1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người huế quá rảnh!

Chủ đề trong 'Huế' bởi leoho, 04/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Người huế quá rảnh!

    Các bạn có thấy các quán cafe có quá nhiều ko , o đó xảy ra quá nhiều vụ đánh nhau, hút sách . Làm thế nào để ko còn như vậy nữa?

    leo
  2. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    thoi di ban oi, o dau ma chang co danh nhau, noi gi cung sai a, tui ra ha noi thanh co nhieu tran chien gay can lam day, khong khac gi phim hong kong dau, ba nen nghi lai truoc khi noi ra nhe
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  3. tnl

    tnl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    ông ở ha nội đúng không? tại sao ông không nhìn thử nơi ông đang ở xem thử nơi nào tệ nạn , ở hanoi ra đường là gặp
    hở tí la đâm chém , đi đâu cũng găp nghiện
    đó la chưa kể các tệ nặn khác , ở HN chắc là chỉ đứng sau thành phố HCM về tệ nạn thôi ! lần sau nhớ cân nhắc kĩ trước khi đánh gia người khác nha?

    không có gì quý hơn độc lập tự do

    Được lionesse sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 19:17
  4. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thi cho nao cung co nhung dieu khong hay nhung khong phai luc nao cung nhu vay. dung nhin mot cach tieu cuc nhu rua. Moi luc co sinh nhat mot ai do thi cung co the to chuc o quan cafe ma, binh thuong thoi,Khong phai ai vo do cung de chich hut. Ma dung goi la nguoi Hue qua ranh, ai cung can co mot chut thoi gian de nghi ngoi sau nhung ngay lam viec met moi hay sau nhung ngay hoc tap miet mai, vay thi nhung quan cafe xanh day cay, thi rat tot lam de thu gian do. MInh chi co y kien rua thoi
    (size=3)(blue)
    Hoangquyen
  5. timide

    timide Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có thấy các quán cafe có quá nhiều ko , o đó xảy ra quá nhiều vụ đánh nhau, hút sách . Làm thế nào để ko còn như vậy nữa?
    leo
    --------------------------------------------------------------------------------
    ông ở ha nội đúng không? tại sao ông không nhìn thử nơi ông đang ở xem thử nơi nào tệ nạn , ở hanoi ra đường là gặp
    hở tí la đâm chém , đi đâu cũng găp nghiện
    đó la chưa kể các tệ nặn khác , ở HN chắc là chỉ đứng sau thành phố HCM về tệ nạn thôi ! lần sau nhớ cân nhắc kĩ trước khi đánh gia người khác nha?
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    Cả hai cùng sai rồi. Tôi đã từng được đến Huế và điều đầu tiên cũng nhận thấy là vào buổi sáng có rất nhiều quán café, đàn ông ngồi uống đầy đường. Có lẽ cũng là một phong cách sống. Nhưng không hiểu sao Leho lai đả động đến chuyện hút sách gì ở đây, hay là Leho chưa thực sự đến Huế ??? Tôi thấy thực sự Huế là một nơi an toàn nhất đấy. Chính vì thế mà hai đứa con gái bọn tôi mới dám quyết định đi Huế đấy ... Chúng tôi đã có một chuyến đi thành công, chuyến đi nhiều kỷ niệm và nhất là chuyến đi đó đã đem đến một buớc ngoặt cho tôi . Cám ơn Huế.

    Còn tnl, bạn ạ, tôi bắt đầu thấy cái giọng "kỳ thị" đặc trưng của Huế rồi đấy. Đúng là Huế đẹp thật đấy nhưng mà không phải là nhất đâu bạn ạ. Là quê hương của mình thì ai chăng yêu, ai chẳng tự hào. Nhưng làm thé nào để yêu mà không xâm phạm đến người khác chứ. Một số người (cả Hà nội lẫn TpHCM) tỏ thái độ không mấy htiện cảm với người Huế khi tôi hỏi. Tôi rất yêu Huế vì... và cũng rất muốn bảo vệ Huế, nhưng về mặt này thì tôi công nhận: "chưa cao đã kiêu.... bảo sao Huế vẫn nghèo..."
    Góp ý vậy thôi, các bạn đừng giận nhé.
  6. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mình công nhận là bạn có mắt nhận xét đấy, nhưng bạn biết đấy, nếu huế ma kinh tế phát triển thì mình sợ người dân ở đây không giữa được vẻ truyền thống của Huế nữa, và mình nghĩ lúc đó Huế sẽ không còn là Huế nữa đây chứ, và mình biết người hà nội không mấy ai là thích Huế cho lắm, nhưng nguoi tp Hồ Chí Minh thì ngược lại họ rất có cảm tình với Huế đây chứ
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi
  7. Bạn ơi !!!!!So với nơi bạn ở thì thành phố của chúng tui thua xa.(Quán cà fê làm sao bằng HN ) .Bạn có biết thành phố chúng tui là một trong những thành phố an bình nhất nước không đấy.Hút sách thì tui không thấy( có thì vẫn có nhưng so với HN làm sao bì) bạn đã vào Huế lần nào chưa vậy !!!!Nếu chưa thì vào một lần cho biết !!!!!
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
  8. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    vâng thưa các bạn tôi mới ở đấy 7 năm &vừa mới ra hà nội vì vậy tôi mới dám nói như vậy thật tình tôi cũng rất yêu huế nhưng chúng ta phải đấu tranh để huế ngày một đẹp hơn phải ko
    leo
  9. thanhrot

    thanhrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    SAO BAN LAI VIET THE CHU HUE DAU CO NHU VAY DAU DAN HUE RAT LA HIEN DO NGHE CAM BAN NOI NHU THE . CHI CO NHUNG NOI NHU HA NOI VA THANH PHO HO CHI MINH MOI CO NHUNG TE NAN XA HOI NHU THE THOI. NEU BAN MUON THI BAN HAY VAO HUE DE MA XEM NHU THE NAO NHE, DUNG CO BAN LUON VE HUE NHU THE DO NGHE LIEU HON

    thanh
    [/size=12]
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là đã ở huế 7 năm & bây giờ ra hà nội đúng không, bạn mới ra ngoài ấy, thi làm sao bạn nắm bắt được tình hình ngoài ấy nhanh thế, hãy đợi một thời gian, va suy nghĩ cho kỹ trước khi nói bạn nhé
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi

Chia sẻ trang này