1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người HP ở HN sống với nhau như thế nào nhi?

Chủ đề trong 'Hải Phòng' bởi aimer, 26/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Người HPG sống ở HN thế nào sao? thật là buồn, buồn thi buồn thật nhưng đoàn kết thì không phải như các bạn nghì đâu, mà tinh thần này chưa được phát huy đó thôi, cái cốt yếu là phải tập trung được mọi người, vi vậy trong những cuộc gặp mặt trên HN đề nghị các bác đến đông đủ. ok!
  2. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Người Hải Phòng sống rất cá tính . Luôn mạnh mẽ như sóng biển ở quê hương . Người Hà Nội không có nhiều khái niệm về biển nên không biết hết đâu
    You make me happy forever
  3. pkt-hp

    pkt-hp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0

    chúng ta sẽ tổ chức 1 buổi họp mặt của dân hp trên HN vào ngay 15-10 di,chuong trình là ăn uống ,hát hò gì đấy
    vậy ai có thời gian tham gia đi
    nếu đông đông thì chương trình sẽ tổ chức
    tui đăng kí hai suất trước:
    pkt sdt:069.564.038
    diachi:so 6 ,ngach30/93 vương thừa vũ
    Bác tupt vận động thêm nhé,hi vọng sẽ tổ chức dược cho nó ý nghĩa

    pkt

  4. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chúng ta nên tổ chức họp chung với PTTH Ngô Quyền trên HN vào ngày 27/10/2002, tại 253 kim mã (nếu tôi nhớ không nhầm thì đối diện công viên thủ lệ) mong các bạn ghe qua box NQ vô mục Dân NQ o HN đâu rồi, chúng ta sẽ thoả thuận lại lại điểm. OK!
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    Nói đối diện công viên thủ lệ thì hơi khó tìm ...
    Chủ nhật 27-10 (18 giờ), Tất cả những ai là người HP, Yêu quý HP, Gặp mặt nhau tại quán Dimal 253 KimMã ( Đối diện khách sạn DW ).
    Hãy bớt chút thời gian để chúng ta có buổi gặp mặt vui vẻ nhứt từ trước tới nay ... Okie ... Cảm giác 20 xe biển 16 đi dọc đường HN là 1 cảm giác không thể quên !
    [​IMG]
    Only Time is capable of understanding how great Love is!​
  6. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bác vui vẻ
    Tình yêu chỉ là giấc mơ trong đêm thức trắng
  7. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi ...
    Cuộc gặp mặt vui vẻ chứ !????
  8. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặt thật là vui vẻ, nhưng mà mỗi tội là thành viên tới tham dự chỉ được có 6 người.
  9. quang_thuan

    quang_thuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    ô ô sao dân HP chúng mình lại thế nhỉ? các bạn không biết là dân HP từ trước tới giờ đoàn kết thế nào không? Đi đâu mọi người cũng nể dân HP chúng mình đoàn kết đó , Vì vậy từ hôm nay dân HP chúng mình hãy đoàn kết hơn nhé!!!!!!!!

    Đời là chai rượu
    Yêu một người thì dễ nhưng để lấy được một người mình yêu thì khó
  10. magicalrose_vn

    magicalrose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Người HP sống ở HN thế nào ? Co thể nói là chẳng có gì khác bởi chúng ta vẫn giữ nguyên phong cách sống của người HP (tất nhiên là không thích bằng ở nhà rồi). Khu tập thể tôi ở toàn dân HP thuê, đâu có bị ai nói gì, lại được mọi người quý nữa là khác. Tóm lại là chúng ta cứ sống tốt thì chẳng ai nói gì được.
    Người HP rất đoàn kết nhưng có thể không biểu hiện ra thôi, ai cũng có niềm tự hào là dân HP đấy chứ. Đi đường tui luôn nhìn biển số xe. Hễ thấy biển 15 hay 16 nào là tự nhiên vui vui. Tui tin rằng các bạn cũng cảm thấy như tui đúng không.

Chia sẻ trang này