1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoaitayxanh

    khoaitayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    1

     
    Tiếp tục nhá. Có một số bạn nói năng chừng mực. Đáng hoan nghênh. Có thể các bạn chưa đồng ý với tôi vì nhiều lý do. Nhưng chắc chắn phần cảm tính đã che khuất sự sáng suốt trong tư duy. Không sao cả. Chuyện đó cũng bình thường.
    Các bạn thân mến.
    Một lần nữa khẳng định, người Hà Nội cần khiêm tốn hơn nữa. Không nên vì cả nước cưng chiều mà nghĩ mình ghê gớm. Phải nghiêm khắc với bản thân chứ. Ở đời phải biết mình là ai chứ cứ nhận xằng nhận bậy nhận bừa(câu này mượn của Đức Khuê)
    @darkflames. văng tục cũng đạt trình tởm lợm đấy. Cái này đang là vấn nạn của Hà Nội. Tớ không nói cậu là người Hà Nội đâu nhá. Chỉ xét riêng thái độ tham gia thôi đấy. cậu sở hữu một thứ văn hóa dưới mức cặn bã.
    @ các bạn. Hiện nay ở Hà Nội đang tồn tại một thứ thứ ngôn ngữ rác rưởi mà chưa biết cách nào thanh toán. Nếu ai có sáng kiến nào tẩy rửa thứ này thì phát biểu nhá.
    Việc phê phán người Hà Nội, không có nghĩa là nhập nhèm lôi người Nghệ An vào đây. Đó là sự u tối trong tư duy của darkflames và một nhóm mà các bạn đã biết. Cậu ta không hiểu thế nào là sự minh bạch, rạch ròi. Tôi cũng hơi áy náy, chỉ vì ý kiến của tôi mà các bạn Nghệ An lại bị nhắc tới một cách thiếu thân thiện như vậy. Nếu có bạn Nghệ An nào ghé qua đây thì cũng xin thông cảm cho tớ nhá. Quả thực là cái này tớ cũng không nghĩ tới. Có lẽ vì tớ hơi hài hước khi nhắc đến những người quê các bạn đã có mặt ở Hà Nội. Điều đó làm một số kẻ nhảy tưng tưng. Rất buồn cười. Điều đó đối với tớ thì bình thường. Nhưng không hiểu sao nhiều người lại có tư tưởng cục bộ và căm ghét các bạn đến như vậy. Nhưng những nhận xét của tớ về quê các bạn cũng chẳng sai. Người Nghệ An nói riêng và người miền Trung nói chung đều đáng nể ở nghị lực vươn lên. Thực tế là những người gốc miền Trung luôn vươn tới những vị trí cao trong các cơ quan quyền lực, và họ có đủ lực để "thanh lý" bất kỳ cộng đồng nào khác nếu muốn. Thực tế, người Nghệ luôn chiếm các vị trí quản lý cao.
    Ha ha ha. Ở cái topic này, có một nhóm trong này, tớ dù lịch thiếp đến đâu cũng chẳng thể gọi họ bằng từ gì khác ngoài sự ngu xuẩn. Cứ chê Hà Nội thì người đó chắc chắn là người Nghệ ư? Chúng ăn mà ngu đến thế chứ? (Nói vậy chứ ai cũng biết chúng ăn gì).
    Còn về cái vấn đề học hành thì thực ra người Nghệ cũng chưa bằng một số nơi khác. Phải thẳng thắn mà nói như vậy . Nếu so với đất khoa bảng như Bắc Ninh, Hải Dương thì Nghệ An xếp sau nhiều. Những người đỗ đạt của miền Trung chỉ xuất hiện những thế kỷ gần đây, số lượng không nhiều lắm đâu. Nhưng chắc chắn là nhiều hơn Hà Nội. Thế thì Hà Nội mới buồn chứ. Thế nên càng yêu Hà Nội, chúng ta càng phải ghé vai đưa chất lượng người Hà Nội về văn hóa lên tầm tương đương với các tỉnh khác. Chớ nên vì được ca tụng mà coi nơi khác bằng nửa con mắt. Người ta cười cho.
    Sau mấy hôm bận bịu mà thấy nhóm mõm đen, lưỡi đốm vẫn chưa đông lên là mấy. Cũng chưa thấy có tiếng sủa đáng kể đến nỗi phải dùng đả cẩu bổng cả. Cứ gâu gâu vu vơ. Hơi chán.
    Thôi dù sao bầy đàn này cũng "phát triển đàn" thêm được một chú. Sủa khá hăng. Đó là cái tên rất "cún", darkflames. Thợ Nhật Tân của bị dao thớt nhá.
      MS sửa vì nội dung danh sách không cần thiết.

    được MAGICSTAR sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 10/06/2008
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    mày nghĩ anh cần tỏ ra có văn hoá với loại đầu óc cám lợn như mày chắc, hề hề. Xưa nay vốn dĩ anh thích cư xử phù hợp với trình độ hiểu biết của từng loại đối phương. Với người đối xử ngang hàng, với bọn ngu dốt chó mèo bú liếm linh tinh như thằng khoaitay thì phải coi như chó.
    Này anh bảo, copy paste đơn giản lắm !!!
  3. 12OaksEstate

    12OaksEstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Ôi hãy thấy thời gian của mình là đáng quý hơn đi cãi nhau với một con điên chứ. Cái loại điên là cứ trời nóng bức lại lên cơn như cũ, ai nói gì cũng không vào đầu đâu vì nó có còn trí tuệ của người bình thường đâu. Hơn nữa cung cấp vài chi tiết sau để mọi người thấy hết sự khốn nạn điên rồ của con này:
    - Nó sinh 9x, bằng tuổi cháu tôi.
    - Ngoài đời nó không có bạn bè, tính tình thì như con trai không một chút nữ tính (trèo cây như khỉ, rành bóng đá, chửi bậy như hát hay), thích thằng con trai nào thì thằng đấy chạy mất dép, đành lên mạng tìm bạn ảo vì như thế không bị chế giễu.
    - Tôi xem profile của nó nhiều lần: sau vài bài đầu đang là độc thân nó sửa thành có gia đình (9x có gia đình cái ..... nhà nó, chẳng lẽ lại văng tục ), sau vài bài bị chửi là Bọ đang chỉ có chữ Việt Nam nó thêm cả chữ Hà Nội (việc gì phải thế, đúng là thứ logic của người điên ).
    - Không nói tiếp được chuyện ngôn ngữ, bây giờ nó đang chuyển dần chủ đề, cứ dây cà ra dây muống thì có mà đến hết đời chắt nó cũng không hết (nếu có thằng nào bên Trâu Quỳ ngủ với nó có con ).
    - Tôi chụp được ảnh nó trên blog, "xinh lắm" hơn con milu nhà tôi, bạn nào thích pm tôi gửi cho.
    CHÂN THÀNH KHUYÊN CÁC BẠN SAU VÀO ĐỌC HÃY TỰ THƯƠNG LẤY BẢN THÂN MÌNH, TIẾC THỜI GIAN CỦA MÌNH MÀ ĐỂ KỆ CON DỞ NGƯỜI NÀY ĐI.
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ, quê xứ Nghệ đấy.
    Bác mà đọc được topic này thì buồn lắm, mà buồn nhất là bạn khoaitayxanh đấy.
    Bạn khoaitayxanh ạ, bạn cư xử với người ta thế nào thì người ta cư xử lại vậy thôi.
    Nói năng ko chừng mực như bạn thì bố thằng nào nó nhịn bạn mãi đc.
  5. olearyvn

    olearyvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mọi người nghĩ như thế nào mà đi cãi nhau về mấy chuyện linh tinh , dở hơi này nhỉ ....
    Vùng miền nào thì cũng cùng chung trên bản đồ thế giới là Việt Nam mà thôi .
    Tôi nghĩ cũng đừng đem chuyện chính trị hay tôn giáo cũng như là lôi lịch sử ra mà lạm bàn khi mà chính những người viết và đưa dẫn chứng lịch sử lại không tôn trọng lịch sử , đọc mà không hiểu được hết " Một người hay một tập thể thì không thể làm ra lịch sử , Việt Nam có được ngày hôm nay là kết quả và quá trình phấn đấu của cả dân tộc Việt nam .
    Bây giờ trong quá trình phát triển có thể có nhiều điều còn chưa phù hợp hay chưa được hoàn hảo nhưng những thành quả ngày hôm nay thực sự chúng ta cũng phải ghi nhận quá trình xây dựng đất nước của Nhà nước Việt Nam .
    Có những chuyện không phải lúc nào cũng đem ra đùa được . Dù chỉ là vui và trong tư tưởng .
    Người Việt Nam mà chẳng tôn trọng lẫn nhau thì ..... Thế hệ Bạn và Tôi sau này sẽ Đoàn Kết và Xây dựng đất nước như thế nào ...... Tôi thấy nên dừng ở đây là Tốt hơn ...
  6. Hitxitin

    Hitxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2008
    Bài viết:
    699
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với ý kiến của bạn này !
    Đã là Người Việt Nam !
    Người cùng 1 nước thì chẳng nên đố kỵ với nhau làm jì !
    Cái chính là làm thế nào để đất nước phát triển với chiều hướng tốt lên !
    Chứ cứ đứng 1 chỗ phán xét và ganh tỵ thì chả ra thể thống jì nhể !​
  7. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    thôi anh em tranh cãi làm gì nhiều,TRÀNG AN thì vẫn là TRÀNG AN ,còn "CÁ GỖ" thì vẫn là "CÁ GỖ" mà...ngay sát vách nhà mình có dân bọ như thế.tính bẩn dễ sợ luôn...
  8. ziczak04

    ziczak04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    mà mình nhận xét thêm cho khách quan ...nơi đâu cũng có người tốt,kẻ xấu, nhưng ở quê hương bọ thì những ngưòi bẩn tính lại nhiều vô kể.mình cũng không chấp làm gì...vì thói đó của họ đã nhiễm vào máu rồi,đi vào tiềm thức rồi.như người HÀ NỘI cũng vậy " dẫu không thanh lịch cũng người tràng an"...vấn đề này cần gì phải bàn nhiều đâu. ai là người HÀ NỘI thì hãy sống tốt đẹp hơn nữa, ai là dân bọ thì nên bỏ bớt tính xấu đi....thế thôi
  9. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý 100% với bác.
  10. PoloKolo

    PoloKolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khác nhau nhiều, rất nhiều...Phải sống gần nhau thì mới biết rõ ràng, tường tận được...Từ cách sống, suy nghĩ cho đến những hành động....

Chia sẻ trang này