1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastem

    mastem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ôi!!! Chúng ta!!! Chúng ta!!! Hai chữ "chúng ta" vô cùng quen thuộc thân thương. Ngay trên bàn nhậu cũng là tinh thần "chúng ta". Dzô. Dzô. Éc. Éc.
    Dưng mà không thể mê được chữ " nhậu" - xuất xứ miền Nam. Lại còn Dzô! Dzo! nữa chứ, nghe đã thấy chán. Hehe!
    Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc!!!
  2. Cafe_Link85

    Cafe_Link85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2006
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng được mà,ở đâu mà chẳng vậy nhưng Cứ bình thường đi thì sẽ chẳng ai nói gì,đằng này ghét nhất cái kiẻu...học đòi,cố gắng biến mình thành người TP và kết quả là càng cố gắng thay đổi thì lại càng biến mình thành trò cười.Vô vị
  3. bydoo

    bydoo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.315
    Đã được thích:
    0
    vì sao cái box này giờ không vào được nhỉ, phải vào qua trang thông tin cá nhân mới đau chứ ...
  4. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    giọng nói khác nhau. Nhưng không phải hoàn toàn đâu. Nhưng nói chung mình thích nghe giọng của Hn gốc.
  5. black318

    black318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề "người Hà Nội" thì được bàn nhiều rồi. Khen có, chê có...
    Chỉ xin góp một ý rất nhỏ của riêng mình.
    Với tôi, "người Hà Nội" là tất cả những ai yêu Hà Nội, những người khi đi xa nhớ về Hà Nội da diết hơn cả nhớ những người thân yêu nhất. Khi đó, bạn cũng là người Hà Nội, tôi cũng là người Hà Nội, cho dù bạn hay tôi sinh ra và lớn lên ở đâu.
    Tôi không tự hào vì mình là "người Hà Nội". Nhưng tôi tự hào với tình yêu Hà Nội của mình. Thành phố tôi yêu có những con đường, có những ngôi nhà tôi gắn bó.
    Khi còn ở đó, tôi có thể bỏ ra những buổi chiều, những đêm mưa, những ngày nắng đẹp,... để lang thang khắp các phố phường. Mỗi khi đi xa, tôi lại tha thiết nhớ về nơi đó. Nhớ những ánh đèn đêm, nhớ từng quán nhỏ, những mặt hồ gợn sóng, những ngã tư đông đúc người qua lại, những món ăn rất "Hà Nội". Hà Nội với tôi không phải là địa danh, mà là một tính từ, có thể là trừu tượng, có thể là mang ý nghĩa khác nhau với mỗi người khác nhau. Nhưng khi nói đến "người Hà Nội", "giọng Hà Nội", bao giờ nó cũng gợi nhớ với tất cả những người con đất Việt.
    Tôi tự hào và thương nhớ, gọi tên "Hà Nội của tôi".
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Hộ khẩu Hà Nội, nhà ở Hà Nội, thời gian học phần lớn ở Hà Nội, bạn bè hầu hết ở Hà Nội, giọng Hà Nội luôn nhưng mình chưa bao giờ giới thiệu với ai, kể cả khi bước chân vào học Đại học với bao nhiêu bạn bè hầu hết là người ở các tỉnh khác là mình là người Hà Nội cả mà chỉ nói mình ở Hà Nội thôi vì gốc gác của mình ko phải Hà Nội. Đối với mình, Hà Nội thân thương qua từng bước chân đi và gắn bó trong từng hoài niệm còn người Hà Nội gốc thì tinh tế, chu đáo và tài hoa lắm và luôn có một chất kiêu hãnh trong nhân cách - đây là điều mình đã cảm nhận được từ một người quen vốn xuất thân trong một gia đình khoa bảng xưa ở Hà Nội và nhiều người Hà Nội gốc khác.
    Nhiều khi nghe ai giới thiệu mình "Đây là ..., con gái Hà Nội" với bạn bè, người quen của họ mà trong lòng mình bỗng có một cảm xúc gì đó rất khó tả, lúc nào cũng như có chút bỡ ngỡ, lại vui vui, có lẽ đó là niềm tự hào.
    Người Hà Nội hay người các vùng khác đều có những phẩm chất tốt đẹp và đặc trưng rất riêng nhưng xét cho cùng, rõ ràng là bao giờ họ cũng hay chú ý nhìn vào người Hà Nội để mà cảm nhận, để mà có những nhận xét cho riêng mình và để thấm thía hơn ý tứ người Hà Nội trong một câu ca dao: "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài/ Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 14/01/2007
  7. farfar

    farfar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    0
    - người Hà Nội ăn nói nhẹ nhàng hơn chúng tớ là cái chắc . kể cả cách sống cũng nhẹ nhàng hơn .
    - các bạn lính của tớ đều viết trên mũ của họ :
    - NGƯỜI CON CỦA ĐẤT THÁNH
    hay :
    - NGƯỜI ĐẤT THÁNH :
    có đúng thế không ? các bạn chắc tự hào về Hà Nội lắm thì phải
  8. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Nguời Hà Nội đểu hơn những chỗ khác các bạn ạ!
  9. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Ui cha, bạn farfar làm mình tự hào quá thể cơ. Nhưng mà....Đất thánh là cái đất nào ý nhỉ? Hay bạn phải hỏi lại " các bạn lính" thích đất thánh của bạn đi. Cái này lạ đấy, cẩn thận không nhầm.
  10. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Ku sống ở Hà Nội được bao nhiêu ngày?? Ku tiếp xúc được với bao nhiêu người mà ku bảo người Hà Nội đểu hơn chỗ khác?? Chán ku thật.

Chia sẻ trang này