1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Trì độn nó cũng phải có mức độ chứ. Tất cả các chuẩn miền Trung đang nằm trong sách phổ thông. Đọc nhiều vào cháu ạ. Vấn đề không phải là cháu đọc không thể hiểu được mà là 1000 lần mới hiểu. Tiếng nói không đứng yên mà luôn chuyển động. Biết thế nào là lượng đổi chất đổi không? Tiếng Hà Nội hay Sài Gòn cũng đều thay đổi cả. Nếu không biết điều đấy thì bảo 1 học sinh tiểu học nó giảng cho. Việc dân Miền Trung tràn vào thủ đô là tất yếu. Cháu có lo cũng đến thế mà thôi.
    Còn cái trò suy ra là vợ hay người yêu của chú là người miền Trung thì sai toét rồi cháu ạ. Tại sao người ta không thể nói những ý kiến không phụ thuộc vào quan hệ của mình. Cũng có thể cháu có 1 tý não, nhưng quá tăm tối, sao hiểu được lời người lớn. Khuyên nhá. Nói cũng được nhưng có điều phải nghĩ cho kỹ trước khi nói. Trước khi phát biểu, hãy rắc vôi bột vào mồm trước đi.
    Sưu tập cú mèo.
    Được khoaitayxanh sửa chữa / chuyển vào 10:17 ngày 26/05/2008
    [/quote]
    Người lớn ko chấp trẻ con mà câu chữ lai láng vãi lúa .Nói nhạt bỏ mie,ra biển há mồm đi chú
  2. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    thôi stop cho topic quay trở về với đúng mục đích của nó :D
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

    He he, vào đây đọc xem Bọ Thanh _Nghệ dùng trí tuệ như thế nào này.
    "Cái cầu con con gọi là cầu bố
    Đám cây lố nhố gọi là rừng thông"
    http://www10.ttvnol.com/forum/f_69/1052066.ttvn
    Dân Hà Nội không cãi nhau nữa cho phí thời giờ đi.
  4. nguyenvnfa

    nguyenvnfa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Sao dân Nghệ ra HN nhiều thế không biết, tràn ngập tiếng nghệ, tràn ngập biển số xe nghệ, tràn ngập "phong cách nghệ" - một phong cách đã được khẳng định một cách khủng khiếp.
    Bác nghệ nào ra đây cũng tìm cách đổi giọng, chả hiểu yêu quê hương đến đâu mà bỏ hết ra bắc, đổi giọng để làm gì không biết.
    Bảo là ra HN để đóng góp cho HN, xây dựng HN hiện đại, văn minh, giầu nên á, xin lỗi, nếu các bác nghệ đủ trình độ làm cho HN được giầu lên, hiện đại lên thì các bác ấy chẳng mất công ra đây xây dựng cho thằng Hn làm gì, sẵn tấm lòng với quê, cứ làm cho quê bọ thành Thâm quyến, thượng hải cho bọn HN, SG lác mắt.
  5. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    bác khoaitayxanh nói mà nghe ngứa thật :)).Nói dẻo quá cơ
    Ko phải dân Nghệ mà trình bày như đúng rồi ý .Phải chăng là người xứ nào mà lại khiến bác chạnh lòng đến thế?Rỗi việc ngồi đôi co với người khác.Nói dẻo như kẹo kéo .Đàn ông mà nói đc như này thì chắc cũng mặc váy
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Hơ! Rất tiếc, đáp án của bạn chọn đã sai rồi. Tớ không phải đàn ông mà thuộc về phái đẹp, rất đẹp (he he tự phong). Đùa tí. Tớ là nữ nên không mấy khi chủ động mỉa mai gây sự mem khác. Tuy nhiên cứ mem nào to mồm với tớ thì lập tức tớ đi đất, lăm lăm guốc trên tay ngay. Ai phang tớ một cái thì tớ sẽ giáng trả cho ít nhất cái rưỡi. Bình thường thì dịu dàng, dịu dàng lắm cơ.
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Em xin! Các bác hạ hoả nào . Bác kia bác ý trình bày ý kiến thì để bác ý trình bày, đúng sai thì phản biện, chứ đừng xúc xiểm nhau thế . Nếu người tỉnh X nào đó có cái hay, cái tốt mặt nào đó thì học hỏi, không nên miệt thị những tính xấu của người ta .
    Em xin lỗi, chứ thật lòng em thấy 1 vài bác nóng tính thế thì không giống phẩm chất thanh lịch của người Hà Nội cho lắm .
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Xứ bọ... mọi người ai nghe nói cũg hiểu là ở đâu rồi đấy! Đâu phải chỉ Hn có ý kiến đó đâu! do đâu mà có tiếng xấu như vầy! ko chịu tiếp thu, cứ tư tưởng bo bo cục bộ trong đầu sao có thể làm thay đổi quan điểm của người khác về địa phương khoaitayxanh cho được!

    Ở đâu cũg có người này, người khác, cách nói này, nói khác (r, d). Những cái hay thì mọi người thích nghe hơn, cũg là một phần phát triển vậy (tiếng anh, tiếng usa, ... chẳng hạn)! Đồng thời cái ko hay, phổ biến chắc chắn cũg vang ko kém! Ở đâu chứ, giọng nói hn nhẹ nhàng và rất chuẩn, ko như 1 số vùng, đặc biệt là xứ bạn (khoai tây xanh) nghe rất nặng; một số nt ra hn cố thu giọng lại cho mỏng hơn, nhẹ hơn... nhưng nghe thẽ thọt, chảy nước... rất chuối! Ko thể thay đổi hình ảnh xấu bằng cách như vậy được!
    Dẫu sao thì điều kiện phát triển ktế, được giao lưu với hn và các địa phương khác, nhiều người cũg thay đổi đc phần nào! Tuy nhiên việc cứ tự hào về ôg này, ôg kia làm to,... (hãy xem chất lg thế nào?) trong khi người bản xứ thi cứ nghèo rớt... mà lại hug hăng và bo bo thì sao phát triển được! Số nhiều đâu phải là sô thông minh đâu, kéo tụt cả các vùng khác xuống ấy chứ! Việc giai cấp này, giai cấp kia... mới chỉ có lịch sử hơn 30 năm đã nói lên điều j đâu! Chất xám đang chảy máu ầm ầm kia kìa!

    Cứ tự hào cái đâu đâu!... nếu có thể thành công, quay lai xây dựng địa phương phát triển, mở rộng tinh thần (hẹp hòi, cục bộ), ... thì việc to mồm gào thét ở 1 trang hn những chuyện tiểu tiết như vậy mới ko còn mang ý nghĩa tiêu cực!
    Khó thay, ai cug thấy cổ động viên Nghệ An đã tiếp đón cdv HP ntn! mà có phải là lần đầu đâu... đến bao h mới chịu tiếp thu và thay đổi đây! Các nước phát triển có như vậy ko? Yêu địa phương là hay nhưng việc yêu đất nước (sự xây dựng hình ảnh địa phương, sự liên kết, mở rộng hình ảnh...), tự hào về đất nước (chứ ko bo bo) lại bị một số nơi kìm hãm ... thua xa tinh thần các nước phát triển đó ah!
    ---------------------------------------------------------------------------------------------​
  9. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Có tự tin là đánh trả được tất cả mọi người không kưng, cẩn thận kẻo có ngày toè mỏ mất xinh vĩnh viễn đấy kưng
    @mọi người: không đoán mò thằng ku này là ai, bởi có nói gì rồi nó cũng chối hết. Là người Nghệ thật thì thêm vào list dân Nghệ tính hèn nhát, còn không phải Nghệ thì là kẻ rỗi hơi thế thôi, và những gì đã đúc kết từ lâu về Thanh_Nghệ vẫn luôn luôn đúng
    Được 12OaksEstate sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 26/05/2008
  10. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Có tự tin là đánh trả được tất cả mọi người không kưng, cẩn thận kẻo có ngày toè mỏ mất xinh vĩnh viễn đấy kưng
    @mọi người: không đoán mò thằng ku này là ai, bởi có nói gì rồi nó cũng chối hết. Là người Nghệ thật thì thêm vào list dân Nghệ tính hèn nhát, còn không phải Nghệ thì là kẻ rỗi hơi thế thôi, và những gì đã đúc kết từ lâu về Thanh_Nghệ vẫn luôn luôn đúng
    [/quote]
    Ơ hay! Thất vọng về bạn 12OaksEstate quá. Tớ thấy lạ là mọi người cứ quan tâm đến tớ có phải là dân Nghệ hay không. Xin trả lời rất lịch sự là không nhá. Lịch sự chưa?
    Có người gọi tớ là chú. Tớ không muốn họ nhầm lẫn nên có giải thích một chút. Thái độ thế là nhã. Phải không nào?
    Còn tớ xinh thì cũng chả biết nói thế nào, nhưng các bạn trai hay nịnh nọt. Hi hi chắc cũng không tệ lắm. Nhưng mà cái đó chả quan trọng gì. nhể. Sòi oi. Nhưng mà quả thật là tớ chưa bao giờ nhịn với các bạn nam thời phổ thông cho tới nay. các bạn nam thường nhắc đến tớ như một nỗi kinh hoàng. Bởi vì họ thường bị tòe mỏ khi đấu khẩu với tớ. 12OaksEstate ạ.
    Túm lại nhié. Tớ có thói quen đọc bài của ngưòi khác và chỉ xem xét các lập luận của ngưòi đó thế nào. Nếu có gì mình chưa nghiên cứu tới thì sẽ xâm nhập thực tế để kiểm chứng những ý kiến của họ. Tuyệt đối không quan tâm đến người đối mặt tranh cãi với mình là ai, người tỉnh gì, quốc gia, châu lục nào. Vừa rồi tớ có mằng mỏ một chú chẳng qua là chú này đã không nghĩ ngợi gì khi đọc bài của tớ mà lại mỉa mai bằng cách bảo tớ đã rửa tay trước khi gõ chưa (thái độ rất tăm tối). Đầu óc thế thì tớ phải khai sáng cho. Chứ nếu chỉ tranh luận thì vô tư đi, tớ không bao giờ dùng từ quá. Cực nhã là khác. Không bao giờ gây sự với ai. Đó là nguyên tắc ứng xử của tớ. Nhưng nếu ai chọc ngoáy tớ thì tớ chả nhường.
    Quay lại vấn đề. 12OaksEstate. Bạn có nói về tớ một vài điều chưa nhã lắm. Không sao. Lần trước bạn nói về bài viết của tớ là hài hước. cảm ơn bạn đã chia sẻ một phần ý kiến của tớ. Bây giờ tớ nói với bạn nhé. Ý kiến của tớ xuất phát từ thực tế khách quan, không phụ thuộc vào việc tớ là ai ở đâu. Bạn hãy đọc một cách nghiêm túc, lược bỏ phần hài hước của văn phong, và (nếu có nhã hứng) trả lời tớ xem những điều đó có đúng sai đến đâu, bao nhiêu % đúng sai. Và bạn không thích đọc thì cũng không sao. Tớ có khả năng mỉa mai những vấn đề lớn, nhưng không hề thích mỉa mai cá nhân một ai. Xin đừng để tớ buộc phải mỉa mai một ai.
    Chú ý: Tớ nhận xét về sự "xâm lược" (về tất cả bình diện giá trị vật thể và phi vật thể) của dân Nghệ (và miền Trung) vào Hà Nội là một sự thật. Cái vàng vàng ấy. Tớ là kẻ hay làm cho các bạn Nghệ tức trào máu họng vì những sự chọc quê. Nhưng tớ không thể nói là không nhìn thấy sức mạnh của những kẻ "xâm lược". Điều này nằm ngoài việc dân Nghệ xấu hay tốt. Tư duy cần rạch ròi việc gì đi việc ấy.
    Tớ chẳng rỗi hơi 12OaksEstate ạ. Tớ nghĩ rằng, tớ gõ thế này hơi nhiều và kỹ một cách không cần thiết. Chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này