1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. The_rossoneri

    The_rossoneri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra, lớn lên và đang sinh sống ở Hà Nội, cha mẹ đều là người Nghệ An, hiện nay hộ khẩu của tôi lại ở Sài Gòn. Nói như thế nghĩa là tôi ko chỉ nhìn nhận về Hà Nội một cách phiến diện nhưng tôi tự hào là một người Hà Nội.
    Tôi có rất nhiều bạn bè ở cả 3 miền, và tôi cũng thường xuyên phải làm việc trong môi trường tập thể, vì thế tôi chỉ tâm niệm 1 điều duy nhất, sống sao cho những người cùng sống và làm việc với mình nhận xét 1 câu thế này "thằng Hà Nội đấy sống cũng được lắm", và tôi tự hào vì đã nghe nhiều người nói thế.
    Còn về cảm nhận của riêng cá nhân tôi, người Hà Nội có nhiều điểm khác xa với người ở những nơi khác lắm, tốt hơn có, xấu hơn cũng có, nhưng đó chỉ là cảm nhận của cá nhân, vì thế sẽ không nêu ra ở đây, tôi cũng mong rằng đây là một cuộc tranh luận mang chiều hướng tích cực. Thân!
  2. cadimi

    cadimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ xô bồ và ô nhiễm,bước chân ra khỏi nhà là thấy mắt cay xè vì bụi,cứ đợi đến lúc rãnh rỗi là đi chơi xa ra ngoài Hà Nội.Nhưng cứ mỗi lần đi thực tập lâu lâu là lại đã thấy nhớ,thấy ko nơi nào bằng Hà Nội rồi,kể cả là Singapore hay Paris(bạn bè tôi cũng đều bảo thế,lạ chưa? )
    Còn những ai muốn chiêm nghiệm chút ít cái tinh thần,không khí và con người Hà Nội có lẽ phải đợi đến mấy ngày Tết Nguyên Đán.Lúc đó may ra sẽ cảm nhận được phần nào tinh tuý của Thăng Long nghìn năm chăng?....Nhưng với chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để xoá nhoà hình ảnh Hà Nội ồn ào,bụi bặm trong mấy trăm ngày trước đó và là động lực cho mấy trăm ngày tiếp theo lại sống trong 1 Hà Nội "khác".Và nó cũng đủ để tôi tiếp tục yêu Hà Nội và tôi tự hào vì mình là người Hà Nội....Điều đó có gì là ko đúng sao?
  3. cadimi

    cadimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội bây giờ xô bồ và ô nhiễm,bước chân ra khỏi nhà là thấy mắt cay xè vì bụi,cứ đợi đến lúc rãnh rỗi là đi chơi xa ra ngoài Hà Nội.Nhưng cứ mỗi lần đi thực tập lâu lâu là lại đã thấy nhớ,thấy ko nơi nào bằng Hà Nội rồi,kể cả là Singapore hay Paris(bạn bè tôi cũng đều bảo thế,lạ chưa? )
    Còn những ai muốn chiêm nghiệm chút ít cái tinh thần,không khí và con người Hà Nội có lẽ phải đợi đến mấy ngày Tết Nguyên Đán.Lúc đó may ra sẽ cảm nhận được phần nào tinh tuý của Thăng Long nghìn năm chăng?....Nhưng với chỉ vài khoảnh khắc ngắn ngủi đó thôi cũng đủ để xoá nhoà hình ảnh Hà Nội ồn ào,bụi bặm trong mấy trăm ngày trước đó và là động lực cho mấy trăm ngày tiếp theo lại sống trong 1 Hà Nội "khác".Và nó cũng đủ để tôi tiếp tục yêu Hà Nội và tôi tự hào vì mình là người Hà Nội....Điều đó có gì là ko đúng sao?
  4. cadimi

    cadimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình thế
    Ko phải tui nói thiên vị hay vì khích bác người tỉnh khác nhưng trong lớp tôi ở đại học những đứa người Hà Nội dù học dốt hay kém ( dốt là nhiều nếu xét về điểm số thui ^^) nhưng cách sống và đối xử với bạn bè ko bao giờ bị chê trách,cái tinh thần phóng khoáng đó đã là đặc trưng của người Hà Nội rồi...
  5. cadimi

    cadimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống mình thế
    Ko phải tui nói thiên vị hay vì khích bác người tỉnh khác nhưng trong lớp tôi ở đại học những đứa người Hà Nội dù học dốt hay kém ( dốt là nhiều nếu xét về điểm số thui ^^) nhưng cách sống và đối xử với bạn bè ko bao giờ bị chê trách,cái tinh thần phóng khoáng đó đã là đặc trưng của người Hà Nội rồi...
  6. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bài này hay quá cơ, em spam lại.... hehe... khá chuẩn xác ạ.
    Nhắc thế, làm em nhớ tới anh bạn người miền Nam. Ngày trước cưa cẩm dò thế này ạ: Con gái HN có vẻ khó gần ko muốn yêu con trai tỉnh ngoài thì phải ( hehe. ý anh là anh có cơ hội cưa cẩm , đưa em về ra mắt ba mẹ trong Nam ko ạ) Ơ cả nhà nhi, em thấy Nam Bắc có điểm này điểm kia khác nhau song thương nhau thì nhà ở đâu cũng thương.
    Khác ko: Tất nhiên là có như mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, giống nhau hết chán bỏ xừ.... Huớng chi đất lề quê thói ạ.
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Bài này hay quá cơ, em spam lại.... hehe... khá chuẩn xác ạ.
    Nhắc thế, làm em nhớ tới anh bạn người miền Nam. Ngày trước cưa cẩm dò thế này ạ: Con gái HN có vẻ khó gần ko muốn yêu con trai tỉnh ngoài thì phải ( hehe. ý anh là anh có cơ hội cưa cẩm , đưa em về ra mắt ba mẹ trong Nam ko ạ) Ơ cả nhà nhi, em thấy Nam Bắc có điểm này điểm kia khác nhau song thương nhau thì nhà ở đâu cũng thương.
    Khác ko: Tất nhiên là có như mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, giống nhau hết chán bỏ xừ.... Huớng chi đất lề quê thói ạ.
  8. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em là em thích cả avatar lẫn quote ở trên của bạn này, Tết, nhà bác nào quê ở đâu cứ ton ton về đoàn tụ ạ, nên HN lấy lại được vẻ thanh nhàn, phố xá thoáng mát, trong lành( giống như avatar của cadimi ấy. Chỉ tiếc Tết ngắn quá, chỉ đến mùng 3 Tết lại náo nhiệt rồi. Rõ chán. Bà em hay kể, ngày xưa phố xá ko đông đúc như bây giờ, đi lại bằng xe đạp nhưng ai tham gia cũng đi theo đúng luật... hehe... Thích nhỉ....
    Ngày xưa, đường ko đông đúc như bây giờ, và ................Nỗi nhớ dịu êm... Em thích chị dẫn chương trình của đài HN, Hà Thành.... Tên nghe yêu thế cơ....
  9. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em là em thích cả avatar lẫn quote ở trên của bạn này, Tết, nhà bác nào quê ở đâu cứ ton ton về đoàn tụ ạ, nên HN lấy lại được vẻ thanh nhàn, phố xá thoáng mát, trong lành( giống như avatar của cadimi ấy. Chỉ tiếc Tết ngắn quá, chỉ đến mùng 3 Tết lại náo nhiệt rồi. Rõ chán. Bà em hay kể, ngày xưa phố xá ko đông đúc như bây giờ, đi lại bằng xe đạp nhưng ai tham gia cũng đi theo đúng luật... hehe... Thích nhỉ....
    Ngày xưa, đường ko đông đúc như bây giờ, và ................Nỗi nhớ dịu êm... Em thích chị dẫn chương trình của đài HN, Hà Thành.... Tên nghe yêu thế cơ....
  10. cadimi

    cadimi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Hehe,thích cái ava của bạn ko? ^^ lần đầu nhìn thấy là tớ đã phải nhón về rồi,cảm giác thật là khoan khoái mỗi khi nhìn cái ava này.Đúng kiểu mùa thu Hà Nội nhé ^^
    Còn đúng là Tết thì ngắn thật và cái không khí Tết cũng ko được như ngày xưa,hơi buồn.Ko có pháo,ko gói bánh trưng,ko ra Hồ xem bắn pháo hoa.Hi vọng những Tết sau sẽ lại có tâm trạng như ngày nào....

Chia sẻ trang này