1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI HUẾ?!

Chủ đề trong 'Huế' bởi wildgirl832003, 18/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Con trai Huế thì gia trưởng cực kỳ, người nào như người nấy. Toàn muốn người khác làm theo ý mình thui. Mà cô nào yêu con trai Huế cũng phải cẩn thận vì tính độc đoán
  2. nhoc_con85

    nhoc_con85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Có một ý kiến về người Huế mà "sư phụ" tui giải thích (tui thấy cũng đúng).Người ta vẫn nhận xét rằng người Hà Nội luôn đi thẳng,mắt nhìn xa và có tầm nhìn rộng,người Sài Gòn thì cởi mở trong cách sống và khá phóng khoáng.Nhưng riêng với người Huế thì lúc nào cũng trầm mặc,ít nói,mặt lúc nào cũng cúi xuống.Người ta giải thích rằng:Huế mưa nhiều,mưa dầm dề từ tháng này sang tháng khác,vì thế mà người Huế cũng cúi mặt xuống để...tránh mưa.Ít ai ngẩng mặt lên khi trời mưa,và có lẽ vì thế nó ăn sâu vào tiềm thức--->trở thành một nét tính cách của người Huế mà người ta cứ gọi đó là "Huế trầm mặc".Nghe cũng vui vui nhỉ?
    Ai thích mình,mình thích lại.
    Ai không thích mình,mình cũng thích người ta.
    Sống làm sao để không nhiều kẻ thù mà có thêm người thương...
  3. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` ai bảo con gai huế dễ sợ nào dễ thương thí mô` luôn,nhưng ma bây giơ` thì chỉ còn hơi hơi

    leo
    [/size6]
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    con trái huế, trầm, đa nghi còn nhiều nữa, bởi vậy con trái huế chỉ có con gái huế yêu thôi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  5. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hay quá nhỉ ? Chả ra làm sao cả ....
    nói về huế thì có khối chuyện để nói ....nhưng nói để làm chi rứa không biết ?
    Thôi để sức mà còn làm việc nữa chứ !!!!!
    Híc .....híc ...... híc ......

  6. vuminhhai

    vuminhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Thế à?Con gái Huế mà dịu dàng á?giọng nói mà dẽ nghe á?hê hê hô hô ặc ặc...
    he he nói thật nhá,tui vào Huế khá lâu rùi mà chả thấy có người con gái Huế nào mà dịu dàng hay là nói dẽ nghe cả,có lẽ là người ta thường hay phóng đại lên thì phải?
    Nếu không có ước vọng,tình yêu chỉ là sự yếu đuối của tâm hồn.
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ở đâu cũng vậy cả mà thôi, nơi nào cũng có người xấu người tốt, phía nào cũng có bên đen bên trắng, sao bạn lại nói thế có phải vì một vài người mà bạn lại vơ nắm cả đũa thế chứ, suy nghĩ trước khi nói nghe
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    nói thế cũng nói,lúc chơi chung với nhau mới biết,mà trai Huế hay tự ti so với trai thành phố khác tại vì trai Huế nghèo hơn.Ít khi đi chơi mây chỗ sang,náo nhiệt,ví dụ "Vũ trường,quán Bar,...),ít chơi ở chỗ đông nguòi thì tất nhiên lâu ngày nó cũng tạo nên cảm giác sợ đám đông,hay ngại...còn dân HN,HCM thì toàn đi nhảy nhót,lâu ngày quen trở nên "chả ngán cái gì",nhìn vô tuong là ngẩng cao đầu,nhìn xa,trông rộng chứ ai biết trong cái đầu nghĩ cái gì,đôi khi toàn nghĩ về gái,về thuốc lắc.... cũng nên...
    Mà cacbanoi nói gì mà trai huế chỉ có gái Huế yêu...sai hoàn toàn,trai Huế mừ vô miền Nam thì hơi có giá đó á...anh có 2 thằng bạn ở Huế bình thuong thoi,cũng gọi là khá nhưng mà cũng ít nguòi đeo lắm,đến lúc vô trong kia thì con gái nó bám rất nhiều,kẹp lần 2,3 em luôn nữa chứ!!
    Rùi thằng bạn Huế học cùng nơi anh nữa chứ,1 em Hải Phòng đeo như đỉa mà cuối cùng anh chàng đá nàng trông thảm quá...
    hè hè,thông cảm nha mấy vị miền Nam miền Bắc...tui viết ở đây chỉ để chứng tỏ trai Huế ko thua gì trai vùng mấy anh,mấy chị đâu,có thua thì chỉ thua ở cái giàu,ăn chơi thôi á!!!
    Chữ ký không hợp lệ!
  9. lupanh2000

    lupanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Các bạn đừng nên nhìn vào một mặt của sự việc mà vội kết luận là sự việc đó đúng hay sai hay là nó tốt , xấu ra sao. Cũng như trong chuyện này vậy, con người thì cũng có người tốt va người xẫu chứ, không phải con gái Huế ngày nay đều thay đổi hết đâu, có những người biết tiếp nhận cái mới nhưng đồng thời họ cũng không hề đánh mất đi con người của mình trong dòng xoáy đổi thay của xã hội đâu, vì vậy cũng nên có những cái nhìn khách quan hơn về con gái Huế và cả con trai Huế nữa, nhất là Cacbanoi đó nhe.
  10. văn hoá Dancing đang thịnh hành đấy

Chia sẻ trang này