1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Cái con khoai ngứa này mày tưởng ai cũng là chó như mày à mà chó đàn,mà tao so sánh mày với chó tao cũng thấy tội nghiệp loài chó lắm.Tao không thể hiểu cái độ trơ của mày nó nằm ở đâu hay là mày ko có.Bị chửi cho như thế mà vẫn dám vác mặt vào sủa.Trẻ con vài tuổi mà bị nhiều người chửi nó cũng ko trơ đến như mày.Mày tự nhận mày là người lớn thì mày sống cho giống người lớn đi,mày đừng phun ra những câu mà mày tự huyễn hoặc ra nữa.Tao hỏi thật ngày xưa mày có cưa trai Hà Nội rồi bị hắt hủi ko mà sao tao thấy mày hậm hực thế,đi đến topic nào có 2 chữ Hà Nội là tao thấy mày vào nói xấu nhiệt tình.Đừng cố tỏ ra cái vẻ ko chấp, tha cho này nọ ,mày nghĩ mày là cái gì thế.Trong bụng tức lắm nhưng vẫn tỏ ra ta đây ko thèm chấp.Mày thốt câu nào mày bị chửi ngay câu đấy mà vẫn dám vác mặt.Tao nể cái độ trơ của mày,nó thật là sáng ngời đấy.Nếu yêu xứ Củ Nghệ thì về xây dựng đi nhá (dù mày ko phải người xứ này ) nhưng tao thấy mày có vẻ yêu lắm đấy.Hãy biến tình yêu thành hành động đi =)) đừng để lãng phí hay đi khóc thuê khóc mướn nữa.
    ( Sorry cả nhà em quá bức xúc ).
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Thôi thôi, em xin các bác. Việc gì phải hằn học tới mức chửi nhau như thế. Tâm các bác không bình thì sao sáng suốt mà tranh luận được .
  3. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Ủa,có kiểu nhổ nước bọt mà bắn được hẳn lên trời rồi tự rơi đập vào mặt cơ á?Sao tao ko biết nhở?Hay chỉ có loại con đĩ như mày hay làm,rồi suy bụng ta ra bụng người.Èo,tởm thế mày ơi.Cứ nghĩ ai cũng ngu như mày,nhổ...lên trời như thế à?.Đúng là mở mồm đối đáp mà cũng ngu dốt thâm tệ.Chưa đủ trình đâu con ạ.Còn non và xanh lắm.Mà mày nói nhầm đấy,tao dai gì mà nhổ nước bọt vào mặt mày làm gì.Cái mặt trơ trẽn,con người có đầu óc ngu đần của mày,ko đáng nước bọt của tao.Mặt mày nó dơ bẩn hơn nhiều nên nhổ toẹt vào cũng bằng thừa,con đĩ ạ.Phí.Tao thà nhổ nước bọt vào bồn cầu rồi giật nước đi còn hơn phun vào cái mặt chó của mày.Hê hê.
    Mà mày nói mày tha, ko thèm chấp tao.Ô kìa,tao chả quan tâm mày tha cái gì,mày chấp tao cái gì.Tao chỉ biết là mấy page liền tao chờ đợi câu trả lời từ mày mà đếch thấy.Với một câu hỏi đơn giản là :Cho hỏi quý cô nương xuất xứ dân tỉnh nào ?Mà tao đợi mòn mỏi ko thấy.Buồn thế.Tao khuyên mày nhé.Con người ta phải biết tự hào về nguồn cội của mình.Phải biết vỗ ngực tự tin mà trả lời.Chứ cái loại như mày,xấu hổ về nơi mày sinh ra.Ko dám nói,ko dám trả lời thì vứt,vứt đi cho xong .Ko đáng để tao ngồi mất thời gian .Hờ hờ
    Chỉ có vô học mới ko biết đọc cái câu hỏi to lù lù của tao.Ngu dốt mới tự hạ thấp mình khi cứ ra cái vẻ to mồm,khua khoắng này nọ thôi.Nói người khác mà ko soi gương nhìn lại mình.Cái loại mày nếu rỗi việc thì về chăm sóc chồng con đi.Ngu thế,chồng bỏ cho thì khổ.Vô học như thế,có gia đình rồi sao dạy được con???
    Thôi,tóm lại tao có lời khuyên là thế này.Mày phắn về cái nơi mày sinh ra,cái nơi mày xấu hổ mà ko dám nói,ko dám trả lời tao đi.Cho cái topic này trong sạch nói riêng,và Hà Nội ko bị nhơ bẩn nói chung.Loại người như mày í mà,nói thì ngu,suy luận thì vớ vẩn chỉ về tỉnh lẻ mà dạy CHÓ thôi.Mà có khi chó còn khôn hơn mày,dạy cẩn thận ko nó lại đớp cho mất phát vào mồm thì khổ.:-"
    Và nữa :
    1."Tiếng Hà Nội sẽ dần dần thành tiếng miền Trung" --->Mày đừng ở Hà Nội nữa,tao năn nỉ đấy.Nếu như mày nói,đằng nào tiếng HN sẽ thành tiếng miền Trung cơ mà.Về xứ BỌ mà tập thành " Người Hà Nội" đi
    2.Đọc kỹ và chấp nhận câu hỏi đi :Cho hỏi xuất xứ dân tỉnh nào ?Đừng trốn tránh.Tao hy vọng mấy ngày đủ để mày nhờ 1 đứa lớp một đánh vần hộ mày mấy dòng này
    3.Ngay từ đầu,tao đã dùng những lời lẽ rất khiêm nhường với mày.Nhưng mày ngu,ko nhận thấy mày đã quá bố đời như nào.Càng ngày càng bệnh nặng.Quá đà lắm rồi cưng ạ.Nói mãi mà ko chịu đi khám.Hay hết tiền à?Đến đây,tao cho ít tiền mà đi khám.Rõ khổ.Tiền thì tao ko thiếu nhưng chủ yếu mày phải câm cái mõm mày vào đi con đĩ ạ
    Được nothingpunk sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 28/05/2008
    [/quote]
    ha ha ha. Tất cả đều thấy nhá. Tớ rất tử tế. Chỉ nói những điều thực tế đã và đang xảy ra ở Hà Nội. Không nói bất cứ một ai. Nhưng Lập tức có một đấm hủi đến cắn. Nên mặc dù bận lắm. Cũng bớt chút thời gian vàng ngọc để dạy dỗ. Các bác thông cảm. Tớ rất tử tế trong cách xưng hô. Nhể. Dù thế nào cũng cậu tớ đàng hoàng. Đấy. Người cao nhã là phải thế.
    Cũng lạ nhỉ. nothingpunk cho rằng tớ thể hiện ở đâu đó tử tế mà vào đây lại ngược lại. Ơ hay. Một người cao thượng như chúa trời thì khi bị chó cắn, vẫn phải đánh chó chứ nhỉ. Tớ đã dặn trước rồi. Nên tớ có dạy dỗ gì thì đừng giận tớ mà tự trách mình.
    Còn tớ là người ở đâu. Điều đó không quan trọng. Tớ là người Hà Nội hay người Cà Mau hay người sao Hỏa thì có vấn đề gì nhỉ. nực cười là khi tớ nhắc đến tiếng Nghệ, thì các chú nhảy vào bảo Nghệ, Bọ. Lỗi tư duy. Quá thô sơ. Tớ nhắc đến tiếng Tây Ban Nha thì biến thành Tây Ban Nha chắc? Kiểu tư duy này, trẻ ngồi bô nó cũng không mắc.
    Tớ chả quan tâm đến nothingpunk xuất thân từ đâu. Nhưng xét thái độ trong diễn đàn nhá. Đầu tiên là tự dưng nhảy vào cắn tớ. Sau đó, ngộn ngữ chợ búa tăng dần. Mày mày tao tao, Ha ha hôm nay đạt tầm đĩ thõa nhá. ( Bác nào không tin thì nhìn văn bản của y nhá). Hãy bộc lộ hết đi cho mọi người cùng thấy mình là ai. Có điều, nếu nothingpunk ở Hà Nội thì cũng đừng tưởng mình thanh lịch nhá. nothingpunk muốn thanh lịch thì hãy rửa cái bể phốt trong mồm đi.


  4. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Thưa bác goahead8x. Tôi tôn trọng ý kiến của bác. Cho dù ý kiến của bác không đồng ý với tôi. Có những thực tế mà nếu chưa có sự chuẩn bị khảo sát cẩn thận, có thể bị cảm tính che lấp, khó nhận ra. Sự khác nhau trong ý kiến là đương nhiên. Những cái này không vội vàng. Nếu bác muốn bàn tiếp về tiếng hà Nội. Tôi xin quay lại bàn thêm.
    Cảm ơn bác đã đọc bài!
  5. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    Ha ha ha. Yên tâm đi. Guốc nên cũng nện tùy người. Tất cả những ai muốn bàn luận một cách nghiêm túc. Tôi không bao giờ có thái độ tấn công cả. Nếu bác đã từng đọc các bài của tôi. Sẽ thấy ngay một quy luật là. Tôi chỉ bàn với mem khác về nội dung. Tuyệt đối không xúc phạm mem khác về tư duy. Không miệt thị một ai.
    Trường hợp mà tôi rút guốc ra nền là những trường hợp đối với kẻ tăm tối, không có suy nghĩ, nhảy vào cắn cá nhân. Trường hợp này thì tôi không nhường bác ạ. Chú ý. Tôi bao giờ cũng rút guốc sau chứ không rút trước. Mình là người tử tế mà. Biết quan điểm của nhau dễ nói chuyện lắm.
    Cũng nói riêng với bác là trong bài của bác có cái phần cuối có ngôn ngữ bắt đầu miệt thị rồi nhé (mà bác chủ động dùng nó trước nhá). Hy vọng gặp bài sau của bác, tôi chỉ đọc được nhưng lời vàng ý ngọc chứ không có ngôn ngữ miệt thị. Vì điều đó là thừa bác ạ.
  6. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1
    @o0nara0o: Hãy thể hiện cái thanh lịch đi. Tư duy nghèo nàn thế thì làm sao đối đáp được với người tử tế. Tất cả những gì suy luận trong đầu của cậu đều trật khấc. Kiểu suy luận vì bị thế này, bị thế kia nên mới nói xấu Hà Nội bla bla thể hiện một sự tăm tối. Nói theo cách khác là rất khó đào tạo. Tớ chưa bao giờ thất bại trong mọi việc. Tất cả những gì tớ nói không hề là việc nói xấu mà là bàn những vấn đề thực sự của hà Nội, Sự thật mất lòng. Đương nhiên. Nhưng nói chuyện kiểu gì chứ nhảy dựng lên chửi như cậu nó hài lắm. Ha ha ha. Còn bao nhiêu ngôn ngữ kẻ chợ, trộm cắp thì đem ra dùng hết đi. Thật đáng xấu hổ.
    Hỏi thật nhá! Mặt cậu có phải làm bằng sành không?
    Biết điều thì cúp đuôi về đê. Suỵt...
    Bây giờ tớ phải làm việc đã. Bao giờ xong lại xách đả cẩu bổng ra dùng.
  7. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Ối zời,đọc mà chán .Chả nhẽ lại ko thèm rep lại mấy dòng .Vẫn kiểu ra cái vẻ quanh co này nọ,vấn đề chính thì ko vào đề luôn đi.Mệt quá cơ
    Nhắc lại là ko có lửa thì cũng chả có khói.Ko có những lời lẽ miệt thị trước thì tao cũng chả thừa hơi ngồi lai láng câu chữ với mày làm gì.Lớn rồi,để ngta xỉ nhục đến thế cũng chỉ biết đánh trống lảng này nọ.Rồi tự mình gây nên bây h ra cái vẻ bù lu bù loa lên.Hôhô
    Cái thể loại XẤU HỔ vì nguồn gốc,cội nguồn của mình thì ko xứng đáng để nói chuyện với tao nữa đâu
    Còn chuyện tao dùng những lời lẽ khinh bỉ mày nó cũng có lý do thôi.Ngu đến mấy thì cũng nên nhận ra chứ
    Ngáp (:|
    Cười khểnh,khinh bỉ :))
    Lắc đầu quay đi
    Lớn rồi,có gia đình rồi.Nhưng ngẫm thấy đầu của Thị chắc chỉ để mọc tóc thôi.Suy nghĩ đuợc gì chắc là 1 điều ko tưởng.Thông cảm,thông cảm (:| (:|
    STOP HERE!
  8. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Tao đang ngồi vắt óc tự hỏi mày đã tốt nghiệp mấy cái bằng thạc sĩ hay tiến sĩ chưa mà mày chê tư duy của người khác là này nọ.Tao thanh lịch với những người tao tôn trọng,còn nói thật cái loại "người lớn" như mày tao khinh lắm.Đôi co với mày thêm nữa mày cũng chỉ phọt phẹt ra những lời như thế thôi,chán ngấy tận cổ.Mà mày chưa phải nhà ngôn ngữ học để mà tao phải ngồi nghe mày giảng.Thôi thì ý kiến của mày mày cứ ôm lấy vậy.Hay như bác letsgo nói thì cứ ra ngoài nói với nhau luôn cho tiện chứ ngồi gõ 3 cái dòng đôi co với mày quá chán.Nhạt.
  9. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    nói về bộ môn chởi nhau thì mây nguòi ''HN'' và tỉnh khác ở trên chắc không có gì khác biệt
  10. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này