chất lượng như của cậu. Cảm ơn mọi người khác nữa.
    Keke, cái kiểu xưng "tớ cậu" của tui nó chẳng giống ai cả, tại tớ không thích xưng "em-bác", "tôi-bác", "tui-bác", "đồng chí-tôi", "bạn-tôi", "bros-sis" ...., đừng ai vào bắt bẻ nhé.
    Vậy 2 issue mới là:
    - Người HN nhìn một người tỉnh khác sống nỗ lực, hơi tricky một tí, bằng con mắt gì ?
    - Sự được coi là "khinh khỉnh" của người HN được sinh ra từ đâu?
  8. Loi_cu_ta_ve

    Loi_cu_ta_ve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    8.845
    Đã được thích:
    0

    Loicutave: :-D nếu bài viết này là của cậu thì khác hẳn các bài ở box marketing. Khá hay đấy.
    [/quote]

    Box marketing là để nói chuyện làm ăn kinh tế, còn topic này là mạn đàm tâm sự chuyện thời cuộc, nó phải khác nhau chớ...
    Bác quá khen, em chả dám nhận...
  9. vottaytrai

    vottaytrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn VTS
    Trong chủ đề này bạn đã hoặc vô tình hoặc cố ý xúc phạm đến những người có nguồn gốc, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội: "Người Hà Nội có quái gì..."
    Tôi nghĩ rằng người đầu tiên post chủ đề này lên với mục đích là tìm nét khác biệt về văn hóa nói chung giữa các khu vực cộng đồng dân cư đã được định hình và phân chia từ xa xưa cho đến bây giờ.
    "Người Hà Nội có quái gì..." Vậy thì bạn có cái gì. Trước khi trả lời một câu hỏi tương đối khó này bạn nên tìm các ấn phẩm đã xuất bản của nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc
  10. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    xoá

Chia sẻ trang này