1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HN và người tỉnh khác, KHÁC BIỆT GÌ ???

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi buoncuoithe, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói đúng: chỉ là tranh luận thôi. Chủ đề của TOPIC là gì thì tôi nói về cái đó. Bạn bluerose ạ, tôi đâu có đề cập đến việc tôi có phải là người HN hay không, tôi có yêu HN hay không đâu. Bác lôicutave rất tinh khi nhận xét về Người HN ở Xuân Mai. Một điều khá lạ là bây giờ người HN gốc, như bác nào đó nói là từ đời kị của chúng ta ở HN, lại dạt ra các tỉnh kế cận. Tất nhiên họ đã tạo một không gian đẹp xung quanh nơi họ sống. Nhưng tôi trộm nghĩ, tại sao ta lại bị đuổi ra khỏi chính quê hương của ta? vì cái gì?
  2. sunflowers1007

    sunflowers1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Úi, 0 fải mấy người HN về Xuân Mai xây dựng nhà cửa ở đó là do họ 0 có nhà ở HN đâu, toàn người giàu có, bạn nói thế là sai rồi. Về các tỉnh lân cận mua đất xây nhà là 1 cái thú của người HN bi giờ ý mà, họ toàn là những người giàu có, ở HN có nhà cửa đàng hoàng rồi, về nông thôn mua nhà để nghỉ cuối tuần thôi mà.
    Nói chung những người HN về đó ở cũng hay lắm, lịch sự, giao lưu với hàng xóm rất tốt, vui vẻCthân thiện (thế thì khi đi vắng hàng xóm còn để ý nhà cửa cho chứ. Toàn các bác già già mà.
    Àh, có thể nói người HN giờ đang về "lấn chiếm" đất của các tỉnh lân cận
    VÌ như ở XM chỗ tớ, khối nhà trong đợt bị giải tỏa vừa rồi mất sạch đất đai nhà cửa. Tiền đền bù thì làm sao mà đủ để mua đất xây nhà cơ chứ, vì người HN về mua đất đai tạo nên cơn sốt, giá đất tăng cao vùn vụt. Thía đó, thành ra có dạo chỗ tớ xảy ra những vụ tranh chiếm đất dở khóc dở cười, người dân do 0 đủ tiền mua đất, họ cứ thế xông bừa vào chỗ đất trống nào mà họ nhìn thấy, rồi chặt cây xây nhà ... chính quyền cứ đập chỗ này thì lại thấy mọc ở chỗ khác .
    .
    Được sunflowers1007 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 06/10/2005
  3. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hehe ... chắc nhà chú là địa chủ ...
    Nhà anh chẳng địa chủ gì ráo ... nhà mình mất công sức xây lên ... neo ng` nhờ họ hàng đến ở ... rùi cho NN mượn để làm trụ sở ... cuối cũng cũng bị quy kết cái tội ở rộng quá .... phải dâng hiến ... thế mới đau...
    Mịa ... bây giờ khối thằng tham nhũng vài chục nhà thì chẳng ma nào bắt ... Điên tiết
  4. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải nghệ sĩ mới có thể cảm nhận được cái đẹp...chỉ cần người có tâm hồn yêu cái đẹp là có thể cảm nhận được ngay thôi....Theo tôi thấy người ở đâu cũng vậy...chỉ cần hướng về cái đẹp, cái trân, cái thiện thì đều xứng đáng người khác được tôn trọng, yêu quý...không nhất thiết là người HN, người Nghệ An hay bất kỳ tỉnh nào trên đất nước....
  5. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống sòng phẳng thì dân ở đâu cũng vậy thôi. Con gái thì mấy tỉnh các cậu nêu trên tớ cũng có yêu đương qua hết rồi. Bài học cuối cùng rút là quan trọng hợp với mình, hà nội hay không hà nội cũng thế cả.
  6. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hừ..."của bền tại người mà".....dù đời cha có giữ gìn mà đời con phá thì đến thánh cũng chịu...trách sao được....trách sao được....
  7. themmuphy

    themmuphy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    theo tôi để đánh giá về người hà nội thì trước tiên phải hiểu thế nào là hà nội đã.cái gì đã tạo lên một phong cách hà nội mà bao nhiêu thế hệ văn nghệ sĩ bằng tình yêu và sự trân trọng đã viết lên những bài thơ,bản nhạc có thể nói là bất hủ về hà nội .bản thânchúng ta là thế hệ sau phải hiểu và đánh giá đúng chứ đừng lên vì máu đồng bào mà có những lời lẽ như : hà nội là cái quái gì .tôi xin hỏi bạn một câu : nếu hà nội là cái quái gì thì mảnh đất quê hương bạn là cái quái gì khi mà hàng bao nhiêu người ngoại tỉnh hàng ngày hàng giờ cứ tràn về hà nội trong đó có thể có cả bạn .nếu hà nội là cái quái gì thì tại sao bạn không ở lại quê hương mình mà,xây dựng,mà đóng góp cho quê mình giầu đẹp lại lang thang lên hà nội để rồi hà nội lại là cái quái gì trong suy nghĩ của bạn.một đôi lời tham gia với các bạn cho vui nếu có gì không phải hãy bỏ qua cho tôi.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Vẽ vời , tớ thì thấy người HN nói giọng chuẩn , rõ nghĩa , đặc trưng cho giọng chuẩn của Việt Nam . Còn mấy bác tỉnh ngoài thì l , n lẫn lộn , hay là iem , hoặc là giọng lệch lạc ....
  9. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em là dân SG, thưa thiệt với các bác là bạn bè em mấy thằng dân Nghệ An đều là những thằng chơi được, còn mấy thằng dân Hà Nội thì em suýt choảng nhau với chúng nó vài lần rồi.
    Gái thì em không biết, còn trai Nghệ An thấy chúng nó được phết, chơi tập thể, sống có anh có em, ý chí nghị lực cũng giỏi, nói chung là máu, nó hợp với cái tính giang hồ sg của em.
    Còn mấy thằng HN, mười thằng thì hết chín thằng em gặp là bọn khoảnh tính, chỉ bo bo cho mình, sống giả bỏ mịa (chết, xin lỗi các bác em lại x bậy rồi).. Em chỉ thấy chúng được cái hay là cun cút với vợ với con thì tốt.
    Ra ngoài bắc, nhấc máy gọi cái là bọn ở Nghệ an ra tận HN nhậu nhẹt với mình, còn mấy thằng Hn thì hôm lí do này mai lí do kia không đến được. Mình ở trong Nam thỉnh thoảng còn nhận được điện thoại mấy chú Nghệ an hỏi thăm, còn bọn HN đố bao h nghĩ đến anh em.
  10. Set_up

    Set_up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đó đó...mới chính là cái khác....một kiểu người biết nghĩ...còn một kiểu người không....

Chia sẻ trang này