1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người hoàn hảo ?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi roma, 06/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Người hoàn hảo ?

    Hì hì truyện cười thôi.Ai biết,sưu tầm hoặc sáng tác thì thêm vào nhé.
    Tôi thì chỉ đủ khả năng sưu tầm từ old ttvn mà thôi.Nếu các bạn có đọc được ở đâu đó rồi thì cũng mong các bạn thông cảm vì đã mất thời gian vô lý...

    Một người đàn ông đứng đắn đến gặp bác sĩ để khám sức khỏe. Ông ta nói, "Tôi cảm thấy rất tệ. Bác sĩ khám giúp tôi và xem có chuyện gì vậy"

    "Tôi hỏi ông vài câu đã nhé", bác sĩ nói, "Ông có uống rượu, bia không?"

    "Rượu bia à?", ông ta nói, "Không đụng đến một giọt"

    "Còn thuốc lá?"

    "Không bao giờ. Thuốc lá chẳng có ích gì và tôi có những nguyên tắc nghiêm ngặt về việc này"

    "à, vậy còn đời sống ********, có nhiều không?"

    "ồ, không. ******** là tội lỗi. Tôi đi ngủ trước 10h30 mỗi tối... luôn luôn như vậy"

    Bác sĩ yên lặng một lúc, chăm chú nhìn người đàn ông rồi hỏi, "Ông có bị đau đầu không?"

    "Có", người đàn ông đáp, "Tôi bị đau đầu khủng khiếp"

    "Được rồi", bác sĩ nói, "Tôi biết nguyên nhân rồi. Đó là do vầng hào quang trên đầu ông quá chặt!"

    Sưu tầm từ old ttvn


    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Chú Rome nè! cứ cố gắng khua khoắng ở trên này nhưng mà xem ra cái box TP Hồ Chí Minh lèo tèo quá! Mấy bài ở trên đầu toàn đã được sản xuất từ hôm kia. Chán thật! Cũng muốn vào post bài bên này thế nhưng rồi chẳng thấy ai tham gia.

    Don't dream it's over!
  3. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Hic hic có mình em khua thì ăn thua gì.Chán chết đi được khi HCM chả có cái box truyện cuời nào.
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
  4. Otro_trangian

    Otro_trangian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là người bình tĩnh???
    Có 3 nguoi tranh luận với nhau thế nào là người bình tĩnh. Người thứ nhất lên tiếng:
    -. Tôi đi làm về bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ******** với một người đàn ông lạTôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó.
    Người thứ 2 cất tiếng:
    -Tôi đi làm về bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ******** với một người đàn ông lạTôi rút súng ra. Người bình tĩnh là tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói xin lỗi ông bà cứ tiếp tục.
    Và người sau cùng nói:
    --Tôi đi làm về bước vào phòng ngủ, thấy vợ tôi đang ******** với một người đàn ông lạTôi rút súng ra.Tôi không bắn đôi gian phu dâm phụ đó và nói xin lỗi ông bà cứ tiếp tục. Mà tình nhân của vợ tôi nó vẫn tiếp tục được thì Nó mới là người bình tĩnh.

    Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong?

    De cho gio cuon di...
  5. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Tiến bộ của y học
    Bà già phàn nàn với Bác sỹ :
    - Hồi tui còn trẻ, lần nào khám bệnh các bác sỹ cũng bắt cởi bỏ quần áo. Còn bây giờ, chỉ cần tui thè lưỡi ra là các vị ấy đã biết tui bị bệnh gì. Y học bây giờ tiến bộ thật !!
    Hình như thời nay ngu hơn !
    Sưu tầm từ old ttvn
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI
    Được sửa chữa bởi - roma vào 12/02/2002 00:35
  6. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    Đang cạo râu
    Ngày xưa, ở Pari, phụ nữ không được đóng kịch, hễ có vai nữ thì nam phải đóng giả nữ.
    Một hôm Quốc vương Luis 15 tới xem kịch. Ông ta chờ quá giờ công diễn mà chưa thấy kéo màn sân khấu, bèn gọi viên giám đốc nhà hát kịch tới hỏi tại sao.
    Giám đốc nhà hát kịch trả lời :
    - Thưa bệ hạ, Hoàng hậu còn đang bận cạo râu !
    Sưu tầm từ old ttvn
    GỪNG CÀNG GIÀ CÀNG DAI

Chia sẻ trang này