1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người Hoa

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Người Hoa

    Nói đến SG, không thể không nhắc đến khu Chợ Lớn với đông đảo cư dân người Hoa sinh sống tại đây. Có thể nói, SG chiếm hơn 1/2 lượng người Hoa của cả nước dù từ thế kỷ 17, Mạc Cửu (được xem là người Hoa đầu tiên đặt chân lên đất Việt) đã chọn Hà Tiên làm nơi sinh sống, cho đến thế kỷ 19 thì người Pháp mới tạo điều kiện cho người Hoa vào SG, Gia Định lập nghiệp.

    Nhiều người hiểu 2 chữ Chợ Lớn như một khu vực sống của cộng đồng người Hoa tại TPHCM, nhưng thực ra có hẳn 1 cái chợ như thế. Đó chính là Chợ Bình Tây - chợ có tên là Chợ Lớn Mới được xây vào năm 1928, một trong những điểm tham quan bắt buộc phải có cho khách đi cititour. Có một điểm là người Hoa gọi khu Chợ Lớn là Đề Ngạn (đây là từ Hán Việt, người Quảng Đông phát âm là "Thầy Ngòn, hoặc Thầy Òn"), còn khu Chợ Bến Thành là Tây Cống (cũng là từ Hán Việt, phát âm theo người Quảng Đông là "Xấy Cung", thực tế phát âm từ Hán Việt ở đây thì chẳng ai hiểu đang nói đến chỗ nào).

    Notes: (Tây Cống, theo nhiều người Hoa bảo là Sài Gòn, nhưng thực tế nguồn gốc của chữ Sài Gòn lại không thuộc về phiên âm hay cách trẹo âm nào của Tây Cống dù nói theo tiếng Quảng Đông, Phổ Thông, Phúc Kiến hay Triều Châu).

    Người Hoa ở SG không chỉ sống ở Chợ Lớn (gồm quận 5,6,10,11), mà còn sống rải rác ở các quận khác. Từ năm hơn 1 tuổi mẹ tôi dọn về nhà ngoại ở quận 4 thì nơi ấy, dãy phố của tôi đã là cả một cộng đồng người Hoa rồi. Chúng tôi nói tiếng Quảng Đông với nhau, và cách nhà tôi hơn 500m là sang quận 1, nơi ấy, khu vực đường Nguyễn Công Trứ, Ký Con, Calmet cũng đều nói tiếng Hoa cả. Có một sự thật là người Hoa ở những khu này thì con cái bị lai nhiều, kết hôn chủ yếu với người Việt, và đẻ ra một thế hệ con lai. Do đó, hơn 20 năm sau, đa số những đứa trẻ này nói tiếng Hoa không chuẩn, có đứa còn chẳng biết nói, thậm chí vui hơn là con gốc Quảng mà toàn nói tiếng Phổ thông vì ....trường dạy thế!
  2. culanluasg

    culanluasg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    mình ở gò vấp,có một điều mình thấy là con trai người hoa lấy con gái người việt thì nhiều ,tuy nhiên con gái người hoa thì hầu như không thấy lập gia đình với con trai việt,tại sao vậy bạn nhi???
    hồi đó mình có một cô bạn gái người hoa dễ thương lắm ,chân thành lắm đó
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ theo "Định luật bảo toàn nòi giống", các ông bà chỉ muốn có người thờ là người Hoa thôi.
    Quan niệm hôn nhân giờ thoáng rồi, ai cũng muốn có gia đình êm ấm nên vụ Hoa-Việt giờ ko quan trọng nữa. Có chăng là xu hướng con gái Việt (dù dân tộc Kinh hay Hoa) toàn nghĩ đến chuyện lấy chồng nước ngoài để đổi đời. Khiếp thật!
    Khi đi làm, thường người Hoa được cân nhắc để chọn hơn người Việt ở chỗ họ cho rằng người Hoa thì thật thà, rõ ràng và đúng giờ, hơn nữa là có thêm 1 thứ tiếng. Cái này thì ko biết rõ hay ko, nhưng em cứ... công nhận cái đã. Em cũng thật thà lắm.
    (Loạt bài về Người Hoa sẽ post lên dần, đang bận)
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang muốn tìm bạn người Hoa đây , mà hỏng biết có gặp được hong nữa
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Lão hamchoihung đấy, ng Hoa chính hiệu đấy nhé
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    causedfrom3stars====>Vy xin dừng cuộc chơi. thứ lỗi thứ lỗi.


  7. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đi học
    Nếu thuở bé, các đứa trẻ người Kinh được học ở một trường thì các bé có cha mẹ là người Hoa thường phải học hai trường.
    Với người Hoa, việc giữ gìn ngôn ngữ là cả một vấn đề. Trong nhà, họ không cho con cái nói tiếng Việt, khi lớn, nếu là con gái thì thường phải kết hôn với người Hoa. Tuy ngày nay quan niệm đó đã lỗi thời so với xu hướng của xã hội nhưng không có nghĩa là không còn người suy nghĩ thế. Tất cả không chỉ là vấn đề thờ phụng như người ta nghĩ, mà còn là vì giữ gìn bản sắc của chính dân tộc Hoa. Không phải ngẫu nhiên mà có cả một China Town trong lòng SG năng động, cũng không phải ngẫu nhiên mà có cả một góc SG người ta chỉ dùng tiếng Quảng Đông trong giao tiếp.
    Trường Hoa không giống với trường Việt, cũng không giống với trường Việt dạy tiếng Hoa. Hồi xưa, trẻ em người Hoa học tiếng Hoa và Việt trong cùng một chương trình chính khóa, học song ngữ (có thể nói là tam ngữ vì tiếng Quảng Đông, Phổ Thông và tiếng Việt được chia nhau ra dạy). Và thường những đứa trẻ này học bán trú, con nhà khá giả. Điểm đáng lưu ý là Hiệu trưởng những trừơng này là người Hoa, rất tiếc hầu như những trường đó giờ đây không còn cái truyền thống này, do tất cả trẻ em đều phải chịu học dưới một hệ thống giáo dục của cả nước (Lấy ví dụ trường Minh Đức ở quận 1, trường Phan Văn Hân - xưa là Đại Thành ở quận 3). Thế là một số trường Hoa tách riêng! Nếu để ý, một số trường này không hẳn là trường, mà là nó nằm ở trong Chùa. Đến bây giờ trường Hoa, dạy chỉ riêng tiếng Hoa vẫn tồn tại, rất nhiều trẻ em đến đó học từ nhỏ do cha mẹ buộc, nhưng hầu như không còn dạy tiếng Quảng Đông dù ngôn ngữ chính trong giao tiếp ở những trường này, từ thầy đến trò đều là tiếng Quảng.
    Chương trình học ở trường Hoa chỉ có vài môn nhỏ, nó không chia ra Nghe nói đọc viết như một thứ ngoại ngữ nào. Trẻ em học ở đây y hệt những đứa trẻ chập chững vào lớp 1, cũng có viết nét, cũng rèn chữ, cũng phát âm, và tập đọc, tập chép, phải trả bài mỗi ngày. Xem đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả vì kỹ năng nghe nói khi ấy được hình thành tự nhiên. Ngoài ra còn có học hát, học vẽ, tô màu và làm thủ công. Trường tân tiến hiện đại hơn thì có thêm thư viện, phòng học Thư pháp,... Sách tiếng Hoa học ở trường này ngày nay đã thay đổi nhiều. Trước đây là những quyển sách ngả màu dù là sách mới, không hề rẻ tiền. Bây giờ có thêm sách học theo lối phiên âm vì đánh máy toàn sử dụng phiên âm, chú âm phù hiệu cũng có nhưng chỉ phổ biến với người Đài Loan, có những trường dạy cho biết, cũng có nơi bỏ hòan toàn.
    Học tiếng Hoa không bắt buộc phải lên từng lớp như trường Việt, học xong lớp 1 mà thấy mình có khả năng học lớp 5 thì có quyền xin nhảy lớp. Một năm học thường không kéo dài quá nửa năm, nên đó là chuyện bình thường nếu một đứa trẻ 12 tuổi bảo là nó đang học lớp 9. Nếu so với học phí của những trung tâm dạy ngoại ngữ thì trường Hoa thu học phí tương đối rẻ.
    Ngẫm lại, thấy người ta cũng có lý, đào tạo ngôn ngữ phải đào tạo từ bé, chứ lớn lên, đầu óc già dặn hẳn, những cái căn bản như thế không tài nào nhét nổi vào đầu nữa.
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Tớ thấy người Hoa trong Chợ Lớn sống dơ dơ làm sao ấy, không được gọn gàng.
  9. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hic, cái bé này làm nhanh thiệt, mới hum qua hum kia trổ tài hum nay đưa lên liền, ăn nhậu mà được vậy thì tốt bít mấy
    Nè nè, bé kia, đừng tưởng change nick là tớ không biết là ai nhé, ăn đòn bi giờ áh
  10. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hehe, chắc bác gặp người bông rùi

Chia sẻ trang này