1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi, mình nhớ không nhầm thì thời của CAO BIỀN trưóc thời của vua LÝ CÔNG UẨN khoảng hơn 200 đến 250 năm thì phải
  2. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    có khó gì đâu khi tìm người HÀ NỘI gốc,mình đây này,như trong gia phả thì mình là đời thứ 16.sinh ra và lớn lên ở HÀ NỘI .Mình đọc trong gia phả(tất nhiên là được các cụ trong họ dịch ra chữ quốc ngữ)cũng thấy lại một phần nhỏ lịch sử của HÀ NỘI cũng như diễn biến thời trước
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    14.000 người Mường đang chờ có hộ khẩu Hà Nội rồi, vui lắm thay
  4. nakedman1203

    nakedman1203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  5. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    cho mình tham gia hội với nhé mình ủng hộ nhiệt tình,chúng ta là người HÀ NỘI cũng nên có hội đồng hương chứ.
  6. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    16 đời ở HN cơ ah? liệu có phải cá tháng 4 ko đây?
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    16 đời thì có gì, dòng họ mình vẫn còn nhà thờ tổ ở ngõ Phất Lộc.
    Chẳng lẽ Hà Nội là đất toàn dân ngụ cư, không có Hà Nội gốc sao ??
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Các bác vẫn còn cãi nhau chuyện khác biệt gì à?
    Em thấy cả triệu người ai cũng có cái khác biệt: thứ nhất là vân tay, thứ hai là sẹo. Chả ai có vân tay giống ai cả, còn sẹo thì thường đa dạng lắm cơ nên cũng thường ít có người giống hệt nhau. Đấy là ta tỉ mỉ thế.
    Ngoài ra nếu xét rộng hơn thì người tốt, người xấu cũng khác nhau. Ngay cả người xấu cũng xấu thế này và người thì xấu thế kia. Cũng khá là đa dạng.
    Thế rồi, người nói lắm, người làm ít, người chăm chỉ, người ít lời, .... chả may có người được sinh ra ở Hà nội và có người được sinh ra ở các tỉnh khác.
    Các bác tranh luận thế có mà hết ngày. Có đem được từng người Hà nội ra so sánh với từng người ở các Tỉnh khác không? Và rồi chốt lại thì ai cũng máu đỏ da vàng, gia đình ai cũng có những người ngã xuống để bảo vệ đất nước, để giành lại độc lập tự do cho chúng ta ngày hôm nay.
    Em thấy cứ bàn mãi thế này thì mất thời gian quá.
    Hay bảo mox lock quách những cái topic thế này cho dân tình đỡ bị nó quyến rũ mà lời ra tán vào mất hết cả đoàn kết.
    Nhiều điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng.
  9. hoabienpt

    hoabienpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2008
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thấy khác nhau gì cả mình đều là con cháu vua Hùng và đều đang sinh sống ở trên đất nước Việt Nam ma`.
  10. The_Cold123

    The_Cold123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    .
    Tôi có ông bạn chơi với nhau từ thửa trèo me trèo sấu (Lớn lên giữa Hàng Bạc. Cụ thân sinh thì chào đời ở ngay dốc Hàng Kèn, nhưng ông nội người Nghệ Tĩnh (kg rõ là Nghệ An hay Hà Tĩnh), ra HN sống từ thời ***** đang phiêu bạt ở trời tây. Đã gọi là người HN đc chưa?). Tôi cho nó xem topnic này, nó cười khẩy, rồi hỏi tôi: mày cũng gốc gác trong Thanh đấy nhỉ. Quả vậy. Bố tôi người Thanh. Mẹ tôi cũng người Thanh. Vậy tôi là gốc Thanh. Nhưng tôi nhìn thấy mặt trời ở nhà hộ sinh Lò Đúc, biết cái HN này từ thửa xếp hàng mua bia cho bố (mỗi vại bia phải mua kèm gói lạc ranh có khi đã mốc xanh). Vậy nhưng tôi vẫn nghĩ mình là người Thanh sống ở HN chứ chưa từng cho rằng mình là người HN, và cũng chưa dám khinh một ai không phải là người HN đang sống ở HN.
    Đáng buồn, phần đông các bạn ở đây, tư tưởng địa phương quá lớn, có phần thiên về định kiến, phân biệt hẹp hòi. Điều đó có nên không, giữa thời đại toàn cầu hoá này?
    Nhiều lúc, tôi thấy lạ kỳ: Người VN mình cứ thấy ông da trắng tóc vàng là nể sợ, cho rằng tất cả bọn họ đều đến từ những quốc gia văn minh mà kg biết rằng có người còn đói hơn rệp ở nước họ. Trong khi đó, người Việt với nhau nhiều khi lại khinh nhau như mẻ chỉ vì vấn đề gốc gác.
    Được The_cold123 sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 04/04/2008
    Được The_cold123 sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 04/04/2008
    Được The_cold123 sửa chữa / chuyển vào 21:32 ngày 04/04/2008

Chia sẻ trang này