1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dunghp123

    dunghp123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    3.598
    Đã được thích:
    0
    Nói tóm lại là ai lập ra cái topic này thì cũng chỉ bằng cái đứa văn hoá lùn thôi.....người ngoại tỉnh hay hà nội tớ chẳng quan tâm, vì họ đều là bạn bè tớ cả.....nhưng mở ra một topic vô bổ như này tớ thấy ấy hơi lãng phí thời gian.....người ở đâu mà chẳng thế, miễn là đang sống cùng một vùng với nhau là có thể chơi với nhau rùi....còn tính cách hay cách sống thì tuỳ vào mỗi người chứ ko nhất thiết phải tuỳ vào vùng mà họ sinh ra....
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc ước có...quê để mà về thăm. Ước có cây đa mái đình, đồng lúa rì rào để thả hồn theo gió. Ước ao được 1 lần cưỡi trên lưng trâu trong những chiều vàng nắng....ấy thế mà có được đâu. Ghen tị lắm chứ...
    Ấy thế mà sao có quá nhiều người ko hiểu được điều đó. Ko biết tự hào về nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Ko biết quý trọng những gì đang có. Cứ mải miết chạy theo những gì ko thuộc về mình rồi ca thán, rồi so sánh. Rồi cố gắng bắt chước sao cho giống người Hà Nội. Thật đáng buồn.
    Sinh ra ở đâu thì tự hào về nơi đó. Hà Nội hay ngoại tỉnh cũng thế thôi. So sánh nhiều. Mệt. Vô bổ. Chẳng giải quyết được việc gì ngoài việc tự bôi xấu chính hình ảnh của mình.
  3. gato84

    gato84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Học đại học tôi sợ nhất mấy tiếng Bọn-Hà Nội đầy khinh miệt của các bạn ở các tỉnh khác, cả lớp chưa ai nói với ai câu nào nhưng "Bọn -Hà Nội" vẫn bị đánh giá là kiêu, là giàu, là bao nhiêu tính xấu khác nữa. Sao lại có cách nhìn phiến diện như vậy nhỉ?
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
  5. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất ghét phải đọc những chữ viết sai chính tả nhá!
  6. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Có người nói ở Hà Nội không xảy ra chuyện "cục bộ"
    Cái này đúng, Hà Nội - Sài Gòn không hể có... khoái điểm này nhất.

  7. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Thích nhất là nghe giọng Hà Nội không sai chính tả
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, hoá ra nàng MS chuyển cái topic này từ đâu về. Ớ, adimin à.
    Kin thật, hôm nay mình ngồi thiền đọc hết topic này. Giờ chẳng nhớ gì

  9. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Oánh hỏng tay đứa nào câu bài đê!
    Hôm nay lại gặp một em xanh xanh đỏ đỏ đang trề môi vào một chị bán rau mà miệt thị: "Nhà quê!". Mấy em kiểu này ở Hà Nội bây giờ đầy rẫy.
    Em ở nông thôn thì em cứ hương đồng gió nội đi, em cứ áo sơ mi dài tay kín cổ quần sẫm màu, mộc mạc sạch sẽ đi. Em không có nhiều tiền như người Thủ đô sao em cứ thích mặc áo hai dây hở lưng hở bụng để giống người Thủ đô? Áo hai dây của em màu hồng in hoa màu xanh em mua mười bốn nghìn ở chợ Cầu Mới. Bụng em hở đấy lưng em hở đấy cả ngực em cũng hở đấy, sao ai cũng vẫn bảo em là gái quê?
    Em không là gái quê, em là gái thành phố của tỉnh hẳn hoi. Nhà em buôn bán phát đạt, bố em làm quan to của tỉnh, ra Hà Nội sống em tiêu tiền chả kém chị kém em nào ở Hà Nội. Đây này, quần bò em 2 cạp 2 thắt lưng đầy hip-hop, gối quần gấu quần te tua đầy bụi bặm, chân em đi đôi guốc cao gót đầy kiêu sa. Toàn đồ hiệu đấy, không phải đồ nhái của bọn nhà quê quanh em đâu. Em không phải gái quê, sao ai gặp em cũng hỏi quê em đâu vậy?
    Em ngưỡng mộ cái hào hoa lãng tử của người Hà Nội, em quyết tâm giấu đi cái chân chất thật thà của vùng quê em. Em nhuộm tóc, em hút thuốc lá, em hồn nhiên phả khói vào mọi người xung quanh lúc em cười, em nói, em phát ngôn những câu tiếu lâm sành điệu hết sảy mà em học lỏm từ người khác. Em lang bạt bar nọ sàn kia, quán rượu nọ vỉa hè kia, thu thập một rổ đầy ngôn ngữ thị dân chờ dịp trổ tài trước bạn bè. Sao những người bạn Hà Nội vẫn như lảng tránh em? Sao các cô gái không ngưỡng mộ em mà cứ nhìn em cười cười như chị cười em vậy?
    Em tung tăng váy ****, em chải chuốt bóng mượt đến chơi nhà bạn. Trong bữa cơm một tay em cầm bát tay kia em cầm đũa cầm luôn cả thìa chan canh. Chan xong em lẳng cái thìa nằm ngửa lõng bõng giữa bát canh rồi hồn nhiên xì xoạp và cơm, hồn nhiên nói cười rổn rảng. Nhà có gió đâu sao mẹ bạn em bỗng đứng lên đóng kín cửa sổ cửa ra vào, đến tận bây giờ em vẫn không hiểu nổi.
    Ôi các em lớn xác mà vẫn bé bỏng tội nghiệp! Cả nghìn năm qua, người dân từ khắp nơi đổ về đây, mang theo những tinh hoa từ nhiều vùng miền khác nhau, dày công tạo nên một văn hoá Thăng Long - Hà Nội. Thời buổi đô thị hoá chóng mặt ngày nay, các em cũng từ khắp vơi ồ ạt kéo về Hà Nội, và rồi cũng sẽ tạo nên một văn hoá Hà Nội... mới... chẳng còn như xưa...
    Được chuckle_over sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 22/05/2007
  10. hero_abc

    hero_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này rôm rả nhỉ! người tỉnh khác ở Hà Nội thì đến Tết có quê để mà về còn người HN thì chẳng biết đi đâu. Ngày bé mình cứ ghen tỵ với mấy đứa bạn vì chúng nó nói chuyện ở quê đi câu cá, đi bơi ngoài sông, trèo cây, ra đồng chăn trâu, đi bắt châu chấu,... Hồi đó cũng chỉ biết cây lúa qua Tivi thôi. Bây giờ nghĩ lại thấy đúng là kiểu ghen tỵ của trẻ con. Hê hê.

Chia sẻ trang này