1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Chì? xin hò?i mòi ngươ?i mẶt cĂu thĂi:
    Vì? sao lài nghìf ra cài topic như nà?y nhì?? LiẶu cò kì? thì quà khĂng? Chf?ng phà?i chùng ta vĂfn gòi nhau là? 'Ă?ng bà?o 'ò sao. Mì?nh nghìf nĂn xòa cài topic nà?y 'i. Kè?o nhiĂ?u ngươ?i lài dì nghì public Hà? NẶi là? .............
  2. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    ngượi hanội thì nhàn hạ hơn . còn ngoại tỉnh chúng tôi thì vất vả hơn . lo cả chỗ ăn chỗ ngủ , lo cả về quê mẹ nơi xa .
  3. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    khặc khặc, chết cười với cái sự bó tay !!!
  4. linhtuti

    linhtuti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cứ đến Tết Âm Lịch thì nhận rõ sự khác biệt về cách sống, cách đối xử với Hà Nội giữa người Hà Nội với người ngoại tỉnh lên Hà Nội sinh sống. Lúc đó đường phố thật sạch sẽ tĩnh lặng. Ngay cả những đường phố ồn ào bụi bậm và tắc đường khủng khiếp như Thái Hà , Chùa Bộc cũng khác hẳn thường ngày. Còn ở trên các phố cổ mọi người đi bộ sang chúc tết họ hàng gần đấy hoặc đi lễ chùa, vui vẻ đầm ấm.
    Mình không quy kết cho tất cả, chỉ dẫn chứng những trường hợp từng gặp:
    Hồi sinh viên lớp mình chỉ có rất ít người Hà Nội, đấy là theo cách nghĩ của các bạn ở lớp, còn những định nghĩa khác thì mình ko biết, mình cũng chẳng để ý lắm vì mình cũng hoà đồng, nhưng ko hợp thì ko chơi, nhưng mình biết rằng những người ngoại tỉnh ở lớp luôn có 2 cách nghĩ :
    -Họ cố tỏ ra là ta đây sành điệu giỏi giang hơn người Hà Nội ăn chỗ nào mua quần áo ở đâu, cái đó thì khó gì cứ lên mạng tìm kiếm thì hàng đống các địa chỉ thế nên mới dẫn đến tình trạng phở đuổi phở quát có khi ăn cũng chẳng thấy ngon dở, chủ yếu là cách cảm nhận, gu thẩm mỹ tinh tế của mỗi người. Mình đã từng chứng kiến một cô bạn người Thanh Hoá bảo 1 cô khác người Hải Dương là : Khiếp con này ăn mặc quê thế??!
    -Hoặc là cố tìm ra mọi cách để nói xấu người Hà Nội và cố chứng tỏ mình giữ được sự bản chất của quê hương: cái kiểu bản chất vào giảng đường mà vẫn nhổ nước bọt tứ tung.
    -Đến khi đi làm ,may là công ty cũng ít người ngoại tỉnh, nhưng thật sự thấy họ bon chen phát sợ, không phải là làm tốt công việc của mình để được thăng tiến mà là dìm người khác xuống, sống chết để đạt mục đích.
    Tất nhiên cũng có người nọ người kia vì mỗi thế gian mỗi người một tính nhưng nhìn ở góc độ nào đó thì vẫn có những tính cách chung do môi trường sống đem lại.
  5. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    khác nữa là : người Hànội có weekend , còn bọn anh thì không - o,o,ooo , vì các bạn và các em đèu có gia đình ở Hànội , và bạn bè người quen , hay người yêu . còn bọn anh thì ở lại kí túc xá hay nhà trọ ngồi viết thư cho gia đình hay người yêu , cũng có thể phải đi làm đẻ có tiền trả tiền thuê nhà , hay tiền ăn . nói chung là không có weekend hay hollyday .
  6. amonito

    amonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thường là thế, nhưng có một số người thì sống tốt lắm mặc dù là ngừời ngoại tỉnh, họ khiến mình nể phục, cảm mến!
    Còn đa phần thì đúng như bạn nói, mình vẫn thích chơi với bạn Hà Nội hơn, nó gần giống như tình đồng hương mà, ở đây là cùng sinh ra và lớn lên ở Hà Nội!
  7. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    còn bọn anh thì học được một điều là bọn anh chấp nhận những gì mình đã lựa chọn chứ không như các chú. Đã chấp nhận lên đây sống và học tập thì nên biết chấp nhận hoàn cảnh nó tạo ra, than thở thì đừng làm, đã làm đừng than thở. Weekend là cái từ gì, các chú nghĩ người Hà Nội bọn anh rỗi việc cả đấy à ??? Lại còn Holiday nữa, đùa, cái kiểu ưa dùng từ ngữ tiếng Tây thế này có các chú thích thôi ... bọn anh không khoái, vì bọn anh không đua đòi với cái sự đời ...
  8. line85vn2006

    line85vn2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    2.393
    Đã được thích:
    0
    hà nội và các tỉnh khác khác nhau nhiều lắm vào đường link dưới chữ ký của tôi bạn sẽ thấy sự khác biệt của hà nội và các tỉnh
  9. Young_Fairy

    Young_Fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Mình có ý kiến thế này, các bạn chọn một địa điểm ở trung tâm Hà Nội, nơi thuận tiên, định kỳ vào một ngày trong tuần để mọi người ai có lòng thì mang quần áo đến góp. Mình tin rằng, kết quả sẽ rất tốt. Cám ơn tấm lòng của các bạn đối với các em nhỏ khó khăn.
  10. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    người ngoại tỉnh thì muốn đươc ở hà nội . còn người hà nội thì muốn đươc ở mascơva , varsava , praha , hay sài gòn

Chia sẻ trang này