1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dearmemory

    dearmemory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhỏ của em, ngày đầu tiên đi làm ngồi nói chuyện với một anh nói giọng Nghệ An - người giúp đỡ em đầu tiên khi mới bỡ ngỡ vào làm.
    Anh: Em là người Hà nội à
    Mình (tự nhiên thấy ngại ngại): bố mẹ là người tỉnh khác ạ
    Anh: Nhưng em sinh ra ở Hà nội đúng không
    Mình: vâng - rùi ậm ử cho qua chuyện
  2. Darkflamer

    Darkflamer Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, buồn cười quá xá quà xa, đau hết cả ruột gan lòng mề
  3. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    người hà nội nhậu thì uống vodka
    còn chúng ta nhậu thì dùng QUÔC LỦI
  4. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bạn này. Tớ thấy bây giờ về tỉnh khác, các thành phố lớn, nhà hàng xóm cũng có biết nhau hết đâu. Đèn nhà ai nhà nấy rạng thôi.
    Còn nói chuyện người HN khó gần, nói chuyện khách sáo thì tớ thấy cũng chả phải. Hồi xưa đi học, các bạn cứ nghe mình nói tớ là người Hn các bạn ý tự dưng nhìn mình bằng con mắt khác. Mình thì cũng như các bạn ấy thôi cũng là sinh viên, nhà mình còn nghèo hơn nhà các bác ấy ở tỉnh. Thế mà cứ tự động tách mấy đứa Hn ra.
    Mình thì lại vốn ko sởi lởi đứa nào thích thì quen, chả thích thì thôi chả ảnh hưởng gì đến mình thành ra tự dưng bị nhìn bằng con mắt khác. Thôi thế là tự nhận mình là người khó gần rồi. Mà với những người mình ko thích thì tại sao cứ phải làm thân làm gì.
    Tớ thì phục mấy bạn ngoại tỉnh, trong khi mình tò te tí te học sinh --> sinh viên chả biết gì chỉ biết ăn bám bố mẹ thì các bạn ấy đã tự lập được rồi
  5. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0

    Được vinh03nq sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 11/10/2006
  6. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    He!
    Cái này ko hoàn toàn đúng đâu nhá!
    Về ba cái vụ nhậu nhẹt thì vodka hay quốc lủi là dân nhậu chơi tuốt, miễn là nó ngon. (uống ko đau đầu)
    Đã là dân nhậu thì ko tính đến xuất xứ của nhau cũng như nguồn gốc của rượu? Có phỏng?
  7. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    ôi mặc cảm tự ti nó sinh ra so bì tính toán từng cái chi li một thế này, khửa khửa, hài lắm...
  8. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét ai có mấy cái câu hỏi vô duyên này cực ý. Không hiểu sao nghe là thấy ác cảm lắm lắm. Mà chẳng hiểu sao nguời ta cứ phải hỏi mấy cái câu này thế nhỉ. Tớ thấy mệt. Ai hỏi tớ ở đâu tớ cứ bảo tớ ở ngoại thành thế là xong. Hết hỏi nữa. Mà định hỏi nữa thì nhìn mặt tớ là hết muốn hỏi...
  9. tkkgvn2

    tkkgvn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nội với ngoại cái quái gì. Cùng là dân da vàng Anamit cả. Bày đặt.
  10. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Quá bày đặt!!! Cùng là dân anamít cả thế mà cũng tinh vi tinh tướng. Cùng văn hóa làng ý thức hệ nông dân mà cũng bày đặt. Hết sức vớ vỉn. Nhờ!

Chia sẻ trang này