1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Sao em kết bài viết cả bác thế không biết, em cũng cùng quan điểm với bác thôi, tiếc những j đã qua, buồn về những j đã mất quá.
    Đọc bài của bác loi_cu_ta_ve em cũng thấy HN đẹp thật, nhưng bác đó lại toàn viết về những cái đã qua của ngưòi HN mà thôi, đâu còn nữa chứ. Bác loi_cu_ta_ve nói tại sao người ta lại bon chen cố sống ở HN (câu chuyện về đồng nghiệp luật sư HP) nhưng cụ tổ ba đời nhà bác ý lại là người Bắc Ninh, bác ấy khen người HN cư sử khéo léo, nhẹ nhàng thanh lịch lại còn khẳng khái, quân tử, nhưng bác kể câu chuyện một ngày của bác đó mà toàn là chuyện ấm ức trog lòng thế mà bác ấy cũng để bụng được, có khi còn toét miệng khen người ta trong khi bác lại ấm ức trong lòng...thua bác đó, vì thế người ta nói "nói dễ làm khó"

    Cứ ôm quá khứ mà sống thì có ngày ăn bán đất miền Nam cả thôi. Ngay cả có bác nào tham gia vào topic này mà có ý phân biệt HN và các tỉnh khác cũng đủ coi không xứng là người Hn rùi,
    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy ngược.....!
  2. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Tớ không phải người Hà nội gốc như mọi người vẫn phân tích là phải có cụ kỵ, ông bà đã từng sống ở đây, và có nguyên quán là Hà nội.
    Tớ sinh ra lớn lên ở Hà nội, hàng năm cũng có về thăm quê cha đất tổ, nhưng mà thực sự được nuôi dưỡng, dạy dỗ ở cái đất lòng sông này. Nếu nói về những kỷ niệm trong đời có lẽ chỉ có ký ức về Hà nội thôi. Nếu nói tớ không phải dân Hà nội thì chắc cũng chẳng thực sự có quê hương bản quán nào.
    Hà nội bây giờ khác với hơn 10 năm trước nhiều lắm, kinh tế phát triển hơn, đường xá, nhà cửa ngày một hiện đại, và đương nhiên con người cũng đổi khác.
    Tớ không kỳ thị người ngoại tỉnh vào Hà nội bởi vì chính họ góp phần giúp Hà nội phát triển hơn nhưng tớ vẫn luyến tiếc Hà nội của ngày xưa khi mà đường phố không đông nghẹt người như bây giờ, con người không sống vội vã và ồn áo như bây giờ. Trong thời buổi cạnh tranh này, người Hà nội cũng sẽ thay đổi, mặc dù chính bản thân tớ không hề muốn thay đổi như vậy chút nào.
    Tớ thích đi qua con đường Quang Trung, Nguyễn Du, Thể Giao, Tô Hiến Thành, chỉ mới 1,2 năm trước thôi vẫn còn vắng người vây mà những con phố nhỏ đó giờ lại tấp nập lạ thường.
    Tớ thích đi qua những khu tập thể cũ nơi mà trước kia có bát canh rau ngót người ta cũng mời nhau.....
    Người Hà nội đúng như nhiều bạn nhận xét, sống phong lưu, đôi khi cũng ích kỷ không thích sống xô bồ vì cơm áo gạo tiền - cách sống này không còn thích hợp với thời nay - nó đang bị mất dần đi (tiếc :( )
    Giờ thì mọi thứ đã khác xưa nhìều lắm rồi,....có lẽ chỉ có những ngày mồng 1,2 tết là Hà nội lại trở lại với ngày xưa...vắng lặng và yên bình.
    Được banhnu0ng sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 24/10/2007
  3. lazymoonshop

    lazymoonshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Topic này rấ dễ chạm tự ái. Ko hiểu tại sao đọc bài của mấy bác, cộng với cả thái độ của bọn lớp em (những ai ở ngoại tỉnh) là cảm thấy chính người HN mới đang bị người ngoại tỉnh kỳ thị chứ ko phải ngược lại.
    Em thừa nhận là ở đâu cũng có thành phần này thành phần kia, cũng ko ai bắt là phải yêu ghét cái j, nhưng cái kiểu "bọn Hà Lội" hay là thấy những thành phần j j đó (tóm lại là bad) là lập tức quy kết cho "dân Hà Nội thế đấy" ---> tự ái vùng miền!
    Mà em nói thẳng ra, tất cả mọi người đều đã biết rằng ko phải cứ sống ở Hà Nội đã là người Hà Nội, đó chỉ là người ở Hà Nội thôi ---> chắc j trong số thành phần bad đó đã là người Hà Nội chứ?!
    Ký ức của em về người Hà Nội gốc vẫn là rất tốt đẹp. Về 1 thế hệ " Chẳng thơm cũng thể hoa nhài - Dẫu ko thanh lịch cũng người Tràng An"
    Dù sao thì Hà Nội cũng chỉ là 1 thành phố của Việt Nam, dù nó có phải thủ đô hay không thì em vẫn tự hào vì mình là người Hà Nội!
  4. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Các pác toàn bàn vớ vỉn ... lôi hết cái xấu cái tốt ra mà 8 ... keke
    Chung quy thế này ... phân biệt gốc làm dek j ... có pác nào dám chắc mình là con của bố mình ko ... đấy ... nên sổ toẹt cái chuyện Chứng minh thư với gốc 3, 4 đời đê ...
    Còn cái chuyện ở lâu ở HN thì có đức tính này, bẩn tính nọ ... cũng toẹt nốt ... cái đó ko phải tính tình ăn sâu vào gốc rễ con người mà chẳng qua ở 1 địa phương nào đó khi tiếp xúc với môi trường, phong cách XH nào đó nhìu thì nó học tập theo kiểu Trưởng giả học làm sang mà thôi ...
    Ví dụ: như một số bạn nói về chuyện gia đình gia giáo tại HN, đi chào ông, về lạy bà, ăn chuối bẻ đôi chẳng qua là thời Pháp thuộc HN mình cũng tiếp cận hơn với cái văn minh mà thôi ... Tương tự như vậy, chắc chắn trong tương lai gần người HN sẽ nhanh chóng bị mắc thói hư tật xấu của XH tây phương (tốt thì chưa nói đến) hơn ngoại tỉnh ... Đấy xem Google thống kê HN ta vào search *** là nhìu nhất đấy ... (hihi... cũng có thể do Vàng Anh chăng)
  5. Kutujop

    Kutujop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bi giờ ví như mọtt chú VESPA thui, dáng ngoài vẫn đẹp đẽ thanh tao, làm siêu lòng bao dân chơi sành điệu, nhưng ôi thôi ai biết được rằng khung sườn mục rữa cả rf, máy móc làm lại hết, có chú còn mất giấy tờ phải đục lại số khung ấy chứ. hahhahhaha, "khinh lũ ngưòi kia ngạo mạn ngẩn ngơ, giương mắt bé diễu oai linh rừng t hẳm"..........."ôi thời oanh liệt nay còn đâu?"
  6. banhnu0ng

    banhnu0ng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có những người tự ti mới thích khơi cái xấu của người khác ra để nói.
    Bởi ai cũng có cái xấu, Hà nội hay người hà nội cũng vậy thôi, người ngoại tỉnh cũng thế.
    Nơi nào càng đông người thì xã hội càng phức tạp càng dễ phát sinh tệ nạn và dần mất chất. Nếu chỉ nói người ngoại tỉnh xây dựng Hà nội đẹp hơn - tư duy chỉ đến đó thì cũng hơi ngắn.
    Nước chảy chỗ trũng, máu chảy về tim nhiều quá, tim không đỡ nổi nhồi máu mà die mất thôi.
    Được banhnu0ng sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 28/10/2007
  7. baonhieunamroi

    baonhieunamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cùng là dân Annamite với nhau cả thôi mà, ý quên Con Rồng cháu tiên!
    ở Hànội có hàng triệu người từ đủ mọi vùng, miền đến sinh sống, Mỗi người có một tính cách, lối sống khác nhau...Thế nên trong cuộc sống sẽ có chuyện này chuyện kia là điều đương nhiên. Chúng ta tự hào là người Việt nam, Người Hà nội. vvv..Với lịch sử và truyền thống văn hoá điều đó là rất đáng tự hào rồi, Nhưng thử các bạn thử tự nhìn lại mình xem, trong cuộc sống đời thường của mình thi sao nhỉ, Đôi khi chỉ chuyện cỏn con là lời xin lỗi và cám ơn cho đúng lúc thôi ...
    Không phải là người Hànội ,Đã sống học tập và làm việc ở Hànội, ngấm trong mình một phần( hay toàn phần cũng nên hihi) nào đó văn hoá người Hànội, Đi xa rồi nhiều lúc thấy nhớ nhiều thứ quá, Đơn gian chỉ là đường phố thân quen, những quán ăn, quán nước,những buổi tụ tập cung chúng bạn...
    Nhớ hà nội!
    Đọc nhiều bài trong cái Chủ đề này lại thấy buồn. Nào người này người nọ! hic Cùng là dân Annamite với nhau cả thôi
    Sống trong cuộc sống cần có một tấm lòng....
  8. baonhieunamroi

    baonhieunamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chửi bọn Tây nhiều thứ lắm, nhưng trong văn hoá của bọn nó cũng có nhiều cái mình nên học, Cái nào tốt đẹp thì học chứ nhẩy ! ví dụ nho nhỏ là Văn hoá xếp hàng ( ko biết có được coi là văn hoá ko?) chẳng hạn, rồi còn nhiều chuyện khac nữa...thế nên trong cuộc sống cái gì tốt đẹp thì nên tiếp thu các Bác nhi? Hoà nhập nhưng không hoà tan mà hihi, Vậy nên là người Hanội hay ko phải người Hanội chả sao, Cứ cái gì tốt đẹp thì em học hihi
  9. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    nói cho cùng, cách ứng xử của người HN khác với người ở nơi khác đến
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Đúng đấy, mẹ mình là gốc Nam Định nhưng mình thấy cách sống người HN lắm, mình tự biết mình, ko phải bon chen, lấy được !
    Mình người Hn gốc đọc Topic này thấy sai sót nhiều quá, sẽ phấn đấu !
    Nhưng nói thật là cách nghĩ người ngoại tỉnh về người HN hơi gắt, hay hỏi quê quán, và 2 nữa, hơi bon chen...

Chia sẻ trang này