1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    mày dân Nghệ hả em ??? HN góp được gì thì mày tự biết chứ, không góp được gì thì ngày xưa lập mẹ nó thủ đô ở Vinh ấy, chứ lấy HN làm thủ đô làm cái mẹ gì, mày nói ngu như chó !!!
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nếu các bác còn tiếp tục dùng những lời lẽ chợ búa, chửi bậy như thế thì các bác đang tự BÔI GIO TRÁT TRẤU vào 3 chữ NGƯỜI TRÀNG AN đấy.
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    anh huỵch toẹt luôn nhé, anh nhổ vào cái hình thức "Tràng An" mà chúng mày hí hửng đua đòi, anh cũng nhổ vào mấy thằng mả cha mồm không văng tí tục tĩu nào nhưng đầu óc tư duy thì tục hơn cả phân nhợn, ẹ câu nào là thiếu trí tuệ câu đó giống như thằng khoaitayxanh học hành bết bát kiến thức nông cạn ở trển. Tràng với chả An, người Tràng An chết hết rồi, thằng còn sống thì máu bị pha tạp hết rồi. Rách ruột, bày đặt phú quý sinh lễ nghĩa, trưởng giả học làm sang nhí nhố.
    Tập trung vào mà kiếm tiền, dùng tiền đó mà đi bổ túc thêm văn hoá văn nghệ, như thế khắc mọi thứ nó sẽ văn minh hơn. Chứ cứ ngồi mà ôm cái bô nát Tràng An thủ cựu có mà chết rục cả lũ.

  5. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    nhiều ng chăm sóc vẫn ko tiến bộ
  6. nothingpunk

    nothingpunk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    anh lại theo tay em gõ hùng hục ở mấy trang trc rồi
    Let it be....![
  7. jumanji12

    jumanji12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.532
    Đã được thích:
    0
    Ừ, bảo sao mà giờ chẳng nên so sánh nữa, vì có khác nhau mấy nữa đâu mà so sánh.
  8. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    nhận ra rồi là tốt. Ý của anh là nhắm tới cái văn hoá chung của xã hội. Cách đây hàng thế kỷ đổ về trước đó, xã hội VN là xã hội phong kiến và ý thức hệ Nho giáo là chủ chốt, chính vì thế văn hoá và đạo học của xã hội thời đó tuân thủ nghiêm ngặt các "điều luật" mà "đạo" đề ra. Con người thời đó cư xử với nhau đa phần là có lễ nghĩa phép tắc, ngay cả cách họ phản đối hay chống đối một cái gì đó cũng hà khắc và đầy tính nghi lễ.
    Chính vì thế nó tạo thành một thứ bản sắc cho từng vùng miền, miền nào cũng toàn danh sĩ nho sĩ các loại sĩ, sặc mùi văn hoá tôn nghiêm.
    Xã hội đó đã đi qua rồi, thay vào bây giờ là xã hội tiền. Có mùi tiền là ông nào cũng vỗ ngực cho rằng ta đây văn hoá. Nhưng văn hoá cái mẹ gì, những cái cư xử căn bản của một thằng người trong cộng đồng quần thể còn làm không xong. Trường lớp hết tiết học là hết trách nhiệm, giáo dục sáo rỗng trên trời. Cứ thế kéo dài 20 năm thì bao nhiêu thế hệ đã không được dạy dỗ về cái văn hoá ứng xử đó rồi. Gia đình cố đến mấy cũng không bao giờ là đủ. Sức tàn phá văn hoá của xã hội lớn hơn sức bồi đắp của gia đình.
    Cho nên anh cho rằng tất cả những thằng nào ngồi ca bài ca Tràng An văn hiến, Hà Nội văn minh đều là đạo đức giả nguỵ quân tử hết.
    Muốn nó trở thành văn hoá như xưa thì sau này đứa nào trong này lập gia đình, có con thì dạy dỗ cho nó thật cẩn thận từng ly từng tí một. Đừng để tiền làm cái mùi dẫn đường cho chúng nó. Thế hệ này là hệ quả hay là hậu quả của thế hệ trước ??? Đố ai trả lời được.
    Topic này vô nghĩa từ trang đầu tiên.
    Bọn Nghệ An dương dương tự đắc, nếu xét về toàn bộ cục diện chính trị và văn hoá VN trong mấy chục năm gần đây và dựa theo lời ngu xuẩn của thằng khoaitayxanh là đa phần lãnh đạo là người Nghệ, thì hậu quả này là do tư tưởng manh mún và đầu óc khôn lỏi tư lợi riêng của cái đám lãnh đạo Nghệ đó. Đấy là anh nói dựa theo lời của thằng khoaitay ăn cám lợn.

    Nhưng anh cũng xin nói mẹ nó luôn, lãnh đạo VN bây giờ là bị chửi nhiều nhất đấy. Làm ăn tệ hại, quan liêu ngu ngốc, kéo tụt tất cả các thứ xuống, thế mà có thằng trên này vẫn thủ dâm tinh thần được. Đù mẹ. Dân Nghệ một khi đã bước chân ra khỏi quê hương là không bao giờ quay trở về. Cho nên các tỉnh thành giàu lên 1 chút thì Nghệ nghèo đi 1 chút. Cả tỉ năm rồi vẫn xơ xác tiêu điều, để cho đám con cháu gỡ cái mối nhục đó bằng cách đi bôi nhọ dân các miền khác. Bó rái !!!
    Được darkflames sửa chữa / chuyển vào 19:25 ngày 04/06/2008
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3

    Đồng ý hoàn toàn với ý kiến này .
    Hà Nội nói riêng cũng như cả cái đất nước Việt Nam này nói chung, vừa yêu vừa buồn, chán, ghét, thất vọng và bất lực.
  10. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Chả nhẽ MS lại đi phân tích, chứng minh cho cái bạn KTX kia là bạn ý ăn nói không thống nhất, thế này thế kia à, em nhỉ. Phí đi.
    Tóm lại là bạn ý đã quen độc thoại một mình, giờ tự nhiên có độc giả. Thảo nào mà lại hứng chí tìm tòi bằng chứng đến thế. MS chả cần nói nhiều, vấn đề là có là có, mà không là không. Nếu không thì không thể bảo HN đứng thấp nhất về số lượng gì gì đó được. Vì thấp vẫn là có.
    Mà đã có thì không thế bảo là đâu có ai ... được. Tại vì tớ đọc lướt, chả thèm trích dẫn. Mà tóm lại nữa thì...
    Nói sai tức là...nói điêu!
    Điêu quá đi!

Chia sẻ trang này