1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hungdomtcn

    hungdomtcn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    TO CHA BIET NHA CAU NGUOI HA NOI THE NAO MA LAI O QUE RA
    NGUOI HA NOI GOC LA ONG BA CHA ME SINH RA VA LON LEN O HA NOI THE THOI ,RAT DON GIAN
    CON GIAI THICH NHU CAU LA BON QUE RA HA NOI ,DAM PHAI CUT HA NOI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    TO CHA BIET NHA CAU NGUOI HA NOI THE NAO MA LAI O QUE RA
    NGUOI HA NOI GOC LA ONG BA CHA ME SINH RA VA LON LEN O HA NOI THE THOI ,RAT DON GIAN
    CON GIAI THICH NHU CAU LA BON QUE RA HA NOI ,DAM PHAI CUT HA NOI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    -----------------
    Dân HN gốc chắn chẳng có những từ ngữ như này roài
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 18/10/2007
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    TO CHA BIET NHA CAU NGUOI HA NOI THE NAO MA LAI O QUE RA
    NGUOI HA NOI GOC LA ONG BA CHA ME SINH RA VA LON LEN O HA NOI THE THOI ,RAT DON GIAN
    CON GIAI THICH NHU CAU LA BON QUE RA HA NOI ,DAM PHAI CUT HA NOI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    [/quote]
    Hay là người Hà Nội gốc toàn nói với nhau kiểu như thế này nhỉ? Ơ, thế thì chả bằng thằng chăn trâu ở quê tớ nói với nhau
  4. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    Cùng là quê nhưng có sự khác nhau đôi chút đó anh, nếu đã nói là người HN gốc thì trong giấy khai sinh của anh ở dòng nguyên quan sẽ có chữ "Hà Nội" ở cuối, còn ở trước chữ Hà Nội là gì không quan trọng, chỉ là sự phân biệt giữ các địa điểm trong Hà Nội mà thôi. Chính em là người Hà Nội gốc cả quê cha lẫn quê mẹ, quê gốc em ở làng Chèm thuộc Từ Liêm, nếu xét bây giờ thì Từ Liêm chỉ là "ven đô" hoặc là "ngoại thành", nhưng họ đâu hiểu là trung tâm Hà Nội xưa - Kinh thành Thăng Long - lại gần về phía sông Hồng, chứ không nhích ra Hồ Gươm như bây giờ.
  5. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    chỉ có người không phải người Hà Nội gốc mới có suy nghĩ hết sức sai lầm như thế, nhưng người có cụ kị ông bà sống ở Hà Nội thì chỉ gọi là người "sống lâu năm ở Hà Nội" mà thôi, còn người Hà Nội gốc thì phải có "nguyên quán" ở Hà Nội. Nhiều người cứ thấy ông bà bố mẹ sống ở Hà Nội lại cứ tưởng mình là người Hà Nội "gốc", tự gọi mình là người Hà Nội "gốc", đi đâu cũng bảo "tôi là người Hà Nội gốc đấy", trong khi cách ứng xử giao tiếp thì không thể hiện một chút gì về cách ứng xử của "người Hà Nội gốc". Ấy vậy mà bây giờ người ta chê trai Hà Nội thế này thế nọ rồi đổ đồng người Hà Nội gốc cũng như thế . Thật đáng buồn
    Được lordcharmed sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 18/10/2007
  6. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Cái này lại liên quan đến "gốc" và "ko gốc"!
    Theo em thấy thì những ai thuộc hàng "tương đối gốc" có vẻ j đó rất là... bình thường, ko màu mè, ko thể hiện, tóm lại là cứ... trầm trầm thế nào đó! Ngay cả khi giao tiếp cũng ít niềm nở hơn, thường chỉ là cười và gật đầu chào chứ ko vồn vã tay bắt mặt mừng. (---> em thuộc loại này Chìm nghỉm)
    Tiếp theo là dạng có vẻ j đó rất là... khí chất theo kiểu sang trọng, quý tộc. Cái j cũng đúng mực, chỉ biết tả 1 từ "chất" từ vẻ ngoài đến lời ăn tiếng nói, cách cư xử!
    Người ngoại tỉnh thì ngược lại, có lẽ theo cách sống xóm làng, cứ tối đến là bạn bè kéo cả quân đoàn sang nhà nhau chơi, vào vô tư, cười nói vô tư với cả... bố mẹ cô dì chú bác ---> khác ở đây đấy!
    Và lời nói Đương nhiên rôi, tỉnh nào cũng khác chứ chẳng riêng HN. (Nhưng ko hiểu sao em nghe tiếng miền Nam rất khó, miền Trung thì... thua luôn, các từ địa phương thì cứ gọi là )
  7. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Yeah! Chính xác HN chỉ từ Ô Cầu Dền (khu Bạch Mai - Đại Cồ Việt) trở lên hết khu phố cổ - chợ Đồng Xuân thôi. Tớ ở Trương Định nên mặc dù nhà tớ ở đây mấy đời nhưng vẫn chỉ là ven nội (theo hồi trước) thôi!
  8. zaizaivicz

    zaizaivicz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    1 con tem duy nhất " Hà Nội " cũng chả phản ánh lên đc anh ta hay cô ta có là dân " Gốc " không.
    Đúng bạn nói đúng Cụ kị của ai đó ở lâu đời tại Hn sẽ đc coi là Hn.
    Thế sự khác biệt giữa nguời Hn và các dân ở khắp các tỉnh thành phố là ở đâu, khác nhau ở chỗ nào. Liệu ai có thể trả lời đc huk ????
    May chăng là do hoàn cảnh của từng ng khác nhau, nhìn nhận 1 vấn đề khác nhau.
    Có thể các bạn ở tỉnh khác thành phố khác thấy dân Hn có vẻ khinh khỉnh huk dễ gần. Đấy là cảm nhận của các bạn thui, bạn đã có lần nào đã cố tiếp cận và trao đổi rì chưa, hay là bạn chỉ nhìn qua rùi tự phán xét luôn.
    À ừ..................... Tóm lại ng ở đâu cũng vậy thôi ở đâu chả là con rồng cháu tiên, khác chút xíu là do nhận thức của từng người 1.
  9. lyhoangsang

    lyhoangsang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    : Tôi nghĩ hiện nay có lẽ những người đang buồn nhất về thế hệ con cháu mình là cụ Âu Cơ và cụ Lạc Long Quân. Các bạn nghĩ sao?
  10. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Theo em điểm khác biệt nhất giữa người HN và người ngoại tỉnh là:
    1. Người HN ăn chuối nhất định phải bẻ làm đôi, còn dân ngoại tỉnh thì hehe chén tất (cái này không biết có phải do dân HN tế nhị ngại "cầm chuối" hay không nữa)
    2. Người HN giờ thất học nhìu hơn ngoại tỉnh, ý em ở đây là với cùng điều kiện gia đinh nhé. Bây giờ ra đường phần đông toàn thấy choai choai tụ tập đua xe, nghiện ngập hút chích nhìu quá. Ông nào khá lắm thì cũng học hết cấp 3, nhà cửa rộng bán bớt đi ăn chơi nhảy múa để rồi dân tỉnh lẻ mua hết đất lại cười lại vào mũi cho, còn con nhà gia giáo chịu khó học hành thì lại có gốc gác từ bố mẹ ông bà là người ngoại tỉnh.
    3, Con gái HN giờ đây lấy chồng ngoại tỉnh nhìu hơn bởi vì trai HN chết vì nghiện ngập đua xe gần hết rồi.
    4. Giới trẻ Hn giờ đay ăn chơi nhảy múa nhìu quá....không cịu khó làm ăn tu trí j cả (Vụ vàng anh và thằng Việt dart là ví dụ)
    5. Ngưòi Hn hay kêu người ngoại tỉnh nói ngọng chữ n và l thế mà người HN " dơm dá dổ dễ" cũng ngọng như nhau thui, nhưng cãi nhau thì dân ngoại tỉh thua đơn giản vì thủ đô được quy chuẩn mà,
    6. Cứ lên các phố cổ, bờ hồ thấy ôg nào xe khôg biển, vượt đèn đỏ đích thị là dân Hn ngàn năm văn hiến.
    7. Nếu coi ba bốn đời ở HN là dân Hn thì dân HN toàn chui từ " lỗ đ..." của dân tỉnh lẻ mà ra thôi.

Chia sẻ trang này